1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn đã yêu sâu đậm một người, bạn sẽ làm gì ngày hôm nay nếu ngày mai bạn chết?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LHX_NDD, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì, bạn có thể chia sẻ với mọi người được ko?
  2. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn gặp người ấy lần cuối cùng, dặn rằng: sau này, hãy nằm cạnh em! Em đợi...
  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự ngày mai tôi chết, điều đầu tiên tôi làm là viết cho người tôi yêu 1 bức thư, giống như mọi khi tôi vẫn viết cho anh, dù ngắn ngủi nhưng tràn đầy yêu thương.
    Rồi tôi sẽ gặp anh, nói cho anh biết rằng tôi không còn nhiều thời gian nữa, rằng tôi muốn 2 đứa ở bên nhau cho tới phút cuối cùng. Chắc chắn người tôi yêu và cũng yêu thương tôi tha thiết sẽ rất đau lòng, nhưng người ta còn được ở bên tôi, được chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng.
    Nếu như tôi không nói ra, đến lúc biết người mình yêu đã mãi mãi ra đi, anh sẽ đau khổ lắm , dằn vặt lắm, anh sẽ tự trách bản thân rất nhiều. Nỗi khổ này sẽ còn kéo dài đến bao lâu, chẳng ai có thể biết trước được. Thà rằng mình nói ra để rồi cả 2 cùng đối diện với sự thật, để mình có thể thanh thản mỉm cười ra đi mà không áy náy trong lòng rằng anh sẽ đau khổ biết bao nhiêu khi không được ở bên cạnh mình giây phút cuối.
    Lẽ dĩ nhiên là mỗi người sẽ có cách lựa chọn riêng của mình, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ làm như vậy. Tất nhiên hi vọng rằng chẳng bao giờ tôi phải rơi vào tình huống này
  4. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    " chắc em sẽ nhớ anh lắm"
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vơ?i, bạn qua? thực rất ý nghifa! Bức thư cu?a bạn có lef la? dấu ấn đê? cho anh ta yêu thương bạn cho đến khi nhắm mắt! Có lef bức thư đó la? sef được tiếng tâm hô?n yêu thương cu?a bạn với cung bậc ti?nh yêu cu?a bạn da?nh cho ngươ?i bạn yêu cô đọng lại tha?nh nhưfng do?ng chưf đâ?y yêu thương nhất da?nh cho ngươ?i bạn yêu!
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mình biết rằng mình đã một lần làm như thế, đã vui đùa rất vui, rất hồn nhiên, dù biết rằng ngày mai mình sẽ không gặp lại người ấy nữa, không bao giờ nữa. Về việc dấu ân, nó tuỳ thuộc rất nhiều vào người bạn yêu. Khi bạn yêu, bạn sẽ biết người ta thích gì nhất, người ta thường ước ao điều gì nhất. Chỉ cần tìm cách thực hiện nó, thì đó sẽ là một kỷ niệm thật vui, thật ấn tượng mà người mình yêu sẽ nhớ mãi. Thí dụ nhé, một bữa ăn tối dưới ánh đèn cầy, chỉ có 2 người với nhau, dưới một bầu trời đầy sao và yên tĩnh. Nắm tay nhau đi trên biển dưới ánh trăng, .... cái đó bạn hãy tự cảm nhận bằng tình cảm của mình. Hãy làm điều người yêu mình thích, chứ không phải điều bạn thích. Phần thưởng bạn nhận được là nụ cười hạnh phúc của người mình yêu.
    Tôi vẫn giữ quan điểm của mình là sẽ không cho anh ta biết là tôi sắp chết. Có giải quyết được vấn đề gì đâu? Dù sao thì tôi cũng sẽ phải chết, thế thì hãy để tôi ra đi mà biết là mình đã làm cho người mình yêu được hạnh phúc, thế là đủ.
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Rắc rối nhỉ, bi kịch nhỉ
    Bảo người ấy rằng
    "Anh luôn muốn có em bên cạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào" ặc Rite ???
  8. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Các bạn lãng mạn quá...
    Các bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu đã biết chắc ngày mai mình chết có nghĩa là hiện tại bạn đang phải chống chọi lại với một căn bệnh nan y nào đó không? Và điều đó không hề dễ dàng chút nào, nhất là khi chúng ta còn rất trẻ... Tại thời điểm đó không ai nghĩ được nhiều điều thế đâu, vì từng giờ từng phút đang phải chống chọi lại với bệnh tật và những nỗi đau của cơ thể. Mình biết vậy bởi vì mình đã từng chứng kiến chuyện này....
    Nếu là mình mình chỉ đơn giản là cố gắng sống thật tốt nhất những ngày còn lại, và để lại càng ít những ấn tượng lãng mạn với người mình yêu càng tốt.. Vì càng có nhiều ấn tượng lãng mạn sâu sắc trong giai đoạn này thì khi mình ra đi người ấy sẽ càng đau khổ dằn vặt nhiều hơn mà thôi... Và sẽ dặn người ấy rằng "Be happy, plz!"
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mình dẫn người yêu của mình đến Phan Thiết-Mũi Né, để cùng ở bên nhau nghe tiếng sóng biển du dương như bản giao hưởng số 40 cung Sol thứ của thiên tài âm nhạc vĩ đại nhất thế giới Mozart, và mình sẽ nói với người yêu của mình bằng những bài thơ mình làm và mình đã biết, mình sẽ hát cho người yêu cùa mình nghe những bài hát cách mạng mà nó chính là một góc tâm hồn của mình trong lý tưởng dành cho đất nước và xây dựng đất nước, mình và người yêu mình sẽ cùng nhau im lặng mà thấu hiểu tất cả, ngắm trăng trên cao và những vì sao lấp lánh trên bầu trời, và cuối cùng, mình và người yêu của mình sẽ kể cho nhau nghe lần lượt các mối tình vĩ đại và cao đẹp nhất mà mình và người yêu của mình đã biết, như Romeo-Juliet, Jack-Rose, Nguyệt-Lãm,... và cuối cùng là mối tình của hai người đang ngồi trên bãi biển ngắm trăng, sao và nghe tiếng giai điệu của Vũ trụ du dương vỗ vào bờ mang theo bởi những con sóng ngoài đại dương bao la và sâu thẳm kia như biển tình yêu của mình và người yêu của mình đã dành cho nhau và đang có!

Chia sẻ trang này