1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn của ta thăng quan, tiến chức ...........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi exmarketing, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Này ku kia,đi nhầm giày rồi.Quay lại lấy đôi dép tổ ong mang về ngay.
  2. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu hỏi cái gì nhưng cứ đoán bừa nhá!
    Chắc là chả lụa hay bánh mì gì đó ý mà, quan tâm làm giề, chuyện riêng chuyện chung, bạn này cứ bàn lung tung!
    Tớ kể chuyện tiếp nhá:
    Bạn tớ lại lên chức cao hơn tớ! Còn tớ cứ đì đẹt ở cái chức quèn quèn, kiểu như là dưới cả hàng cửu phẩm í, chẹp! Bạn tớ bắt đầu ứng xử buồn cười lắm nhá.
    1. Đầu tiên là bạn ý cho 1 cháu của bạn í đến chăm sóc tớ, động viên tớ phấn đấu vươn lên và hứa là nếu tớ vươn lên bằng bạn í thì cháu của bạn í là của tớ, tớ muốn làm gì thì làm (vì bạn í nhiều cháu lắm).
    2. Thế là tớ bắt đầu phấn đấu, và tớ bắt đầu thích cháu của bạn í. Nhưng lúc đấy tớ chưa cháu í là cháu của bạn í. Chết dở!
    3. Tớ bận dồi. Tí mà rảnh tớ lại vào kể chuyện thăng quan tiến chức của bạn tớ và mối quan hệ giữa tới với cháu bạn í nhá!
    hứt
  3. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Thoáng qua thấy giống giống truyện Lưu Bình - Dương Lễ.
    Giá mà bạn í cũng như thế, san sẻ 1 ít cháu của bạn í cho mình thì tốt biết bao. Bạn í có bao nhiêu là cháu í. Nhìn mê lắm í. Ồ, mình lại GATO rồi.
  4. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thế túm nại nà giờ topic này thành nơi kể chuyện 1001 đêm à???
    Méc bạn í lock giờ
  5. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Ở đây toàn chuyện trong Cuộc sống bạn lại bảo 1001 đêm, mơ mộng quá, đề nghị bạn về đọc và nghiên cứu thêm.
    Ước gì mình cũng làm quan nhề
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Từ khi bạn ấy lên chức. Bạn ấy chả mời mình cà phê như mọi khi nữa.
    Thèm quá!
    Giá mà đừng có chức tước gì thì cũng đỡ xa cách nhau như thế này
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Uhm...kể cũng hơi khó chịu thật, nhưng dù sao cũng nên công tư phân minh để ko làm mất đi mối quan hệ ban bè cũng như ảnh hưởng đến công việc
  8. phonglinh360

    phonglinh360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình thì phải nói là: Khi bạn của ta chưa thăng quan tiến chức....
    Chẳng là mình có một thằng cu đồng nghiệp. Chị em chơi với nhau cũng được khoảng trên 3 năm, cũng gọi là thân tình (theo nghĩa đồng nghiệp). Chả hiểu dạo này em í bị vợ quản lý chặt hay sao mà thay đổi tâm tính hẳn. (Đấy là lí do mình tự nghĩ ra để an ủi mình. He he.).
    Trước kia em í luôn nói: Ai chả muốn thăng quan tiến chức - nhưng em là người không bao giờ dẫm lên người khác để đứng dậy. Ấy vậy mà, mới ngấp nghé được để ý, nó đã cư xử khác hẳn.
    Có một lần cả hội thanh niên đang trêu nhau. Một thằng cu ăn bánh , vụn bánh rơi vào máy tính. Nó cứ loay hoay tìm cái chổi lông để quét. Mình bảo: Thôi, chả phải mất thời gian đâu - cứ cầm lên vỗ vỗ đập đập vài cái là được. Với lại máy tính đó không phải của chị - mà của bà A, nên mày đập thoải mái (Bà A thì đứng ngay bên cạnh cười nhăn nhở). Vậy mà thằng cu "em mình" cho ngay một câu: Máy tính nào của chị, ở đây toàn máy tính của cơ quan, làm gì có của riêng ai. Bình thường mình cũng đanh đá lắm nhưng hôm đó mình choáng quá, sốc quá, chả nói được câu gì - chỉ thiếu là khóc tu tu thôi. (May mà cũng lì, không khóc . )
    Choáng! Đó mới chỉ là một chuyện, còn nhiều chuyện rất dở hơi cám hấp khác. Nhưng từ đó, mình chịu - không thể nào nói chuyện được với nó nữa - chỉ nói nx gì phải nói khi làm việc mà thôi. Bye bye đồng nghiệp. Làm gì có đồng nghiệp tốt nhỉ.
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bạn í đã đc quán triệt Luật fòng chống tham nhũng, lãng fí, biết giữ của công như thế là tốt chứ, có gì mà fải sock
    Còn tớ, từ ngày đc tí chức tước (thực ra là chỉ có tiếng thôi chứ chả có miếng giề sất ), bạn bè cứ mở miệng ra là lại ganh tị với mình này nọ. nhất là những ng như bạn chủ topic
    Ghét thế cơ chứ!
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ồi miệng nhà quan có gang có thép.
    Khéo miềng bị trừng phạt tới nơi rồi. Sợ quá

Chia sẻ trang này