1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn gái có trình độ học vấn cao hơn mình???

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông, nói thật là ít người muốn vợ có trình độ hơn cũng như kiếm tiền giỏi hơn lắm. Nhưng giải quyết như thế nào? Không phải lâm vào tình trạng thế mà gây sự, thế này thế nọ. Hãy cố gắng học hành để có trình độ hơn vợ, kiếm tiền giỏi hơn vợ, thế mới là đàn ông.
  2. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Jenny , em không tin là anh yêu em à.
    Có chứ ?" Giọng nàng vẫn bình thản ?" Nhưng về một mặt nào đó. anh còn yêu cả ở chỗ em là con số không về phương diện xã hội.
    Tôi ko biết nói gì ngoài cách trả lời không phải. Tôi nói như vậy nhiều lần ở nhiều bậc giọng khác nhau. Sự thực, tôi bàng hoàng đến nỗi tôi thậm chí hình dung là có thể có một chút xíu sự thực ở cái điều ghê tởm nàng vừa nói ra
    Thật ra cả nàng cũng ko thật bình tĩnh
    Em không dám phán xét Oliver ạ. Nhưng em nghĩ có một phần như thế đấy. Ngay như em đây này, em biết em yêu không chỉ bản thân anh mà yêu cả cái tên anh nữa.
    Nàng quay mặt đi, tôi tưởng có nhẽ nàng sẽ khóc. Nhưng không nàng không khóc, nàng nói nốt ý nghĩ của mình :
    Vả chăng, tất cả những cái đó cũng là một phần của anh.
    (Trích trong Love story ) .
    Được ac/dc sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 16/04/2005
  3. dzero

    dzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, hãy học tiếp để có trình độ học vấn cao hơn bạn gái. Đàn ông làm gì chả thành công, vấn đề là có quyết tâm làm hay không thôi, chứ cứ ngồi băn khoăn, hỏi ý kiến này nọ thì....
  4. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sông có khúc
    người có lúc​
    Không biết sự cao và thấp ở đây lấy chỉ tiêu nào để đánh giá ? mà Vợ hơn thì có làm sao đâu nhỉ ? thế giới này có một nửa là phụ nữ mà. Thông thường, thế gian được vợ hỏng chồng, nếu mà được cả ông lẫn bà thì....
  5. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    các bác ah, em cũng đã có ý định lập 1 topic riêng hỏi về vấn đề này từ ngày trước, nhưng lại sợ spam
    Nay cho em hỏi luôn nhé :
    NGUỜI PHỤ NỮ CÓ THAM VỌNG ???
    các bác cho ý kiến hộ em, em còn nhỏ tuổi chưa thể đánh giá hết sự đời, nên mới nhờ các bác phân tích hộ.
  6. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    HI EVERYBODY !!! HI EVERYBODY !!! HI EVERYBODY !!! HI EVERYBODY !!!
  7. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    I don''t know what to say now

    I don''t know where to start
    A complicated heart
  8. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế này? sao lại có chú bò lạc chuồng thế nhỉ?
    các cao thủ cho em hỏi câu trên với nào?
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói về quan niệm chung trên thế giới thì cả nam và nữ thành công đều có bóng dáng của nhiều người. Nhưng xét góc độ hẹp hơn ở VN thì đứng sau sự thành công của người fụ nữ chính là bản thân người đó , liệu có fải vậy k em nhỉ?
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh ạh , chị conmualanh là chị ấy hỏi về chuyện người phụ nữ có tham vọng cơ mà , đâu phải chuyện có bóng dáng của ai đó sau sự thàng công của 1 ai đó đâu
    To chị conmualanh : Em là một người ( hì ) con gái thui chị ạh , em nghĩ chuyện phụ cữ có tham vọng là 1 điều k có gì là k được cả , phụ nữ ngày càng chứng tỏ bản lĩnh của mình trên nhiều lĩnh vực khác nhau , nhưng cá nhân em thì , tất cả tham vọng của em chỉ là có được 1 chỗ đứng trong xã hội , em ko mơ gì những chức vụ cao sang , em chỉ muốn những gì mĩnh đã được học sẽ giúp em cống hiến cho xã hội 1 chút gì đó , nhỏ nhoi thôi nhưng có ích , với em , gia đình mới là tất cả ! Tham vọng lớn nhất của cuộc đời em là sau này , em có thể cùng người em thương yêu nhất ( tất nhiên là người ấy cũng thương yêu em nhất ) hàng ngày được sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau , được chăm lo cho các con học hành rồi khôn lớn...được....hì hì...thôi em ko nói nữa ( nói nữa thì chắc k bao giờ hết mất ) . Đó cũng chỉ là quan điểm rất cá nhân của em thôi ! Chúc chị vui !

Chia sẻ trang này