1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn gái có trình độ học vấn cao hơn mình???

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn gái có trình độ học vấn cao hơn mình???

    Oài, cái chủ đề này đã nhiều nơi nói qua rồi. Nhưng hầu hết nam giới khi được hỏi đều k thích bạn gái hoặc vợ có trình độ học vấn cao hơn mình. Các bác nam của box nghĩ sao? các bác gái của box nghĩ như thế nào? Thoải mái fát biểu nhé, fạm vi giới hạn là box PT và khác vào thăm box,
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác này có hàm ý giề????????
    Thời đại này là thời đại nào mà bác phân biệt Nam, Nữ thế hả? Chẳng lẽ cứ là phụ nữ thì phải NGU hơn bạn trai àh?
    Đùa bác thế thôi, Hili cũng thấy là con gái thì nên chọn bạn trai ngang ngửa hoặc thông minh tài giỏi hơn mình chút. Nếu kém chắc là cũng chẳng sao, nhưng mà thiên hạ nó cứ dòm, nó cứ nói, nghe điên tai lắm.
    Mà thực ra thì Hili thấy khi yêu chuyện học vấn không quan trọng lắm (miễn là có bằng ĐH), quan trọng hơn là chuyện hiểu nhau và chia sẻ được. Chứ một thằng ngồi kể chuyện giời chuyện bể, thằng kia nó cũng có cái học vấn đấy nhưng nó vẫn chẳng tưởng tượng ra được thằng này nó nói về cái cóc khô gì thì cũng chả ra được ngô ra khoai.
    Hic hic, Hili chỉ ước có người yêu bên mình, cùng mình trải qua mọi biến đổi trong cuộc sống, yêu những gì mình yêu và coi trọng sự ham học hỏi của mình. Chứ cứ thấy mình thích học gì, làm gì là lại gào lên về trình độ học vấn thì ......bó tay! Chả yêu đâu!
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Roài, sao lại bảo bác fân biệt nam nữ vậy? Mang ra thảo luận thôi. Mà có fải là các bác nam k thích các bác nữ có trình độ học vấn cao đâu. Thử hỏi có bác nữ nào có trình độ học vấn cao thích yêu và lấy các bác nam k thèm đi học k? iem nói hoàn toàn trên cở sở từ hai fía, keke, vụ lập topic này để mọi người đưa quan điểm thoai.
    Quan điểm của iem là vợ càng có học vấn cao càng tốt, như thế con cái sau này đỡ khổ (hik, mình iq thấp mờ). Nhưng có một điều rất k thích là vợ có học vấn cao nhưng lại có "máu" làm chính trị >>> hik, rắn và hơi "tàn nhẫn" (iem k bảo là tất cả như vậy, nhưng bản thân thì k thích bạn gái hoặc vợ như thế).
    Mời các bác tiếp ạh
  4. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Các pác bây giờ được tự do yêu đương, tự do hội họp ở công viên, tự do mọi thứ nên lên đây có Tiên đòi Voi đấy hả? Đặc biệt là Sếp Hili, CHIM chiếc cứ hiểu nhầm loạn hết cả lên.
    Có người yêu là tốt lắm rồi, đòi hỏi gì nữa, học vấn học véo làm gì nào? Thiên hạ nghĩ gì là việc của thiên hạ, ta tại sao lại cứ thích biến mình thành Dâu thiên hạ nhỉ?
    Tớ là từ học vấn 0 trở lên là tớ vơ tất, chả tội gì mà phí, bày đặt học hiếc làm gì cho mệt. Sếp Hili thấy quan điểm của tớ THOÁNG không nào? (Vụ mất CHIM là mất con chim sẻ thôi đấy, Sếp đừng có hiểu lầm tội lắm).
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hì , chủ đề này vui đây ! Em nghĩ điều anh whynot đưa ra nó mang tính đại chúng rất cao , nghĩa là hầu hết mọi người đều thích thế hoặc chấp nhận nó . Em ko fải là ngoại lệ . Có bạn trai / người yêu / chồng giỏi hơn mình là 1 điều rất vui , nhưng trình độ thì k thể chỉ dựa trên bằng cấp mà còn qua kinh nghiệm sống , quan hệ ngoại giao ....
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 13/04/2005
  6. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ở làng tớ có người học giỏi lắm, học cấp 3 giỏi, đại học cũng giỏi, rồi ra nước ngoài làm thạc sĩ. Chẳng bao lâu lại thấy bảo đang làm tiến sĩ. Nhưng vừa làm xong cái bằng tiến sĩ thì bị tâm thần, về nước phải đi chữa bệnh ở Sài Đồng A đấy. Sợ chưa?
    Học vấn cao đương nhiên là tốt rồi, nhưng có nhiều người học vấn không cao tuy nhiên họ vẫn hiểu biết nhiều (và ngược lại). Đại học cũng không phải là con đường duy nhất để mang lại kiến thức.
    Híc, mình lại đang bao biện cho cái sự lười của mình rồi. Mọi người kéo nhau đi Đông đi Tây, rồi học văn bằng 2 ầm ĩ cả lên, riêng cái thân già này vẫn án binh bất động. Ai gặp mình cũng không phải lo về khoản bạn gái có học vấn cao hơn. He he!
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, cứ yên tâm học hành đi, 20 năm còn okie huống chi là 7 năm, em cứ mang cái PHD về đây, không phải lo nghĩ gì hết. Anh biết là thời gian cũng không ngắn nhưng vì sự nghiệp của cưng, anh chấp nhận hy sinh.
    Cưng thấy không, mình nói chuyện với nhau, hiểu nhau ra phết đấy chứ
    Anh nhắc lại một lần nữa nhé, cưng cứ học đi, xứ người có nhiều cái hay thì cứ chăm chỉ học hành. Anh ở nhà anh học cái hay của xứ ta, cố gắng kiếm thêm cái bằng đại học nữa cho đủ bộ sưu tập, tiến sỹ thì anh nhường cưng. Thời gian không là đinh gì, cùng lắm là tóc bạc, Bộ trưởng Ngoại giao tương lai của anh nhờ
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là hành vi ứng xử của mỗi người, khi đã yêu bạn gái có trình độ học vấn cao hơn có nghĩa là người con gái đó phải cảm nhận được điều gì đó từ bạn trai của mình thì mới yêu, và đã như vậy thì ko còn suy tính đến việc học vấn cao hay thấp nữa. Anh ta học ko cao, nhưng tình yêu của anh ta đủ lớn để có thể quan tâm, chia sẻ đến cô ấy. Đôi khi vì sự học ko cao ấy lại là điểm mạnh, vì anh phục cô ấy hơn, cùng cô ấy chia sẻ việc nhà( nếu married...), chứ con trai học cao nhiều khi mệt lắm. Ăn cơm xong cầm tờ báo lên đọc, hoặc xem tivi, chứ ít khi thấy ông nào cùng vợ dọn dẹp, bảo "việc nhỏ ấy mà, em làm đi, anh chỉ quan tâm đến việc lớn thôi, như vì sao hôm nay giá xăng lại lên, chiến tranh vùng vịnh có gì mới,...".
    Và cô gái ấy đã yêu anh thì phải biết cách cư xử, đừng tỏ ra tôi học cao hơn anh thì anh phải phục tùng tôi, đừng tỏ ra bề trên mà phải biết tế nhị, ko đụng tới yếu điểm của anh ấy chứ. Nếu ko vài ba bữa thì "tình đã bay xa...".
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 13/04/2005
  9. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Người có học vẫn hơn, nhưng mà mẹ mình thường nói: CON TRAI CHỈ CẦN CÓ ĐỨC, đôi khi mình ko thik cái lý thuyết ấy lắm, dưng mà, giờ yêu rồi, lại thế.
    1 người đàn ông có ĐỨC và CHÍ, đã đủ cho 1 người phụ nữ muốn có 1 cs yên bình và giản dị bên người chồng ấy chưa? Mình chỉ cần thế thôi. Quay về sau bao nhiêu phiêu du cuộc đời, mình muốn chạy vào thế giới của sự bình yên, 1 thế giới khác với thế giới mình đã từng sống...Mình tin anh ấy sẽ là bến đỗ của mình.
    Bác ah, em nghĩ quan niệm về người chồng phải có học vấn cao hơn vợ tuỳ thuộc vào mỗi người , man và woman, với lại thế giới vô khối kẻ mang trong tay bằng này cấp nọ đủ để thiên hạ gọi là có học thức cao dưng cách sử sự và sự thành công của họ đâu bằng 1 người ko được học hành đầy đủ( vì nhiều lý do) .
    Vả lại học nhiều quá hoá điên như ví dụ bác j ấy đã nói.
    à hình như em đang ko minh mẫn, em có nói lung tung j ko nhỉ? em có đọc lại mấy lượt rồi mà ko biết mình còn sai hay thiếu ở đâu nữa. Ngốc quá.
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 31/05/2005
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một vài điểm đống ý với pác conmua... Nhiều phụ nữ / đàn ông rất thành đạt , thậm chí là những người giữ những vị trí cao trong Xh , ra ngoài thì lịch sự nhã nhặn - ai cũng mến phục - thế nhưng thực chất đó chỉ là viên đạn bọc đường - về nhà cư xử với những ng trong gia đình nhiều khi còn không bằng 1 người ít học ...
    Vấn đề này khá phức tạp - he he - em tuổi nhỏ - trí nhỏ (- chí cũng nhỏ nốt- ) nên không dám múa rìu qua mắt thợ . EM chỉ muốn fát biểu một vài câu rất rất khiêm tún thoai ạ !
    Em nhớ đã từng đọc 1 tờ báo , lâu rồi nên cũng không nhớ chi tiết , chỉ nhớ bài báo đó nói về vợ Anhxtanh . Bà ấy nói bà ấy không biết 1 tí nào về " thuyết tương đối " của chồng , nhưng bà ấy biết nấu ăn , biết những thói quen của chồng , biết cách chiều chồng , biết... Nói túm lại là bà ấy biết cách làm một người vợ tốt , biết cách trở thành 1 phụ nữ có khả năng đem lại sự đầm ấm đáp lại sự đầm ấm .. Và em nghĩ vời đàn ông cũng tương tự - có thể anh ấy không phải là GĐ 1 công ty lớn nhưng anh ấy biết làm 1 tổng thống tốt của 1 GĐ nhỏ là được thôi . Phụ nữ dù học cao hay mạnh mẽ đến đâu muôn đời vẫn là phái yếu - cái này không ai có thể phủ nhận....
    Tuy nhiên mỗi trường hợp khác nhau thì người trong cuộc có những cách giải quyết xử sự khác nhau nên kết quả cũng khác nhau . Nói chung là nên cân nhắc thật kĩ , xem mình có đủ khả năng vượt qua ??? Vẫn biết tình yêu có sức mạnh to lớn nhưng...Có 1 câu nói , em thích .. " Có những vực sâu mà đôi cánh của tình yêu dù to khoẻ và vững chãi đến đâu cũng không thể vượt qua .." ( Không phải tự nhiên mà câu nói này được thốt lên đúng ko ạ ? Em ko nghĩ nó từ trên trời rơi xuống ... )

Chia sẻ trang này