1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn gái bạn lừa dối

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TheForce, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn gái bạn lừa dối

    Bạn gái tôi nhỏ hơn tôi khá nhiều tuổi, rất đẹp và luôn được nhiều người theo đuổi. Mới nhìn qua, cô ấy là người nhí nhảnh và ngây thơ. Tôi là người từng trải, cả trong cuộc sống lẫn trong quan hệ nam nữ, vì thế điều phải đến đã đến. Lần đầu tiên "quan hệ" tôi đã nhận ra rằng cô ấy không còn trong trắng nữa (không nhất thiết cứ phải thấy .. máu .. hay không mới biết!). Tôi vốn không coi trọng chuyện này bằng tình cảm giữa 2 người nên tôi không nói gì với cô ấy cả - chỉ hiểu thầm lặng tự hiểu. Tuy nhiên, cô ấy luôn tìm mọi cách để làm tôi tin rằng trước tôi cô ấy chưa hề .. với ai. Chẳng hạn vờ như không hiểu biết gì trong chuyện gối chăn (thế nhưng khi tôi chỉ cho "kỹ thuật" gì thì chỉ một lần cô ấy đã bất chợt trở nên thành thạo hơn cả tôi), hay thường xuyên thủ thỉ vào tai tôi "anh là người đàn ông đầu tiên của em", v..v... Và vì còn trẻ nên sự cố gắng của cô ấy lại thường đem lại hiệu ứng ngược. Tôi cảm giác mình bị lừa dối. Nhưng tôi vẫn cố gắng hiểu và thông cảm cho cô ấy. Có điều có lẽ vì ức chế trong lòng nên tôi cũng dễ nổi cáu hơn trước kia. Chúng tôi gây gổ thường hơn. Và tôi có cảm giác rằng vì nghĩ đã "lừa" được tôi nên cô ấy coi thường tôi hơn trước kia. Tôi rất buồn.

    Theo các bạn tôi phải làm gì? Chia tay hay tiếp tục? Tôi không quá coi trọng chuyện "trinh tiết" (vì trước khi gặp tôi, cô ấy yêu ai là quyền của cô ấy), nhưng tôi lại rất coi trọng sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau trong tình yêu. Tôi cảm thấy khó kéo dài một cuộc tình nếu như đối tượng lừa dối và không tôn trọng mình.


    May the force be with you!
  2. kinhnhi

    kinhnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đơn giản lắm, cái chính là bạn có định tiến tới hôn nhân với cô ta không kìa ? (tôi nghĩ rằng bạn không yêu cô ta mà chỉ xúc động đậy với nhan sắc cô ấy)
    được xóa bởi cancer
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 12/12/2003
  3. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh lại không nói với cô ta những suy nghĩ của anh. Hãy nói chuyện, có thể là bâng quơ thôi, nhưng hãy để cô ấy hiểu là anh không coi trọng chuyện qhtd trước hay sau. Mà quan trọng nhất là sự trung thực. Sau đó nếu thấy ép phê ngược thì hãy nói về những điều anh đang chịu đựng trong lòng một cách thẳng thắn hơn.
    Một cô gái thông minh sẽ hiểu
  4. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời tưởng lừa dối chuyện gì chứ lừa dối chuyện này mà cũng kể!Mà bạn sao phải quan tâm đến chuyện đó,còn hay mất thì có gì là quan trọng,quan trọng là cố ta có lừa dối bạn trong tình cảm của cô ý hay không?Thật sự là con gái hay nói dối lắm,bạn đừng có hy vọng quá nhiều mà thất vọng!
    Said I love you but I lied!
  5. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là anh đã quá quan trọng hoá vấn đề lên . Cái việc chị ấy thủ thỉ vào tai anh thì chẳng qua chị ấy lo sợ rằng anh sẽ bỏ rơi chị âý sau khi đã gần gũi với nhau . Mà anh cũng đã nói rằng anh không có quan tâm đến chuyện còn hay mất . Thì theo em , anh chỉ cần nói với chị ấy như thế này :
    - Đối với anh sự chung thuỷ và thành thật là điều quan trọng nhất trong tình yêu . Còn người đầu tiên hay không phải đầu tiên không phải là điều anh quan tâm , để ý cho nên em không phải giải thích nhiều . Anh chỉ mong rằng em hãy iu anh một cách chân thành , không lừa dối là OK rồi . Giờ thì cho anh hôn em một cái nào ... chụt chụt ..........
    Em nghĩ đơn giản vậy thôi , nếu được thì anh thử còn không thì thôi . Chúc anh hạnh phúc
    Không sửa được cái chữ kí . GHÉT !!!!
     
  6. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy ít tuổi, nhí nhảnh và ngây thơ thật thì không bao giờ cô ấy phải cố chứng tỏ là cô ấy trong trắng và anh là người đầu tiên cả. Anh nên nói cho cô ấy những suy nghĩ của mình, trao đổi thẳng thắn với nhau.
                        ~~ Hannah ~~
  7. TriggerScrappy

    TriggerScrappy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết một cô ở Hà Nội, rất là xinh, lúc nào mắt cũng tròn xoe, luôn luôn tỏ ra nhí nhảnh ngây thơ, tỏ là là người thông minh và hiểu biết, và quan trọng hơn nữa là là luôn tỏ ra là một người đoan trang. Ấy thế mà hành động thì chẳng đoan trang chút nào, suy nghĩ thì cực kỳ nông cạn (có những hành động và thái độ quay ngoắt 180 độ sau khi có ý kiến của người khác, và đáng tiếc là nhiều lần). Nhưng cô nàng đó chưa QHTD lần nào, đơn giản vì sợ (sợ nhiều thứ). Những cô gái đó thường tự xây dựng cho mình một ánh hào quang (chủ yếu bằng lời nói và hành động để tỏ ra hiểu biết hay gì đó), nhưng khi cần các quyết định quan trọng thì thường... nát bét. Và nhất là khi phải đối mặt với sự thật là người khác hiểu rõ sự việc, và không giống với cái hình ảnh mình tạo ra thì lại bị sốc nặng. Và tất nhiên, các kết cục của nói cũng khó có thể nói là hạnh phúc và dễ chịu. Trong đó, cái không thể chấp nhận được là sống bằng huyễn hoặc chứ không phải con người thật.
    Vậy, rất mong muốn đề nghị ban trao đổi trực tiếp một các thẳng thắn nhưng cần tế nhị (còn làm như thế nào thì hông bít, hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn). Người ta có yêu nhau thì là yêu cái con người thật của nhau, yêu cả cái hay lẫn cái dở chứ chẳng phải vì xinh đẹp hay nhí nhảnh ngây thơ. Nếu hiểu rõ nhau để mà yêu nhau điên cuồng thì quả là tuyệt vời, chứ vì sĩ diện hoặc vì vỏ bọc mà yêu nhau thì thật đáng thương....
    Ý kiến cuối cùng: tất là là phụ thuộc vào bạn, hãy quyết định là chịu trách nhiệm trên sự quyết định của mình, đừng đổ lỗi cho người khác.
  8. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn là một người đàn ông mà chưa thẳng thắn. Thế bạn đã sống thành thật với bạn gái chưa? nếu cô bạn của bạn đã tinh tưởng bạn thì bạn cũng nên làm vậy với cô ấy đi.
    Tôi thấy tật xấu của đàn ông là đa nghi.....chính cái này có thể giết chết tình yêu.
    Nếu tôi là bạn gái của bạn tôi cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu bị nghi ngờ. Nếu bạn mang nghi ngờ của bạn đi hỏi bạn thân bạn hay ý kiến người khác thì càng đáng khinh bỉ, vì chính bạn mà ko tin tưởng và hiểu rõ cô ấy thì còn ai hiểu nữa đây?
    Bạn nên hỏi lại xem mình có yêu cô ấy thật lòng ko? hay là vì thấy cô ấy ngây thơ? Đừng đòi hỏi ở người khác điều mà mình ko có.
    Còn tại sao cô ấy còn thành thạo hơn bạn? tôi nghĩ chẳng có gì khó hiểu cả, nếu cả 2 đều chưa biết gì thì ko nói làm gì.......đằng này, bạn lại là người thành thạo rồi, thì việc cô ấy bắt nhịp với bạn một cách dễ dàng là điều dễ hiểu. Thứ 2, ở trên các sách báo và ngay ngoài đường, những việc như thế có thể đập vào mắt bạn gái bạn hàng ngày, chẳng có gì khó tưởng tượng cả... Đừng nghĩ chỉ có bạn trai mới quan tâm đến những chuyện đó, con gái bây giờ cũng có thể đề cập đến những chuyện như vậy qua những câu chuyện thầm kín với nhau.và có thể đó là cách tốt để giữ chân những nguời bạn trai "từng trải" như bạn.
    Nếu bạn cảm thấy ko thể sống thẳng thắn với nhau thì nên chia tay đi, vì như thế bạn sẽ tự dằn vặt mình và dằn vặt cả cô ấy. Còn nếu ko, tình yêu cần sự tôn trọng và tin tưởng. Quá khứ là một định lý ko thể chứng minh.....trừ phi cô ấy có mang theo camera bên mình từ bé đến lớn.
    Nhưng tôi nghĩ, một khi trong ý nghĩ của bạn đã có vậy rồi thì cô ấy có tìm cách giải thích thế nào cũng bằng thừa. Cái chính là sự thành thật trong suy nghĩ , như thế mới đảm bảo rằng, khi 2 bạn thành vợ thành chồng, bạn mới có thể sống với nhau một cách thaỏi mái. Vì lúc đó, những dấu hiệu như bạn nói bây giờ ko còn có thể để bạn sử dụng mà đưa ra KL nữa.
  9. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn các bạn đã ghé qua đọc chuyện của tôi và có những lời khuyên bổ ích. Thực tế, đã nhiều lần tôi muốn tâm sự thẳng thắn cùng bạn gái mình, nhưng lại sợ cô ấy tự ái khi việc cô ấy cố giấu mà tôi lại biết. Vì thế tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra cách nào tế nhị và nhẹ nhàng để tiếp cận vấn đề. Cũng nên nói thêm rằng bạn gái tôi là người rất dễ tự ái và hờn dỗi. Tôi sợ nếu nói ra chuyện này chưa giải quyết xong lại nảy sinh mâu thuẫn khác.
    Riêng đối với hoaloakenmuathu, tôi mong bạn hãy đọc kỹ hơn câu chuyện của tôi trước khi đưa ra những lời nhận xét của bạn. Tôi không hề nói tôi "nghi ngờ", và cũng không hỏi ý kiến của ai về điều tôi "nghi ngờ". Những gì tôi nói ở đây là những điều tôi biết rất rõ. Tôi chỉ muốn hỏi ý kiến mọi người xem có nên tiếp tục một cuộc tình khi mà bạn biết chắc chắn người kia đang lừa dối bạn không thôi. Tất nhiên là tôi rất thật với bạn gái mình nên tôi mới có cảm giác bị lừa dối. Ngay từ những ngày đầu mới quen nhau cô ấy đã bắt tôi kể hết về những cuộc tình ngày trước của mình. Tôi không giấu cô ấy điều gì cả, bởi tôi vốn vẫn quan niệm cái gì đã qua đều thuộc về quá khứ, chẳng việc gì phải giấu diếm ai hết. Chính bản thân hoaloakenmuathu đã nói "tình yêu cần sự tôn trọng và tin tưởng" - Vậy lừa dối nhau có phải là tôn trọng và tin tưởng hay không? Trong khi đó tôi đã rất tôn trọng cô ấy, không hề che giấu quá khứ của mình, đã cố gắng để hiểu và thông cảm cho tâm trạng của cô ấy rất nhiều.
    Bạn chuyện ngoài lề một chút, có cảm giác rằng nhiều bạn gái cho rằng quá khứ giấu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không cần gì phải kể cho bạn trai hiện tại về những quan hệ trước kia. Tôi không đồng ý với quan điểm này bởi như thế nghĩa là không "tôn trọng" người bạn trai của mình rồi. Tôi đã từng sống ở nước ngoài 7, 8 năm. Mặc dù rằng ở bên đó quan hệ nam nữ rất thoáng, nhưng được dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Cũng nên nói thêm (hơi lạc đề một chút) rằng thoáng hoàn toàn không có nghĩa là một lúc có thể .. cùng với nhiều người một lúc. Tôi đọc trong một vài topic ở đây thấy có người có bạn trai/gái rồi mà vẫn còn quan hệ ******** với bạn trai/gái cũ. Việc này ngay cả ở phương Tây cũng là một việc đáng ghê tởm.
    May the force be with you!
  10. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với TheForce, tôi cũng nghĩ đối với một người đã từng trải như anh thì sẽ nhận ra được những dối trá của cô ấy trong lúc quan hệ. Tuy nhiên, nên nhắc nhở anh rằng, có thể anh lầm lẫn, vì chuyện còn trinh hay không khó có thể biết được trong lúc quan hệ thông thường, và nhiều khi cũng không chính xác.Người có thể kiểm nghiệm chính xác nhất chỉ là bác sĩ .Tôi nghĩ rằng, vì cái ấn tượng đó của anh làm cho quan hệ của hai người trở nên căng thẳng. Anh cho rằng bạn gái của anh thành thạo hơn cả anh trong vấn đề quan hệ, khi được anh chỉ cho một kỹ thuật gì đó, nghĩ lại nhé, nếu anh ko nghi ngờ cô ấy kô còn trinh thì việc đó chỉ chứng tỏ cô ấy là người nhanh nhậy, và cũng không dẫn đến nhiều khó chịu bức bối khi cô ấy ở bên anh.
    Việc nói ra (theo như vài bạn đã nói) tôi nghĩ là khó, nếu nhỡ những gì anh nhận xét không đúng, thì sẽ là một sự tổn thương lớn cho cô bạn anh, đặc biêt theo như anh nói, cô ấy là người dễ hờn dỗi, còn nếu có thật, thì với một người đã cố tình che đậy thì cô ấy cũng khóc lóc, phủ nhận thôi
    Theo tôi, cách tốt nhất lúc này là anh hãy cố loại bỏ suy nghĩ của anh hiện giờ, và theo dõi cô ấy trong quan hệ. Anh phải chắc, cô ấy yêu anh thật sự, và không có mối quan hệ nào khác, hãy cải thiện tình cảm của anh trước, bởi vì nếu anh cứ như thế thì sẽ chỉ làm khổ anh, và làm mối quan hệ ấy tồi tệ thêm,thời gian sẽ trả lời cho anh, không ai có thể trả lời câu hỏi về nhân cách của con người chính xác và hữu hiệu hơn thời gian
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY

Chia sẻ trang này