1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndt2003

    ndt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

  2. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cung binh thuong thoi ma.
    Tu trach minh cung tot va khong tu trach minh cung chang sao.
    Van de o cho biet dau, day moi chinh la cai dich thuc.
    Toi van nho la co nguoi noi: tinh yeu va su xa cach nhu la ngon lua truoc gio. Gio se thoi bung nhung ngon lua lon va lam tat nhung ngon lua nho, chay yeu ot.
    Nhung noi chung trong nhieu truong hop, phu nu chung ta thuong la nguoi thiet thoi nhieu hon.
    [blue][minhtri]
  3. nguyenhung21

    nguyenhung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mấy người nói đấy là sự phản bội thì nên xem lại mình đi, có dám đảm bảo là khi đã có người yêu thì trái tim không rung động trước một ai đó nữa không ? Dù là chưa đến mức hôn người đấy. Nếu người bạn trai cua Ly_y biết rằng có người đem lại hạnh phúc cho bạn hơn anh ta ( khi 2 người xa nhau thế này ) thì có lẽ anh ta cũng sẽ thông cảm cho bạn. Đấy mới là một người đ àn ông thực sự. Chứ không hẹp hòi, ích kỉ như mấy người kia đâu.
  4. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật hi vọng bồ cuaminhkổ như vậy.
    SAO THẾ NÀY NHỈ ​
  5. sochayleo

    sochayleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  6. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    MỒM MIỆNG CON TRAI HÀ NỘI THẬT CAY ĐỘC. ĐÂU CẦN PHẢI THẾ!!!!
  7. rainbown611

    rainbown611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình muốn nói rằng bạn Tranngoctu2000 ko nên tách bài viết của mình ra thành từng phần như vậy để phân tích đúng sai,nó ko chính xác,nếu bạn muốn CM lý lẽ của mình là sai thì bạn phải gộp nguyên cả bài của mình để phân tích mới đúng.Còn now mình sẽ nói đến ý kiến phản bác của bạn
    " Giao tiếp thì được nhưng cầm tay, cầm chân :lol:, hôn nhau,... thì không được. Chả nhẽ giao tiếp cứ phải cầm tay, hôn nhau thì mới giao tiếp được à? Nguỵ biện."
    BẠn đã nói là phải 100% cơ mà,thế nào là 100%,bạn hãy định nghĩa hộ tôi đi. Trên thực tế trong thời đại hiện nay việc 2 người khác giới cầm tay,ôm hôn( bạn đã nghe thấy từ "hôn xã giao "chưa nhỉ) nếu cần thiết trong công việc giao tiếp ko phải là hiếm,tôi nói đúng chứ
    "Thực tế đã chứng minh rồi bạn ơi. "
    Thực tế cũng đã CM là chuyện đó xảy ra rất ít, chí ít là so với việc người con gái thay đổi đôi ba lần người yêu trước khi lấy chồng.ĐÚng chứ?
    "Nếu như biết phải đợi chờ rất khó khăn thì đừng yêu nữa, nếu một người có ý định du học thì chắc chắn phải có kế hoạch từ vài tháng trước (nếu không muốn nói đến cả năm), vậy tại sao lại chấp nhận yêu người ta khi biết người ta phải đi du học??? để rồi khi người ta đi du học thì ở nhà lại yêu người khác và có những hành động như vậy? Dù sao thì cũng phải nên nói lời chia tay rồi hẵng hôn người khác chứ? Chả nhẽ phải đợi đến nụ hôn của người thứ ba để "cảm thấy ngất ngây" thì mới yêu, còn nếu hôn xong mà thấy "bình thường" (như đã từng hôn anh ấy) thì lại vẫn yêu anh đang du học à???
    Mà chắc gì tình cảm "gần chớp nhoáng" sau 4 tháng quen biết đã là tình yêu? rồi đến một ngày bạn lại quen với một người khác đến một năm ==> rồi lại biện hộ rằng mình mới quen anh ấy có 4 tháng, nhưng anh này bạn lại quen đến một năm cơ ==> lúc đó chắc là bạn lại quay sang anh một năm và bỏ anh 4 tháng ... ==> cứ tiếp diễn sự biện hộ này thì vẫn là cái vòng lẩn quẩn ấy mà thôi.
    Mà đúng là như bạn nói, tình yêu phải có thời gian do 2 người vun đắp, vậy mà bạn mới chỉ xa anh ấy có 6 tháng mà đã có người khác rồi ==> vậy thì càng không nên lấy thời gian ra để mà đo tình cảm nông sâu nhé."
    Thứ nhất là, khi con người ta chưa thực sự làm việc gì thì họ khó có thể thấu hiểu được nó khó khăn như thế nào dù cho có nhiều người từng trải qua rồi khuyên ngăn thì họ vẫn cứ nhất định làm theo ý mình.Chỉ khi thực sự đang trong hoàn cảnh như vậy thì người ta mới thấu hiểu thế nào là nỗi cô đơn,trống trải, và cả tủi thân nữa...ĐIều này thì ai cũng vậy mà thôi,ko cứ gì là con gái mới vậy
    Thứ hai là, tình cảm sau 4 tháng quen biết thì coi là chớp nhoáng,vậy thì tình cảm sau 1 tháng thôi có lẽ sẽ được gọi là "siêu chớp nhoáng" bạn ạ. Vậy thì càng lại ko thể trách cứ gì được Ly_y cả
    Thứ 3 là, sao bạn lại nói time là vô nghĩa trong chuyện t/c nhỉ,tuy ko phải là thứ yếu but lại rất quan trọng đấy bạn ạ. 6 tháng đúng ko phải là khoảng time dài để quên đi 1 mối tình but ta phải quan tâm đến cái cốt lõi của vấn đề là gì.Đó là mối tình chỉ có 1 tháng ở bên nhau mà lại có đến 6 tháng xa cách,vậy thì khoảng time 6 tháng dùng để quên đi 1 mối tình là quá dài so với 1 tháng kia
    "Cái này vẫn chỉ là biện hộ mà thôi. Thế cứ cái gì làm sai là lại lôi việc yếu lòng, vô tình, ... để biện minh à? Ví dụ như kiểu: một chị giết người, ra toà thì khóc lóc kêu rằng: tôi vì một chút yếu lòng mà giết chết người à? Việc lấy yếu lòng, vô tình,... ra để biện minh cho hành động của mình cũng phải tuỳ từng hoàn cảnh chứ không phải lúc nào cũng đem ra để mà áp dụng được bạn à."
    SAo bạn lại so sánh 2 chuyện ko có chút liên quan gì đến nhau như vậy được chứ. Bạn cũng nói là việc yếu lòng,vô tình...ko thể lấy ra đê biện minh cho hành động của mình đưọc mà,vậy mà bạn đang làm chuyện đó đấy.Khi người ta co thể giết người được thì sao có thể coi là yếu lòng được mà phải coi là"mạnh lòng" mới phải chứ.
    Còn trong T/Y thì bạn nghĩ có phút yếu lòng đó ko, có đấy bạn ạ,kể cả trai hay gái cũng vậy thôi. Như 1 bạn nam trong đây đã kể rằng đã hôn 1 bạn gái mà vẫn biết là bạn gái đó có bạn trai rồi,do bạn gái chủ động,trong khi bạn trai naỳ còn ko hề có tình cảm gì với bạn gái đó cơ. VẬy bạn có đặt câu hỏi là WHY ko? Ko có t/c mà còn như vậy thì nói gì đến chuyện là có tình cảm
    "Tôi không thể nào hiểu được bạn lại lấy cái này ra để nói. Thế chả nhẽ tôi cũng có thể nói rằng: thế giới này thật bất công, ông Bill Gate cũng là người, là đàn ông như tôi tại sao lại giầu thế mà tôi thì lại nghèo thế à? Mỗi con người đều có một số phận, một sự lựa chọn cho riêng mình, đừng lựa chọn rồi quay sang thấy người khác hơn mình thì lại ghen tị. Hãy hài lòng với những gì mình có và trân trọng nó."
    Bạn lại 1 lần nữa bạn so sánh kệch kỡm rồi bạn ạ.Đâu thể lúc nào cũng đổ lỗi cho số phận được chứ bạn ơi,nhất là trong T/y.Chẳng lẽ lại nói rằng vì số phận của mình thế nên mình phải chấp nhận chờ đợi mặc mình ko còn yêu người ta nữa hay sao,trong khi mình lại còn đang có t/c với 1 người khác,người ta quan tâm chăm sóc mình.Bằng lòng với những gì mình
    có là đúng,but đó là những thứ quá khả năng của bản thân,cao xa vời vợi...,chứ đòi hỏi 1 người yêu luôn ở bên cạnh để chăm lo,yêu thương cho mình thì why lại bảo là quá nhỉ,đó là quyền được đòi hỏi bạn ạ,nó chính đáng,nên ko ai có thể trách cứ được.Quay trở lại vấn đề why Bill Gate lại giàu mà bạn thì ko
    nhé,bạn ko giàu được như ông ta thì bạn đổ cho số phận là đó là do số ông ấy được giàu thì ông ấy phải giàu còn tại số mình ko giàu thì mình phải là người ko giàu thôi à. Thế chẳng lẽ ko cần phấn đấu và học hỏi thì cứ để cho số phận đưa mình đến đâu thì đến sao,chẳng lẽ tự dưng ông Bill Gate lại giàu hay sao?
    Bạn nên nhớ rằng ko có caí gì là tự nhiên mà đến với bạn đâu bạn ạ,phải có sự vươn lên trong cuộc sống thì mới mong đạt được những mong ước chính đáng của bản thân bạn ạ.
  8. Ly_y

    Ly_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng được một tuần từ khi mình post cái topic này, một tuần cũng đủ để mình hiểu cái forum này đúng là một cái xã hội thu nhỏ, nhưng xã hội này cực kì khắc khe, không thể bỏ qua lỗi lầm của bất kì ai dù người trong cuộc đã có kết cục xứng đáng. Mình khẳng định lại lần thứ 4 là chuyện của mình đã được giải quyết ổn thỏa, mình không phải là một đứa con nít mấy tuổi đầu mà không biết phải làm sao. Lỗi lầm của mình là gì? Là đã quá vội vàng trong tình cảm, và đã bày tỏ tình cảm với người mình thích nhưng không phải là bạn trai của mình... là đã không sớm nói lời chia tay với người bạn trai. Sau khi mình nói chia tay xong, thì thấy mọi chuyện vẫn vậy, không có gì thay đổi, sự chia tay đó không làm ảnh hưởng gì đến đời sống của hai đứa. Chính lương tâm của mình đã được người ấy tha thứ, vậy sao mọi người vẫn lên án? Hoàn cảnh của mình không giống người nào hết, cho nên mọi người khi muốn phán xét mình thì nên đặt vào hoàn cảnh của mình. Bạn rất yêu người ấy, bạn xa người ấy, và cảm thấy bị phản bội khi người ấy đến với người khác. Nhưng mình và anh ấy vẫn chưa đạt đến cái gọi là yêu, tìm hiểu nhau không đầy một tháng, và đến khi xa nhau mới biết đó là sự "say mê" nhất thời. Đến thời điểm này, khi mình bảo hai đứa hãy là bạn thân, thì anh ấy đã không ngần ngại vì mối quan hệ hai đứa chỉ đạt đến từng ấy.
    Lẽ ra không nên nói chuyện này với mọi người, không nên kể quá nhiều, nhưng làm ơn, hãy biết thông cảm, hãy cho mình cảm thấy thoải mái khi đọc cái topic này. Một cái topic đã có kết cục, đã muốn chấm hết. Mỗi lần vào đây, mình lại cảm thấy lúc nào cũng như bị sỉ vả, lỗi lầm vẫn không thể nào sửa được... nhưng tại sao phải thế?
    Mình không phải là bà vợ chờ đợi chồng, cũng không phải là một phụ nữ chín chắn trên trường đời, hãy khuyên nhủ mình, cho mình những bài học đáng học. Mình cần thế, chứ không phải là những lời nói đến là "tàn nhẫn".
    Waiting for you
  9. Ly_y

    Ly_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi ăn nói tỉnh bơ à, nếu thế thì tôi đã chẳng cần phải post cái topic này cho đỡ mệt, lại còn thêm không ân hận... xin lỗi bạn đã đọc bao nhiêu bài trong cái topic này hay chỉ hứng chí đọc mỗi trang 1?
    Nếu bạn cảm thấy bạn may mắn không phải lấy tôi làm vợ thì bạn thật sự may mắn rồi đó, còn chuyện của tôi cũng mong bạn đừng phải quan tâm, tôi nghĩ chắc loại người kiểu tôi không đáng cho bạn phải đả động tới chứ nhỉ. Có một câu bạn đã xúc phạm đến tôi rất nặng nề "Thật là 1 người tầm thường ,ko có ý chí và ko có nghị lực ". Nhưng tôi cũng cười vào cái câu nói này của bạn, bạn đã biết gì về tôi?
    Waiting for you
  10. LightSea

    LightSea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc các bài viết trong chủ đề này, có người đồng tình, có người trách móc, có người đùa cợt. Có một điều tôi muốn nói với Ly_y, cho dù là quá muộn, đó là tôi thật sự tiếc cho bạn. Bạn nói rằng bạn đã trả lại sự công bằng cho cả hai người khi cắt đứt sự liên hệ với họ. Có thể tôi là người cầu toàn nhưng tôi nghĩ một kết thúc chỉ công bằng khi cả ba đều hạnh phúc, hay ít ra sẽ không ai phải sống trong sự dằn vặt đau khổ. Nhưng câu chuyện của bạn lại không như thế. Một người sẽ đau đớn vì bị phụ bạc mà không hề biết nguyên nhân, một người đau đớn vì phá vỡ một mối tình và đánh mất một người bạn, còn bạn, bạn đau đớn vì khinh thường chính bản thân mình, tôi sợ điều đó sẽ làm bạn mất lòng tin vào bản thân và cuộc sống.Thật ra những người tham gia vào chủ đề này không có ý phê phán bạn mà chỉ muốn góp một tiếng nói về quan niệm tình yêu. Tôi tin tất cả những người sống xa người yêu không ai không có những phút giây yếu đuối, nhưng có thể người ta có đủ bản lĩnh để vượt qua hay có thể là vĩnh viễn chôn chặt. Bạn chỉ là một số họ, cho dù bạn sai lầm nhưng bạn đã là người đầu tiên dám nói lên sự thật đó, để mọi người ở đây có thể hiểu hơn một bài học về tình yêu :"Bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ". Tin là bạn sẽ vượt qua ...
    Trước đây tôi đã đọc Mùa hoa giấy cuối cùng của Khuê Việt Trường :" ... Tôi có thể đợi anh suốt cả cuộc đời mình, cho đến khi mái tóc đã bạc trắng, lưng tôi đã còng xuống vì dấu vết thời gian. Tôi đợi anh mãi mãi vì anh là người đàn ông tôi yêu nhất thế gian ...". Tôi cũng đã đọc bài Hai sắc hoa tigôn của TTKH "...Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ. Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu. Gió về lạnh lẽo chân mây vắng. Người ấy sang sông đứng ngóng đò ...". Những cô gái trong bài thơ và câu chuyện ấy yêu người yêu của mình biết bao nhiêu, nhưng họ đều xa cách người yêu và đều không thể đợi đến phút cuối cùng để có một cái "the end" tốt đẹp. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không tin vào sự chờ đợi và lòng chung thủy. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng : nếu các bạn có được tình yêu trọn vẹn từ người ấy, bạn sẽ là người may mắn nhất trên đời, nhưng nếu không, hãy độ lượng và thứ tha dù chỉ để giữ trong nhau một tình bạn, vì khoảng cách giữa bản lĩnh và sự buông xuôi chỉ là một cái gì đó quá mong manh ...
    Tôi muốn gửi tặng các bạn bài Thơ tình ngày không em của Trần Nhuận Minh :
    "Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng buộc em bao tội lỗi
    Em đứng lặng mặt úp vào bóng tối
    Khổ thân em có nói được gì đâu
    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng hẹn em đêm ấy nữa
    Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
    Và tương lai chí ít cũng ngọt ngào
    Nếu biết rằng ta sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng trách em yêu người khác
    Điều đơn giản bây giờ anh mới biết
    Thì em xa, em đã quá xa rồi?"

Chia sẻ trang này