1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ly_y

    Ly_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người đọc kết thúc của câu chuyện, mình đã phải trả giá rồi mà, bàn tới bàn lui thì cũng chỉ có bao nhiêu đó chuyện. Dù sao, đọc bài của vài người cũng thấy nóng mặt, bản thân đã phải chịu như vậy, vẫn tiếp tục bị khinh bỉ, mọi người sỉ vả như vậy để làm gì? Để chứng tỏ ta đây rất coi thường cái hạng người như vậy, nhưng có giúp được gì những người khác khi đọc bài này không? Bản thân mình cảm thấy rất bị xúc phạm, lúc mình chưa chia tay với 2 người kia, mình chấp nhận nghe hết, nhưng đằng này, mình đã làm những gì mọi người mong muốn rồi mà? Chẳng lẽ mình làm sai và mãi mãi không được tha thứ? Một người đã nhận ra lỗi lầm của mình thì vẫn bị chỉ trích suốt sao? Mình thừa nhận có những lỗi lầm không thể cứu vãn, không thể tha thứ, nhưng đằng này, mình đã lấy lại sự công bằng cho tất cả những người trong cuộc rồi. Hãy đọc lại những gì mình viết, đừng chỉ đơn thuần đọc mỗi cái topic.
    Waiting for you
  2. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Nguyễn Trọng Đức
    Email: ntduc@vasc.com.vn
    Phone: 0912152232
    Home : Trần Đức Vịnh 2 - Phường Nam Hà - Thị Xã Hà Tĩnh
    Office : Trung tâm VOS - Công ty phát triển phần mềm VASC - http://vasc.com.vn
    [/quote]
    Kính gửi bác Đức, người tự xưng là đàn ông Việt Nam
    Em chắc cái sự nghiệp mà bác gây dựng được nó vĩ đại lắm, chắc nó phải to bằng cái sever o CQ bác đấy nhỉ. Bác lo cho sự nghiệp wá nên chả chịu tìm hiểu cuộc đời gì cả. Người ta thích hôn ai thì hôn chứ, làm quái gì mà bác nhặng cả lên. Em là con trai nhưng chúa ghét những chú đạo đức giả như bác. Bác không an ủi người ta thì thôi lại còn lấy đó làm cơ hội khoe cái lý lịch trong sáng như gương của bác. Nói thật bác mà lấy tên là đàn ông Việt Nam thì em không dám nhận là đàn ông Việt nam đâu, xấu hổ lắm. Em sang Lào hay Campuchia mất, em xin bác đổi cái tên đi.
    ...giống như đôi uyên ương bươm ****
    Ở trên đời này đã là điên rồ
    Sao còn muốn lên tận trời xanh
    Chi bằng hãy ngủ yên trong giấc mơ dịu êm
  3. quangnhan27

    quangnhan27 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay quá đấy nhỉ?​
    Việc của Ly_y thì mình xin tạm gác qua để nói chuyện với Methode_Rose:
    + Trước tiên mình xin đính chính là mình chẳng hề có một ý gì xúc phạm và càng không hề có ý chửi bới gì Ly_y. Ở đây là mình chỉ nêu cảm xúc của mình nếu như mình gặp chuyện tương tự như bạn trai của Ly_y vậy! Và trong bài viết của mình thì mình cũng đã có viết một câu: Không ai có thể nói trước được chuyện gì cơ mà!
    + Và mình cũng xin nói một chuyện nữa là mình không hề có ý gây mâu thuẫn trong diễn đàn. Mình chỉ nghĩ sao nói vậy mà thôi, chứ mình không muốn mạt sát lẫn nhau đâu. Có thể trong bài trước mình đã có nhưng câu xúc phạm Ly_y. Mình thành thật xin lỗi Ly_y (vì những câu nói của mình thôi chứ không phải vì bạn đúng đâu). Và có thể khi đó mình chỉ nói theo cảm xúc và các bạn có thể cũng chưa hiểu hết ý của mình! Vì vậy mình quyết định viết bài này để giải toả những việc đó.
    + Thế bạn Methode_Rose có biết là mình đã quen với bạn gái của mình bao nhiêu năm rồi không? Xin trả lời luôn với bạn đó là 5 năm rồi (từ năm 1998). Mình và bạn gái của mình có ai thay đổi hay không thì mình không biết. Nhưng mình nghĩ nếu như một trong 2 đứa mà giống Ly_y thì có lẽ mình đã làm... ngây ngất cả chục cô chứ chẳng ít.
    + Mình chỉ phê phán là Ly_y đã sai ở chỗ là không dứt khoát với người bạn trai ở xa kia. Nếu như Ly_y thấy không thể yêu người bạn trai xa xôi đó thì hãy nói thẳng ra và khi đó thì bạn tự do (mình xin nhấn mạnh chữ tự do) yêu hoặc kiss gì đó thảoi mái với người mà bạn cảm thấy yêu thương. Không ai cấm bạn cả, ngay cả tôi, tôi cũng sẽ ủng hộ bạn!
    + Và mình xin góp ý với bạn Methode_Rose là bạn quá thiếu lòng tin đấy. Mình không nói là tin mù quáng, nhưng cuộc sống thì cũng phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Bạn đừng nghĩ là mình như vậy thì chắc gì người khác không như vậy! Nếu như bạn nghĩ ai cũng giống như ai thì mình khuyên bạn nên... tự yêu bạn đi. Vì người khác chẳng có gì khác mình cả, hơi đâu phải yêu người ta cho mệt, và nhiều khi còn... tốn kém nữa. Bạn nên biết tự tìm ra cái hay ở người khác chứ bạn cứ nghĩ thôi mà không hành động thì cuộc sống này quá tẻ nhạt và nhàm chán! Mình xin tặng cho bạn một câu: "Mình tin người thì người cũng sẽ tin mình" - trừ... Lý thông!
    + Mình không bao giờ ủng hộ tình yêu gượng ép cả. Vì vậy, mình luôn ủng hộ Ly_y hãy cố gắng tìm cho bạn được một người thật sự bạn yêu và yêu bạn. Nhưng với điều kiện là bạn phải dứt khoát với người bạn trai xa xứ kia đã.
    + Các bạn thử nghĩ xem, ngay cả đàn ông là giới được coi là có thể thoải mái trong chuyện tình cảm nhưng pháp luật có cho phép họ có 2 bà vợ không? Trừ khi bạn là người Hồi giáo. Vậy thì đàn bà (giới nữ) được coi là giới "trinh khiết và chung thủy" nhất lẽ nào lại một lúc sống cùng nhiều ông?
    + Không ai chê người lấy lần lượt 2-3 bà vợ khác sau khi đã ly dị cả. Nhưng thử hỏi có ai ủng hộ một người đàn ông "mèo mỡ" không? Huống hồ là đàn bà??????????????
    Mình xin tóm lại ý của mình là: "Các bạn có thể yêu nhiều người trong suốt cuộc đời mình chứ đừng nên yêu cùng lúc nhiều người. (Xin các bạn đừng xuyên tạc là yêu ba mẹ, ở đây mình nói về tình yêu đôi lứa). Và các bạn hãy giải quyết dứt khoát chứ đừng để cho người khác phải hi vọng ở bạn, rồi chính bạn lại làm cho người đó thất vọng!"
    Chúc mọi người thường xuyên lên mạng chứ tình yêu đừng có rối như mạng nhé!
    To Methode_Rose: Mình nói thật là mình sẽ không bao giờ lừa dối người yêu của mình. Bạn đừng hiểu là ý mình nói mình tuyệt đối chung thủy. Nhưng ở đây mình muốn nói nếu như tình cảm của mình không còn thì mình sẽ nói thẳng với cô ấy. Chắc chắn là vậy!

    Nguyễn Quang Nhân
  4. Alicia

    Alicia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    hehe, đồng ý với ý kiến này. Không ngờ lại có người con gái như vậy, và nếu là người con trai thì ko lạ..đây lại là..con gái.
    Nói tỉnh bơ,không ân hận , thật tôi không hiểu nổi.
    Tôi lại thấy người yêu ở nước ngoài thế là tốt đấy, đi thế này mới biết được bộ mặt thật.
    Thật sự đi du học ,xa người yêu là cả 1 thử thách cho 1 tình yêu đích thực.Để xem người ta có phải là người xứng đáng với tình yêu mình dành cho ko ,rồi có thể dẫn đến hôn nhân.Vậy, anh ta thật may mắn vì chưa sâu nặng về T/c quá với bạn.Và may mắn hơn là ko lấy pải người như bạn làm vợ, hehe, sớm muộn cũng "xảy ra chuyện " thôi, cả người bạn đang yêu chưa chắc đã yêu bạn, mà có thể là đang cười mỉm trong lòng, khinh thường bạn lắm đó biết không?
    Nói tóm lại là tôi thấy bạn có vẻ dễ dãi, dễ đổ chỉ bởi vài cảm xúc thiếu thốn .There is more to love than lust. Thật là 1 người tầm thường ,ko có ý chí và ko có nghị lực . Và cũng thậm chí chẳng biết hi sinh cho tình yêu. Kể cả con trai lẫn con gái không nên bắt cá 2 tay trắng trợn như vậy . Ít ra phải giữ cái gì cho người ta (người yêu) và người ngoài nhìn vào còn tôn trọng mình tí chứ, đây là mất sạch.
    Cái này gọi là kí dzì dzậy ?
    Khoái mèo trên 10kg
    http://rockvn.com
    Được Alicia sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 11/07/2003
  5. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    nói chung con người ai cũng vậy thôi. bạn gái tôi khi phải chọn giữa tôi và người yêu cũ cũng nói răng :em cảm thấy mình rất xấu xa em không xứng đáng chọn ai cả,hãy coi như không còn em ,em là một người mới.
    nhưng tôi đã nói : vậy bây giờ anh cũng là người mới . anh ngày trước đã chết rồi. và em có thể đến với anh.
    nhưng bây giờ có lẽ tôi sẽ là người bỏ cô ta .vì hơn ai hết tôi hiểu rõ sức mạnh của: xa mặt cách lòng. nhiều người bảo xa nhau thì càng yêu hơn nhưng họ đã tự lừa rối mình . số % mà nhưng đôi yêu nhau ,xa nhau vẫn lấy đưọc nhau kém hơn rất nhiều so với nhưng đôi yêu nha , xa nhau mà bỏ nhau.
    xa mặt cách lòng . cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày thằng khác nó ...tòm tem.
    ==>=...
  6. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    He he he........."Đàn bà là một lũ bội bạc" bạ chỗ nào có mùi thơm là xà vào ngay.........,
    Đó là Kinh nghiệm đấy, tuy đã được nhiều cô Hun rùi mà vẫn chưa được người yêu Hun........
    Kẻ Máu Lạnh
  7. Rockvndotcom

    Rockvndotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là chết đi cho xong, yêu đương làm gì cho khổ. Tò tí te con bò kéo xe
  8. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì topic này không còn nói riêng về Ly_y nữa rồi Ly_y ạ. Như Ly_y thấy đó, bây giờ chủ đề của topic này nói về quan điểm của mỗi người về vấn đề tình cảm. Vì vậy cứ để topic này thành một topic nói lên quan điểm của mỗi người đi.
    Và cũng xin nói rằng tôi đã đọc không chỉ cái topíc mà đọc rất kỹ các bài mọi người đã post.
    Tôi nghĩ chủ đề này rất hay, rất đáng để thảo luận, tuy nhiên có Ly_y dính vào cái topic này thì đúng là có hơi ... bất tiện. Biết làm sao bây giờ? Nếu mở topic khác thì lại loãng ra ngay.
    Chữ ký không hợp lệ!
    Biết rồi, khổ lắm nói mãi :)
  9. Rockvndotcom

    Rockvndotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ly_y cũng đừng buồn nhiều, vui lên nhé, iu làm gì cơ chứ
  10. -

    - Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    bác LiuKang đừng nóng với cái loại này làm gì .Em cũng vote nó 1* rồi.

Chia sẻ trang này