1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn gái bạn lừa dối

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TheForce, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatlongxinloiem

    thatlongxinloiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ko phải cứ phá trinh là có máu đâu, điều đó tuỳ thuộc vào kiểu loại trinh và con người, nhưng ko đạt đến điểm G thì là phải đấy. Phải 3-4 lần sau mới thấy sướng. Mới cả khi vào sâu sẽ có cảm giác mình đục thủng một cái màng rồi sau đó vào sâu nhẹ nhàng hơn và nhuyễn hơn.Tôi quan hệ với bạn gái hơn một năm bây giờ mới đến được trình độ 2-3 times, cũng đang phấn đấu đến multiple and more
    Còn chuyện của bạn force cũng khó chịu thật đấy. Ngủ với nhau mà cứ thế thì cũng chán chết.tôi cần bạn gái thành thật để mình còn có tâm lý thoải mái để quan hệ chứ cứ kiểu như kêu giả vờ thế thì....tôi ko thích. Bạn nên nói thẳng luôn. Với tôi cứ giấu giếm thế thì còn cảm giác gì mà chiến nữa, đẹp bằng giời thì cũng ko phê nếu đấy là người mình yêu.....thế có khi lại vài giờ cũng chưa đến điểm G ý chứ.
    Drift Technic Master, Nissan Tuned professional. D1NZ and Fullcounter member.
    www.d1nz.org.nz  www.fullcounter.com
    I love my Silvia, Nissans drift the future!
  2. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cám ơn tất cả các bạn đã có những lời khuyên rất chân thành (ở đây hoặc bằng PM). Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Cô ấy khóc quá trời - Thật chẳng hiểu nổi phụ nữ ...... cứ luôn tung vũ khí tối lợi hại ấy ra làm TheForce tôi phải mủi lòng ....... Nhưng cũng may là bây giờ 2 đứa đã hiểu nhau hơn. Cô ấy hứa là sẽ không bao giờ tìm cách giấu tôi chuyện gì nữa, dù tốt hay xấu. Hà, nhẹ cả cái cõi lòng.
    Sau cùng là muốn có vài lời với các bạn nữ đã vào đây bàn chuyện tôi "đoán" đúng hay sai về việc bạn gái tôi còn trong trắng hay không. Cám ơn các bạn đã nhắc nhở rằng mỗi người một khác, không ai giống ai. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhắn lại với các bạn rằng chẳng có sự thật nào có thể giấu kín vĩnh viễn cả. Con trai không "ngờ nghệch" đâu, có nhiều người biết rất nhiều nhưng họ không muốn nói ra mà thôi. Cứ tâm sự thật với nhau là hay nhất - Như tôi và bạn tôi bây giờ đây này.
    May the force be with you!
  3. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc, thế sự thật có quá đau lòng kô? Bây giờ chú lại thấy vô cùng thoải mái a`? kô oán thán gì a`? Vẫn yêu cô ấy nồng nàn chứ???


    [​IMG]
  4. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có những khi chúng ta tưởng như không tìm được lối thoát cho mình hoặc thấy cuộc đời thật rối rắm. Nhưng khi bình tâm lại, lại thấy cuộc đời không khó khăn như ta nghĩ. Chúc bạn mau chóng tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho mình. Tôi có một câu muốn tặng bạn.
    Hãy lắng nghe con tim nói và đừng quên khối óc sẽ quyét định hành động của mình.

Chia sẻ trang này