1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối............... Phản đối, phản đối, phản đối.
    Nhưng mà em cũng thông cảm thôi, thinh thoảng cũng có vì tình riêng mà có người nóng như thế chứ em đây dân HN ma hiền không a, ai cung bao thế nhất là các bạn nữ.
    HIc hic nhân đây em cũng có đôi điều tâm sự mỏng thôi
    Chả là em xa vợ em cũng gần nửa năm rồi (hic hic nhớ quá) mặc dù trước khi em sang bên này thì chung em cũng quyêt tâm đấy, nhưng em chỉ nghĩ đơn giản rằng TC là cái chẳng ai ep buộc đưọc mà nó lại là thứ dễ gây nhâm lẫn trong con người nhất. Nếu Vợ minh ở nhà mà tìm đưọc người tót hơn mình và có thể đem lại HP cho cô ấy thi dù có đau (nghĩ cũng thấy đau rồi) em cung nuốt vào lòng và mừng cho cô ấy thôi. Bản thân em thi sẽ phải luôn cố gắng để vì người mình yêu và tin tưởng vào cô ấy. Thời gian còn dài lắm chả dám chắc ai sẽ thay đổi nhưng mong muốn của TY thực sự thì sẽ không thay đổi trừ phi TC chưa đu lớn thôi.
    Thế cho nên mới nói sang chuyện của em Ly-y gì đấy. Thự ra em thấy là chẳng ai có lỗi cả, TC mà cho nên điều quan trong là TC như thế nào thôi chứ ko như cai bác gì cứ khăng khăng là phải nói lời chia tay trươc mới được hôn ( em nghe bùn cười quá). TC là cai tự nhiên và đôi khi nhờ có một cái gì đó (VD như nụ hôn chăng hạn) sẽ cho mình thấy đưọc thực sụ TC của mình như thế nào (tất nhiên đầu tiên sẽ làm mình suy nghĩ đã rồi sau đấy mình ngộ đúng hay sai là do minh thôi). Em ủng hộ những người hành động theo con tim vì lý do em noi ở trên rồi. TY là thứ mà chẳng loài vật nào có đưọc, là cái mà cả cuộc đời con người hướng đến vậy thì tai sao ta không làm mọi cach để đưọc tận hưởng nó trọn vẹn. Nói đến đây chắc thể nào cũng có bác bảo em là trí tue và lý tri làm cho con người khác con vật. Em cũng đồng ý nhưng điều em muốn noi ở đây là hãy để TC phát triển một cách tự nhiên, Lý trí sẽ làm nhiệm vụ chỉ đường cho ta phải làm gì cho đúng với chuẩn mực xã hội và mong muôn của tình cảm. Và em cũng muốn noi thêm là thưc sự XH đang thay đổi và một số quan niệm cũa cũng phai thay đổi theo. Nếu chưa đến với nhau (vợ chồng) thì khi yêu mọi mối quan hệ phải đưọc tôn trong với điều kiên là nó không đi quá mức còn nếu không thì đấy là quyết định của mỗi cá nhân mà chúng ta chẳng có quyền phán xét nếu như nó chỉ ảnh hưởng đến mỗi mình ta mà thôi. Va bản thân chỉ có thể quyết định có tiêp tục hay ko. Con đem người kia ra để hằn thù, khinh bỉ hay gì gì đó dù chỉ trong tâm tưởng là hành động cổ hủ cần thay đổi.
    Noi như thế để nhắn em LY_y một điều là: Em cứ tìm hiều tinhd cảm của mình đi và lam nhưng gì cần lam cho HP cùa bản thân mình. TY với anh bạn ở xa như thế nào, TC với người bạn nhue thế nào em hay tự cân nhắc. Nếu thực sự em cảm thấy ko thể thiếu ai đo thì hãy hành động bàng lý trí dược trai tim dẫn lối. Cuộc sống là hành trình khám phá chính mình. Cả cuộc đời có khi còn chẳng đủ. Cố lên nhá.
  2. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây lại ngứa quá, đồng chí này nói mâu thuẫn câu trwưóc câu sau:

    Tôi luôn theo nguyên tắc " Thà người phụ mình chứ ,mình không phụ người, nếu nguời phụ mình thì sẽ không bao giờ tha thứ cho người.

    Đã nói thà tức là chấp nhận vậ mà còn ko tha thứ, có vẻ hay nhưng vẫn cong hẹp hòi quá đồng chí ạ, Người đàn ông Vn vẫn thế này thì đến bao giờ phụ nự VN mới được hưởng HP
  3. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    bác này ,bác nói thế mà nghe được à? bác trả thù sao? nè nói nhỏ nghen bộ bác bị "cắm sừng" hả???? sao bác nổi giận đùng đùng thế
    VDN1045
  4. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôn ư ? Nụ hôn cũng cay đắng ngọt ngào nhủ tình yêu vậy . có những nụ hôn tình yêu , nụ hon tình bạn hay nụ hôn gia dình ... tôi đã từng cảm nhận tất cả . Khi tôi cảm nhận nụ hôn tình yêu em dành cho tôi , thật thú vị . Nhưng rồi tôi biết em dành cho tôi nụ hôn ấy không phải tình yêu . tôi đau khổ . khi tôi hôn một nguời mà tôi theo đuổi trong quá khứ nhưng không thật và giờ ngưòi đó cũng đã có nguời yêu . Khi nguòi yêu của cô ấy đi xa cô ấy buồn và đem nhứng tâm sự ra noi với tôi . Khi hai con tim tìm được cùng nhịp đập tôi đã... đã hôn cô ấy . Nhưng tôi hiểu đó không phải tình yêu mà chỉ là những cảm xúc bồng bột của tuỏi trẻ . Nhưng sau hai nụ hôn ấy tôi cảm nhận vè những nguòi con gái bên cạnh như mất đi lòng tin . phải chăng con gái thời nay là thế nhỉ ?tôi đang tự hỏi còn ai để tôi có thể tin và dành trọn tình yêu từ trái tim mình dành cho người ấy không nhỉ ?
  5. you_know_how_to_love_me

    you_know_how_to_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không sao mà. Lúc đó thường chúng ta không thể kiểm soát mình. Khi hai con người khác phái gần nhau, khi trong lòng trào lên cảm xúc, khi chúng ta là con gái...... Tôi đã từng kiss một người không phải là bạn trai của mình. Cho đến lúc nhận thức được có gì đang ... trong miệng của mình tôi cũng không đọc được ra cái điều đó. Có thể ai đó nói tôi hư, tôi tồi tệ.... nhưng đó chưa hẳn để đánh giá một con người. Cuộc sống nhiều cạm bẫy lắm. Vượt qua chính mình là cửa ải đầu tiên đó.
    don''t love me
  6. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, tôi có cảm giác rằng giả sử nếu bạn đã ăn nằm với người khác rồi bạn vẩn sẽ nói là không muốn chia tay người yêu. Yêu nhau kiểu đấy thì buồn cười quá. Không ai cần ai cả bạn ạ. Đừng xem người yêu bạn là trò đùa. Nói chia tay quách cho xong. Để người ta còn liệu bề cua em gái khác, cũng để bạn rảnh tay hôn ( hay hơn thế ) thoải mái.
    Chúc bạn hôn vui vẻ.

    Believe and you will find your way
  7. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ah, bạn đã chia tay cả 2 người rồi sao. Good good.
    Tôi nghỉ bạn nên ra sức tìm kiếm nhiều nhiều one-night stand. Chắc phù hợp với tính của bạn đấy.

    Believe and you will find your way
  8. socola144

    socola144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    minh co cam giac la ban dang phan boi nguoi yeu cua minh
    khong phai tren doi nay chi co minh ban co cam giac do khi nguoi yeu di xa
    nhung ho biet vuot qua va ho hieu ro ban than minh
    dung nham tuong giua su gan gui ve khoang cach va thoi gian voi mot tinh yeu dịch thuc
    nhung neu ban thay rang minh that su yeu nguoi ban kia thi hay noi that chjo nguoi yeu cua ban
    hay de hai nguoi cung giai quyet van de do
    nguoi yeu cua ban co quyen duoc biet ve dieu do
    hay thanh that voi anh y va voi chinh ban than minh
    neu ban da co can dam don nhan tinh yeu va nu hon cua nguoi ban do thi ban cung phai co can dam de dung truoc gia dinh va nguoi yeu
    boi vi khi yeu that su nguoi ta se co suc manh de vuot qua 1
    con neu ban khong co du can dam de dung truoc nguoi yeu va gia dinh thi ban dang nham tuong ve mot tinh yeu day !
    hay suy nghi that chin chan khi quyet dinh cuoc doi minh vi....
    dieu do khong chi la cua ban ma con anh huong den rat nhieu nguoi than cua ban !
  9. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    TRời ơi thật là một chuyện kinh khủng
    Con gái ai mà cũng như cô này thì đàn ông trên thế giới bị lừa hết rồi còn gì,
    Đã hôn được người khác thì tốt nhất là hãy nói chia tay với người kia đi
    mask
  10. BuiDinhChien

    BuiDinhChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôn thì đã làm sao. Mà có ăn nằm với người khác thì ... cũng đã làm sao. Cứ nghĩ là bạn mình cũng đang làm thế với người khác, ông ăn chả thì bà cũng phải nếm nem cho nó bình đẳng chứ.
    Theo tôi làm thế nào thì làm, cốt làm sao bạn mình không biết được thì được rồi.

Chia sẻ trang này