1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bạn gái cần lời khuyên, phải xử sự thê nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnguyen233, 27/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungnguyen233

    trungnguyen233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em có một chuyện nhỏ muốn hỏi các bác. Em và gái mới yêu nhau, em quen gái được một tháng nhưng đã đi chơi với nhau rất nhiều, cũng đã ôm hôn rồi. gái có viết thư cho em, ý muốn nói yêu đương nghiêm túc, xác định rõ tư tưởng để xây dựng gia đình.
    Về gái cũng 26t rồi cũng đã qua vài mối tình, hình thức theo em là tạm ổn, trong gia đoạn tìm hiểu nhau gái tâm sự nhiều chuyện buồn nhất là về gia đình, mẹ gái ốm.
    Em cũng 29 rồi công việc cũng bình thường cũng muốn trốt hạ rồi. Gái có tâm sự với em có một người kém gái 2t thích gái dù gái không yêu nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ.
    Chuyện là tối qua gái có đi thăm một người bạn ở chỗ làm cũ và đi cùng trai đó, khhi về gai tâm sự là thấy trai kia buồn và thấy có lỗi và không muốn thấy trai kia buồn như thế. Gái xin em lời khuyên em không nói gì,em chỉ bảo đấy là tình cảm của người ta mình cấm sao được, rồi gái nói một câu: hay em nhận lời yêu đại đi , em cũng xốc ( mịa, thế coi mình là cái... gì) nhưng em cũng tự trấn an không nói gì nũa cả, rồi gái chủ động chuyển chủ đề.... em thấy gái này cũng biết suy nghĩ nên cũng muốn yêu để xác định, nhưng sau câu nói kia em thấy cần phải suy nghĩ lại. Các bác cho em lời khuyên về gái này thé nào, và cho em lời khuyên
  2. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chắc gái đang thử bác thôi, xem thần kinh bác như nào.....
  3. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    " khhi về gai tâm sự là thấy trai kia buồn và thấy có lỗi và không muốn thấy trai kia buồn như thế" => có triệu chứng rồi.
    Chú chuẩn bị tinh thần từ bỏ gái này đi là vừa. Trong thời gian này tìm gái khác nhé. Gái ko vì chú thì chú cũng ko cần phải mất thời gian. Thế nhé.
  4. trungnguyen233

    trungnguyen233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cám ơn 2 bác toan93 và bác lady_man. Rất mong các bác vào ném đá em thật nhiệt tình, thật phũ, thật "sự thật mất lòng" vào, em xin được lắng nghe và tiếp thu hết
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    CÁO nói gì, ấy là việc của CÁO.

    Gà làm gì, đó là việc của GÀ.

    Thích thì cứ nhích đi, không phải nể nang hay ngại ngùng bố con thằng nào hết.

    Ví dụ tình huống :

    CÁO : EM buồn quá... Tự nhiên cứ thấy có lỗi với cậu X thế nào ấy ... Hay là em nhận lời yêu đại đi nhỉ.!!
    GÀ : Uhm, anh chờ câu nói vừa nãy lâu lắm rồi, anh nghĩ là em nên yêu đại đi ... Anh cũng thế, cũng phải yêu quách đi cho xong (nói theo cách mô phỏng giọng điệu và ngôn từ của CÁO) =>>> Nhanh như chớp hôn vào má CÁO 1 cái.
    CÁO : .... (trong lúc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra)
    GÀ : Anh thấy có lỗi với em lắm, anh xin nhận lỗi bằng hành động vừa rồi để bày tỏ tấm lòng mình. =>>> Ôm CÁO 1 cái cho nó bõ công làm liều.

    Nói chung là những trường hợp như trên đơn giản lắm. CÁO nói ra chuyện kia chứng tỏ là đang phân vân xem nên chọn thằng nào và có phần mót yêu nên : chú nào dám hành động quyết liệt theo kiểu tiền chảm hậu tấu sẽ được CÁO đánh giá cao hơn về độ nam tính, mạnh mẽ, tự tin. Tất nhiên, sau đó ra sao nữa thì còn tùy vì ôm hôn theo kiểu bất ngờ chỉ như mồi lửa châm ngòi cho 1 vài thứ bùng nổ, nhảy vọt ...
  6. trungnguyen233

    trungnguyen233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thank bác Mr.Li, rất ngưỡng mộ bác và đã đọc rất nhiều comment của bác, về việc tiền trảm hậu tấu thì em vẫn làm, từ khi mới quen gái đã hay nói về cu nọ cu kia nhưng việc gái gái nói, việc em em làm, ôm và hôn rất bình thường chẳng phải trộm gì cả
  7. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    He he, đã có cao nhân góp ý rồi, bác cứ vậy mà tiến hành thôi, ca này có lẽ bác thắng thôi vì cáo đã nói với bác là muốn yêu đương nghiêm túc rồi mà.
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng yêu đương của gái bác ở lứa này thì cũng chuẩn rồi !
    Về câu nói yêu đại thằng ku kia đi thì cũng chẳng có gì, 1 phần là nó đùa cho vui và xem phản ứng của bác như thế nào. Trường hợp này gặp chú nào óc bé thì lại hỏi vặn vẹo : Em nói thế mà nghe đc à,..abc...abc, sau đấy thì mặt xị 1 đống.
    Phản ứng như trên của bác là ổn, nhưng lúc đấy nên chêm thêm vài hành độnh như bác Li đã nói thì đáng điểm 10 hơn.
    Ca của bác cũng k có gì, gái bác vậy là tâm lý,biết lúc mà chuyển chủ đề, chúc bác năm nay có tin vui .[:D]
  9. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chủ top post bài 1 đằng viết tít 1 nẻo làm em liên tưởng tới mấy ông nhà báo chuyên viết bài cho vtc =]]
    Về tình hình thì bác chủ top đã 29 cái la rụng, đầu chân cổ cánh chắc cũng còn khỏe cả, bác ý lên đây cốt để giải tỏa tâm sự thôi chứ thật ra trong lòng sớm đã có câu trả lời rồi.
    Còn về phần ném đá thì em chỉ có ý kiến thế này: khi nói chuyện thì phải xem ngữ điệu, ngôn ngữ cơ thể nữa. Với lại nếu gái thực sự đang phân vân thì sẽ đi hỏi chuyện bạn thân chứ chẳng bao giờ nói với mình. Gái nói với mình => có ý đồ khác. Bác cũng có nói là bác và gái đang yêu, cái này là gái công nhận hay bác đang tưởng tượng vậy ? Nếu gái công nhận sao còn nói "yêu quách cho xong" ? Có khi nào gái nhà bác máu cưới quá nên làm liều không ??? Hay là bác sĩ bảo cưới còn bác thì chuẩn bị đổ 1 rổ ốc to tướng ????
  10. trungnguyen233

    trungnguyen233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thanhk bác đã chia sẻ rất thẳng thắn. Đúng là tất cả tình huống xấu đều có thể xảy ra cả. Cưới thì năm nay chắc chắn là không rồi, cái này có thể bỏ qua được trường hợp đổ vỏ không nhỉ, tình yêu ở cái tuổi này nó không thể có màu hồng nữa rồi. hợp tình, hợp cảnh thì trốt thôi, có bỏ thì cũng không vấn vương gì lắm. Điều em lo nhại nhất đó là lúc nóng giận lên lại làm những điều dại dột mà làm mất đi một người tốt thực sự. Mời các bác chém tiếp ạ

Chia sẻ trang này