1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn đã yêu sâu đậm một người, bạn sẽ làm gì ngày hôm nay nếu ngày mai bạn chết?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LHX_NDD, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    đến gặp ngươ?i đó ngay lập tức
  2. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi chưa đủ nghĩa vì ko biết người kia có yêu mình sâu đậm giống mình ko để có quyết định đúng chứ, nếu ko thì chẳng là phí công mình ah?
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn bỏ lửng lại chỗ này, để xem các bạn yêu người đó sâu đậm đến mức nào?! Và bạn SẼ LÀM GÌ ĐÂY, NẾU NGÀY MAI BẠN PHẢI CHẾT, ĐỐI VỚI NGƯỜI BẠN YÊU SÂU ĐẬM?
    Mỗi người cứ đưa ra trường hợp của mình, nếu bạn yêu sâu đậm người đó, và người đó cũng yêu sâu đậm bạn, hay nếu bạn yêu sâu đậm người đó mà người đó thì vẫn chưa biết bạn yêu người đó,... , BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU NGÀY MAI BẠN PHẢI CHẾT?
    Còn như bạn oanh, thì bạn chẳng qua chưa chạm tới cái được gọi là tình yêu!
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đối với bạn, việc nhìn ngắm khuôn mặt của người bạn yêu sâu đậm, cũng giống với bạn kia, tức là ở bên cạnh người mình yêu sâu đậm!
    Các bạn có thể nghĩ đến cái gì đó thêm đi, để đẹp hơn, hơn là chỉ đơn thuần ở bên cạnh người mình yêu ko?
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nah...đừng nói là bạn chính là nhân vật trong câu chuyện đó nhé! (Ôi, lạy chúa, hi vọng là ko phải). Mà tại sao bạn lại quan tâm đến vấn đề này thế? Bạn đang tìm một lời giải đáp đột phá ah? Có lẽ bạn sẽ ko tìm thấy đâu, vì hiếm ai ở trong hoàn cảnh như vậy (cho đến thời điểm bạn post bài này) để có thể thấm thía cái khoảnh khắc mong manh ấy mà cho bạn câu trả lời sát đáng được hoặc nếu có thì họ đã "lìa đời" rùi đâu còn lang thang trên đây để trả lời cho bạn
  6. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Sẽc cưới người đó, rồi tính sau
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hy vọng người đấy không yêu mình, vì như thế sẽ khổ lắm. Người ở lại bao giờ cũng đau lòng hơn kẻ ra đi. Có lẽ mình sẽ làm một cái gì đó, tạo ra một bữa ăn tối thật lãng mạn, một buổi đi chơi thật thú vị, rồi sẽ nói lời tạm biệt người ấy. Bịa một lý do đi xa chẳng hạn, để người ấy đừng lo lắng gì, đừng biết gì, thế sẽ hay hơn.
  8. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình cùng quan điểm với bạn. Khi đã yêu sâu đậm thì chẳng ai còn nghĩ nhiều đến bản thân, luôn nghĩ tới người mình yêu, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với người ấy. Nhưng để rơi vào hoàn cảnh chủ topic nói thì càng ko nên làm cho người ấy bận lòng. Như vậy cả 2 đều thanh thản.
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mình khá đồng ý với bạn!
    Tuy nhiên, bạn có nghĩ rằng như thế, lúc ấy, bạn sẽ ko thể làm gì được trong buổi đi chơi hay bữa ăn nữa, mà chỉ đơn thuần là lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt và nét cười của người con gái đó ko?
    Có một dấu ấn nào đó thật hay để lại cho người con gái đó một niềm hạnh phúc và một dấu ấn kỷ niệm ko bao giờ có thể quên được và ko vơi đi bao giờ niềm hạnh phúc nhờ vào dấu ấn đó ko?
  10. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy tên topic thấy buồn quá những lúc như thế này mà nhớ về quá khứ thì ... thôi cố lên nhé tự nói với mình vậy hôm nay nhìn các em mới vào trông fresh thế còn gì nhớ làm gì cái tình yêu ..... chán nhỉ thôi cố lên Number 1 nào

Chia sẻ trang này