1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hôn rồi thì thôi , yêu được thì yêu , đừng nhầm nhọt sang trồng trọt là được .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lòng nhưng bạn cũng đừng làm tổn thương 2 người cùng 1 lúc
    tears may be dried up but the heart never
  3. sinuhe

    sinuhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thật là chuối hết sức! Xin lỗi nhé nhưng câu "hãy yêu người mình yêu và hôn người mình yêu" thì còn được nhưng phủ tay sạch trơn mọi trách nhiệm chỉ vì người ta mới đi xa 6 tháng thì quá chuối, quá ích kỷ và quá "đểu". Phải nói thẳng ra là như vậy.
    Vì sao? Vì khi chia tay chắc chắn ly_y có lời hẹn hò với "người yêu" của mình (người nào đây??? nhiều quá, rối quá!!!), mới 6 tháng đã "cãi" trơn chu "có trách nhiệm gì đâu" thì không phải lừa đảo, phản bội lời thề thì là gì? Còn cái loại lý do "trong 6 tháng anh yếu đã hôn bao nhiêu cô" thì càng không thể chấp nhận được. Đúng là ăn cắp đổ tại nhà giầu. Tôi ngạc nhiên vì sao con người ta có thể vừa ngu muội (vì tự lừ dối mình), vừa ích kỷ, lạnh lùng đến thế.
    Con gái thời nay thật đáng sợ! --> mong các bạn gái đoan chính tha thứ cho câu thở dài trượt dốc này.
    Con trai ngày nay (loại như remix) thật là nhanh cơ hội. Nếu không cổ vũ thế thì bao giờ mình có cơ hội "tòm tem"!
    Ừ mà remix có phải là "chơi lại", "làm lại" không nhỉ? Hay!
    To Ly_y: với người mới bao giờ cũng ngất ngây hơn với người cũ. Hôn cũng dậy mà xxx càng dậy!! Cố lên nhé, cuộc sống muôn mầu!
    Hết còn gì để nói.
    To tieulongnu84: viết hay lắm, thật có bản lĩnh như Tiểu Long Nữ. Vote 5 sao nhé!
  4. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình không dám đưa ra nhận xét gì về bạn và hành động của bạn, ly_y. Mình cũng không đồng ý với một số ý kiến tiêu cực. Mình chỉ nghĩ rằng, bạn sẽ biết cách lựa chọn. Chỉ có bạn mới biết là thời gian hai người yêu nhau là bao lâu, chỉ bạn mới biết là trong thời gian đó, tình cảm của 2 người như thế nào. Vì vậy, chỉ có bạn mới biết được tình yêu của bạn gửi nơi đâu. Có người đã bảo mình rằng, đừng nhẫm lẫn giữa tình yêu và sự thiếu vắng. Khi bạn chơi thân với ai đó, bạn cảm thấy không thể thiếu được anh ấy. Đó là sự thiếu vắng. Còn khi yêu, họ lo lắng, bù đắp cho nhau những gì người kia còn thiếu, không nhất thiết khi yêu là phải luôn gặp mặt. Có thể không bao giờ nói một lời yêu đương nhưng tình yêu của họ vẫn đẹp. Về chuyện của bạn, bạn phải tự đánh giá xem tình cảm của mình đã phải là tình yêu chưa. Khi yêu, họ sẽ không mắc sai lầm như bạn đâu. Khi bạn đã thực sự yêu ai rồi, bạn sẽ chỉ có người bạn yêu mà thôi. Mặt khác, hoàn cảnh dẫn đến hành động kia của bạn là ntn. Có thể lúc đó 2 người đang nói chuyện và điều đó xảy ra. Rất có thể đó chỉ là do sự thiếu vắng dẫn đến hành động. Bạn cũng phải xem tình cảm của người đó thế nào khi đón nhận tình cảm của bạn. Nếu họ là người từng theo đuổi bạn thì lại khác. Nhưng nếu họ chỉ là bạn, họ sẽ nghĩ gì khi bạn làm như vậy đối với họ. Chia tay hay tiếp tục "tình yêu cũ" không thể một sớm một chiều. Rồi còn lý do gia đình gì gì nữa. Việc bạn có tình cảm mới khi xa người yêu là đương nhiên. Vấn đề là tình cảm đó có chân thành hay không hay chỉ là "lấp chỗ trống". Đừng chờ đợi, vô ích. Bạn phải chủ động quyết định. Mình chỉ khuyên bạn nên thành thật với lòng mình. Mình mong bạn sẽ có quyết định đúng. Chúc bạn hạnh phúc. "Đừng như mình nhé"
  5. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu ko fai la trach nhiem
    What you see or what you get!!!!!!!!
  6. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0

    Người đàn ông chân chính không được phép yêu vợ của bạn !
    Nhưng làm thế nào để tiếp cận được vợ kẻ thù đây , hở trời !!!
  7. deno

    deno Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm thế là quá đúng rồi!Quá khá!! Bạn trai của ban cũng đã làm thế với các cô gái khác đấy nhri,mình ủng hộ bạn, ráng hôn được càng nhiều ngừơi càng tốt.Nhớ đánh dấu vào để có một bộ sưu tập hoàn hảo!!!!!!!!!
    20119
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Các cô thấy thế nào chứ .Riêng anh ,anh thấy hôn nhau là 1 việc hoàn toàn trong sáng ,đáng hoan nghênh ,yêu hay ko ,ko cần biết nhưng sướng cái đã .Thật ,chịu ,ko hiểu được các cô .Hôn các cô anh chả ngại ,nhất là các cô xinh xinh ,chỉ phiền các cô làm ơn chuẩn bị mồm mỏ cho nó sạch sẽ thơm tho một chút
    <P>Bao nhiêu người đẹp ta không biết
    Bao nhiêu người đẹp không biết ta
    Ta đi giữa cõi đời sa đọa
    Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa</P>
    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 12/09/2003
  9. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này nên link với chủ đề: "Nên thế nào khi người yêu đi du học", hai bài này khớp với nhau lắm
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  10. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất Ly-y cũng sửa chữ kí của mình lại đi " waiting for u" ?? it does not make any sense
    too KOOL for SKOOL

Chia sẻ trang này