1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn đã yêu sâu đậm một người, bạn sẽ làm gì ngày hôm nay nếu ngày mai bạn chết?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LHX_NDD, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đã yêu sâu đậm một người, bạn sẽ làm gì ngày hôm nay nếu ngày mai bạn chết?

    Bạn sẽ làm gì?
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất đừng để lại nhiều hậu quả cho người yêu mình gánh.
  3. roccobarocco

    roccobarocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em thấy chí lí quá
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lý nhưng vẫn ko có ý nghĩa đặc sắc, ngày mai sẽ chết rồi, hôm nay có thể giải quyết được gì nhiều. Theo mình nghĩ, nếu vẫn còn nghĩ như vậy là bạn vẫn chưa đạt tới cái mức cao đẹp của tình yêu và có lẽ chưa từng rơi vào hoàn cảnh đó nên vẫn ko cảm thấy có áp lực của cái chết đang gần kề! Chẳng lẽ bạn ko làm điều gì có ý nghĩa sâu sắc thật sự mà lại nghĩ về việc làm sao để ko để lại hậu quả cho người bạn yêu sâu đậm? Có còn thời gian đâu?!
    Mời các bạn khác cho ý kiến!
  5. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Bằng mọi cách tớ muốn được người ấy ở bên cạnh mình ngày cuối cùng và nắm tay mình lúc mình nhắm mắt. Nhưng sao mà bi kịch thế???
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mức độ khá hay, mình cảm thấy đơn thuần như vậy nhưng cũng đã rất sâu sắc và có nhiều ý nghĩa, ở cái thương nhau tay nắm lấy bàn tay! Còn gì tuyệt vời hơn khi chết đi, vẫn có bàn tay của người mình yêu sâu đậm nắm lấy bàn tay của mình khi mình sắp lìa cõi đời, trút bỏ thân xác này?!
    Đây chỉ là tình huống giả định, nhưng các bạn cứ xem như thể nó là thật để các bạn có thể chia sẻ với mọi người điều mà bạn sẽ làm khi ngày mai bạn phải chết! Nếu bi kịch, thì trong box ta, các topic khác cũng là bi kịch!
    Đôi khi cái chết có thể mang lại sự thật và những điều ý nghĩa nhất có thể xảy ra trong điều kiện của sinh ly tử biệt, đặc biệt đối với những điều ý nghĩa và kỳ diệu nhất như, tình yêu!
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn đang tìm kịch bản cho bộ phim Hàn Quốc mới ko? Đùa bạn tí thôi . Nếu tớ ở trong hoàn cảnh bi kịch như vậy thì tớ sẽ dành giây phút còn lại của cuộc đời để ngắm nhìn khuôn mặt của người ấy, ngắm thật kỹ để khi lìa khỏi đời này tớ sẽ nhớ mãi khuôn mặt ấy và đi tìm. Lý do vì sao tớ nói câu này ư? (xin lỗi được giữ bí mật câu trả lời)
  8. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là không nên hoãn cái sự sung sướng của mình lại!
    ok
  9. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nghe rock và fly to far away ! Quên quách người đó đi, chỉ 1 thời gian sau lại có bạn trai mới mà! Kô thể sống bằng niềm tin !!
  10. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    wên ! KÔ thể die bằng niềm tin đuợc

Chia sẻ trang này