1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn gai đòi hỏi nhiều quá về tiền thì nên làm gì đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Voldo, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn gai đòi hỏi nhiều quá về tiền thì nên làm gì đây???

    Tôi không phải không kiếm được tiền và yêu một cô gái khá xinh. Tôi đoàn rằng nàng yêu tôi thật tình. Đôi khi nàng kêu ca thiếu tiền tôi vẫn đưa cho nàng để sd DTDD, ăn quà vặt vàg mua sắm. Tuy nhiên đòi hỏi về tài chínhg của nàng ngày một nhiều khiến đôi lúc tôi không dáp ứng đủ!

    -Liêu tôii có quá keo kiệt không (hang tháng tôi đưa cho nàng khonảg 500.000đ)
    -Nàng đang đào mỏ tôi chăng (chắc là không phải vì có nhiều nguywời đàn ông khác giàu cpó hơn tôi đang theo đuổi nàng)
    -Tôi phải làm gì khi không đáp ứng đủ tiền

    Xin các bạn mọpt lời khuyên
  2. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hề keo kiệt vì số tiền 500 000 để tiêu vặt hàng tháng không phải là nhỏ (lương nhiều người đi làm cũng chỉ được từng đấy, thậm chí ít hơn). Nàng có lẽ không đào mỏ bạn và có lẽ là cũng yêu bạn thật. Nhưng tình yêu nàng dành cho nàng nhiều hơn tình yêu nàng dành cho bạn. Nàng không quan tâm đến việc bạn sẽ như thế nào khi phải kiếm đủ tiền để đưa nàng mà nàng sẽ chỉ nghĩ nàng sẽ thế nào đây nếu không đủ tiền để tiêu. Nếu bạn không đáp ứng đủ tiền cho nàng thì cũng không loại trừ khả năng (nếu không muốn nói khả năng này là khá cao) một ngày nào đó nàng sẽ say goodbye với bạn và nhận lời một anh chàng giàu có nào đó đang theo đuổi nàng. Vì thế nếu không đáp ứng đủ tiền cho nàng, bạn cứ nói với nàng, bạn sẽ biết ngay kết quả. Nếu nàng vẫn yêu bạn tha thiết như thuở nào thì xin chúc mừng bạn. Còn nếu nàng đòi chia tay thì thiết tưởng bạn cũng không cần phải buồn làm gì, mà có lẽ nên mừng là khác.
    Chúc may mắn!

    Nhím con luôn có mặt để giúp bạn
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cái đó tuỳ theo quan hệ giữa hai người!
    Nếu bạn còn trẻ, chưa muốn lập gia đình và chỉ muốn có một partner thôi thì đôi lúc chuyện bạn gái đòi hỏi về tài chính lại có cái hay.
    Nếu bạn muốn một bạn gái theo các tiêu chuẩn cũ của phương Đông thì nên xem xét lại vấn đề bởi vì một khi bạn không cung ứng đủ tài chính và có anh chàng khác có khả năng hơn thì xác suất bạn gái bạn bỏ đi theo anh chàng kia rất cao.
    Vì vậy hãy xem xét lại mối quan hệ của bạn theo kiểu dạng nào?
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 30/10/2003
  4. dog_and_god2003

    dog_and_god2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thuon thi doi hoi cua con gai la nhu vay cung ko phai hiem nhung doi khi voi canh dan ong nhu vay la hoi qua dang roi toi cung co lan o tinh trang giong ban nhung toi da phai bo co ta cho du toi yeu nhung toi thay hinh nhu co ay dang loi dung minh thi phai dau tôi đâu phải quỹ riêng của cô ta đâu !
    chẳng nhẽ yêu mà cứ phải đòi hỏi đưa tiền thế thì tôi thà sống độc thân sướng hơn nhiều
    tôi sẽ là que hàn dể hàn gắn trái tim bạn
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của bạn là một mẫu con gái thời thượng với nhiều nhu cầu và thích đòi hỏi, nhưng nó có vẻ kô hợp với người như bạn đâu. Nếu bạn chỉ có ý định yêu qua đường thôi thì hãy cố gắng kiềm chế cô ta đến lúc nào có thể vì trước sau gì bạn cũng kô đáp ứng nổi nhu cầu của cô ta đâu. Còn nếu muốn tính chuyện lâu dài thì hoàn toàn kô nên, 1 người con gái khi yêu mà kô biết nghĩ cho người mình yêu thì kô thể là một người vợ mà bạn mong muốn được.
    Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp cho chính mình


    [​IMG]
  6. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    "Tôi đoàn rằng nàng yêu tôi thật tình" (Voldo). Hê hê, vớ vẩn! Bạn đang tự sướng đấy à? Gái chạy theo tiền mà còn đòi yêu thật tình, mắc cừi! Với cái loại gái chạy theo tiền thì chơi một thời gian giải trí cho đã đã, số tiền bỏ ra coi như để giải trí, rồi kiếm con khác.
    Đa số bọn gái bây giờ thích tiền và chạy theo đồng tiền. Có thể lúc này mình có tiền nên nó chạy theo để móc cho hết, vậy thì không chắc chắn rằng lúc bạn sa cơ nó lại không chạy theo thằng khác. Cho nên ở đời mà kiếm được một người bạn gái có thể đồng cam cộng khổ với mình trong mọi hoàn cảnh thật quý lắm thay!
    Bài viết đã được sửa chữa. Thành viên Cayto9mon lưu ý không nên quá khích. Lần sau mà còn viết bậy viết bạ thì sẽ mất nick!
  7. underworld

    underworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nói chung 1 tháng bạn gái của Voldo xài khoảng 500 000 thì cũng không phải là ít, nhưng nếu để nói là nhiều và kết luận là đào mỏ và chạy theo tiền thì cũng hơi quá sớm Nhưng nếu số tiền đó không phải là hai người xài chung với nhau khi đi chơi chẳng hạn, mà bạn gái ấy đòi hỏi một cách tự nhiên như nghĩa vụ của bạn phải đưa hàng tháng thì cũng không tốt lắm. Ở đây có chi tiết là lúc đầu chuyện đưa tiền chỉ là đôi khi, và sau đó có lẽ thường xuyên hơn. Theo mình cũng là chuyện thường khi con trai giúp đỡ người yêu về chuyện tiền bạc những khi cần thiết và khi 2 người càng gần gũi với nhau hơn.
    Cũng phải dựa trên nhiều yếu tố khác nữa như độ tuổi của hai bạn để thấy là một cô bé mới lớn nhõng nhẽo đòi người yêu cho tiền xài hay là đã lớn rồi và có tính toán. Hay là khả năng và điều kiện của Voldo (đã đi làm chưa hay còn xài tiền cuả bố mẹ) và bạn gái của bạn có biết về điều đó không
    Nhưng dù gì khi Voldo nghĩ là nàng yêu bạn thật tình thì cũng phải có cơ sở nào đó, không thể phủ nhận ngay lập tức được, dù gì cũng là một mối quan hệ tình cảm chứ không phải là chuyện chơi
    À, mình nghĩ bạn cayto9mon cũng khá bức xúc về những vấn đề trong xã hội VN hiện nay như thế này. Có điều theo phép quy nạp không giới hạn của bạn thì con trai VN (mình đọc được từ bài "Chỉ vì 1 cái tát..." là man di mọi rợ, vũ phu cả online lẫn offline...) và trong bài này là con gái VN đang trở thành những cái quái đản gì gì đó... mà chắc không ai dám tới gần nữa.
    Giải pháp khả quan nhất chắc có lẽ là cho con trai và con gái VN ra ngoài kiếm người nước khác hết quá (cũng theo những lời khuyên quý giá của bạn cayto9mon trong bài "Con gái học võ có ống chề không?" hay "Chỉ vì một cái tát...", hay trong "Tình yêu với người con gái nước ngoài..."), nhưng người VN đã như vậy thì ai dám gánh lấy đây Nhưng không sao vì hi vọng nước ta đằng nào cũng sẽ còn le lói những cá thể tốt đẹp như bạn cayto9mon Nhưng vậy thì bạn phải chịu khó không nằm trong con trai lẫn con gái VN quá, không tốt đâu bạn ơi
    Được underworld sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 29/10/2003
  8. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nếu như người đó yêu bạn thật lòng thì sẽ hiểu cho hoàn cảnh của ban, thông cảm, cùng chia sẻ mọi thứ. Chứ không phải chỉ chia sẻ mỗi tiền. Tiền là vấn đề rất tế nhị, nhưng khi cả hai người đã yêu nhau rồi thì tiền nong không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên trong câu chuyện của bạn thì tôi thấy ko ổn một chút nào, mọi người đàn ông trong phòng tôi đều cho rằng bạn bị lợi dụng. Nếu như cưới cô ta về thì có khi bạn sẽ phải bán nhà để đáp ứng các nhu cầu của cô ấy. Tốt nhất là bạn nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, chúc bạn may mắn
    Socola_dang
  9. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tiền anh em tiêu,còn anh em không yêu.
    Không nói gì nữa bạn nên chia tay với cô ta đi..........
    Thà rằng chia tay

Chia sẻ trang này