1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Uh hôn nhầm hả??Chả sao hôn nhầm lần này thì lần sau nhìn lại ko để nhẫm nữa thế thôi
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0

    Toi cam thay that vong va khong the binh luan hon ve ban ... That toi loi va qua da''ng , toi thuoc loai nguoi chung tinh chinh vi the day co le la y kien cua rieng toi rang " TOI GHET NHUNG NGUOI CON GAI KHO^NG CHUNG THUY "
    Va` chi? khuyen ban 1 cau rang : Mi`nh la`m gi cung can tim hieu va nghi~ ki~ truoc khi thuc hien de sau nay khong phai hoi han ... Va san sang chiu trach nhiem ve moi hanh dong cua ban than .....
    Con ban than toi thi` khong chap nhan nguoi yeu cua? mi`nh nhu* ba.n !!!
  3. LENHHODAIHIEP

    LENHHODAIHIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thực sự nếu ai thực sự yêu thì không bao giờ người đó lại thay đổi như vậy. Tôi nghĩ trong tình yêu nên có bản llĩnh một chút, bất cứ ai khi yêu đều muốn người yêu của mình là duy nhất, chả hay ho gì khi biết mình lúc nào cũng có thể bị đá đít cả.
    Chỉ có những tình yêu tạm bợ và thiéu bản lĩnh thì mới thay đổi nhanh như vậy,
    Tôi chúa ghét sự lằng nhằng không rõ ràng, nó chỉ có thể hiện rằng người đó là một người sống ích kỉ.............
    TÔI YÊU EM ĐÉN NAY CHỪNG CÓ THỂ
    NGỌN LỬA TÌNH CHƯA HẲN ĐÃ TÀN PHAI....
  4. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bất đồng của ly_y với mọi người chỉ là: Mọi người nghĩ đến một tình yêu thiêng liêng cao quí, trong khi ly_y thì vẫn chưa hề có tình yêu với bất cứ ai cả.
    Tôi thực sự không tin 2 người nào có thể yêu nhau chân chính ( và ---> hôn nhân) chỉ sau 1 hay thậm chí là 4 tháng cả....
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  5. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì bài của bạn có nhiều đoạn nên tôi phải tách ra để viết, vậy tôi phân tích bài viết của bạn không đúng ở chỗ nào? bạn có thể chỉ ra được không?
    Hơ hơ, hoá ra con gái thời nay là như thế à? Hoá ra mình là người hạnh phúc quá. Cụng ly bà con ơi Vậy thì nhiều chàng trai ở VN này bất hạnh trong con đường tình duyên nhỉ, chia buồn cái :(
    Trả lời Thứ hai là: Cho đến đây tôi thật không hiểu là kiến thức văn học của bạn kém hay bạn cố tình không hiểu. Tôi phân tích cho bạn thê này nhé: có người nói rằng 4 tháng lâu hơn 1 tháng --> 1 tháng sẽ là chớp nhoáng, vậy thì tôi cũng dựa vào đó mà nói rằng 1 năm lâu hơn 4 tháng --> 4 tháng lại sẽ là chớp nhoáng so với 1 năm, và cứ tiếp tục như vậy, 1 năm sẽ là chớp nhoáng so với 2 năm, ....... 40 năm sẽ là chớp nhoáng so với 41 năm. Bạn hiểu chưa? Nếu chưa hiểu thì dành thêm thời gian để đọc cái topic này từ đầu đi nhé thì sẽ biết tại sao tôi nói như vậy.
    Tôi lấy ví dụ đó ra để nói cho bạn biết rằng lý do đó không chính đáng, bạn nói rằng người đó có thể giết người ==> mạnh lòng vậy tôi cũng có thể nói trong thời gian ngưòi yêu đi xa mà đi chơi với người khác vàhôn người đó ==> *c lòng.
    Và tôi đề nghị bạn đọc kỹ trước khi trả lời và phân biệt dâu là đoạn khẳng định của tôi và đâu là đoạn phủ định cái mà bạn khẳng định. Tôi sẽ cố gắng đọc những đoạn còn lại bạn post lên.
    Thực sự đọc đến đây tôi không còn hứng thú trả lời với bạn nữa. Và tôi chỉ xin bạn một lần nữa thôi: Bạn làm ơn đọc kỹ và phân biệt đâu là đoạn khẳng định của tôi và đâu là đoạn phủ định cái mà bạn khẳng định. Bạn có thể động não lên một chút nữa được không?
    Chữ ký không hợp lệ!
    Biết rồi, khổ lắm nói mãi :)
  6. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở Hà Tây đúng không? Tôi ở HN, vậy bạn có dám đánh cược với tôi không? Tôi sẽ chỉ cho bạn là có.
    Chữ ký không hợp lệ!
    Biết rồi, khổ lắm nói mãi :)
  7. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của Hands_84 viết lúc 15:21 ngày 11/07/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    đàn ông con trai là một lũ ích kỉ
    chỉ biết đi hôn người khác bừa bãi nhưng lại lên án khi con gái làm thế
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em này ăn nói hơi nặng lời rồi đấy. Lần sau có phát ngôn cái gì thì cũng nên suy nghĩ, đừng để cái miệng đi trước cái đầu mà nên để cái đầu đi trước cái miệng. Con gái mà có cái tật này không tốt đâu, nên sửa đi em ạ thì mới lấy được chồng, còn nếu không thì chả lấy được chồng đâu. Anh nói thật đấy.
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    thôi em xin bác ,bác giáo huấn em ghê quá , thế bác có công nhận với em là , một người con trai dù đã có nhười yêu nhưng vẫn đi tán tỉnh và hôn người khác trong khi con gái làm việc đó thì lại bị lên án và bị cho là một cô nàng lăng nhăng ko.thế thì ko fải là ích kỉ thì là gì.
    "...con trai khi yêu đam mê đi tìm hiểu khám fá cái mà mình chưa biết để đến khi tìm hiểu được rồi thì lại chán và tình cảm nhạt dần đi , bởi vì họ quá ích kỉ chỉ biết ngĩ đến mình mà ko hề nghĩ cho người khác..." (trích lời chieutim81 )
    cuộc đời đầy những chông gai , ngã thì đau mà ko ngã thì ko thành người
  8. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận..con trai là thế..tật xấu đầy mình, thậm chí không những hôn mà họ còn làm những chuyện tồi tệ hơn kia.
    Xin trả lời câu hỏi của chủ topic: Khi mà hôn một người không phải là bạn trai của mình ví như bạn trai của bạn mình hay là người lạ,..thì thôi đừng hôn nữa, "xin lỗi em nhầm..em tưởng..."
    Quyền lợi của phụ nữ là trách nhiệm của nam giới.
  9. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ nghĩ rằng để 2 con người có thể hiều nhau sâu sắc và gắn bó với nhau cả cuộc đời, họ cần phải có một thời gian trước khi đi đến quyết định lớn kia.
    Tôi biết vẫn có những cuộc hôn nhân chóng vánh, nhưng thực sự đó chưa phải là tình yêu, mà chỉ là cảm giác tìm được chỗ dựa đúng lúc thôi.
    Thiết nghĩ vấn đề này ai cũng phải biết và hiểu chứ nhỉ...
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  10. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tôi cũng xin chị :LOL:
    Nếu con gái mà như thế thì đúng là một cô nàng lăng nhăng. Còn đàn ông đã có người yêu rồi nhưng vẫn đi tán tỉnh và hôn người khác thì chẳng có ai tán đồng đâu (nếu có thì chỉ có em thôi), đàn ông mà như thế thì ai cũng phê phán chứ chả phê phán gì riêng phụ nữ đâu. Đúng là .... hết thuốc chữa.
    Anh đã bảo rồi, khi nào muốn nói gì thì động não chút đi em ơi.
    Chữ ký không hợp lệ!
    Biết rồi, khổ lắm nói mãi :)

Chia sẻ trang này