1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ly_y

    Ly_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ tôi có thể mở một cái topic khác để viết về chuyện này, nhưng tôi nghĩ có lẽ tốt hơn hết là viết tiếp... Hiện giờ tôi đang rất đau khổ và không biết phải làm gì cả
    Cuối cùng thì tôi cũng đã có sự lựa chọn cho riêng mình, và tôi đã chọn người bạn của mình. Chúng tôi quen nhau được 1 năm thì tôi phải đi nước ngoài để học tiếp. Cũng như bao người khác, chúng tôi đã cùng nhau hứa hẹn rất nhiều thứ... Và mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp, thế nhưng...
    Có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng nó là sự thật, ngày tiễn tôi ra sân bay, chúng tôi đã phát hiện ra mình có quan hệ với nhau. Ông nội của tôi là ông nội của người ấy. Ông tôi có 2 người vợ, một người ở hà nội và một người ở miền nam. Một bà sinh ra ba tôi và một bà sinh ra bố người ấy. Sau này gia đình anh ấy chuyển về nam sinh sống. Lúc người ấy qua nhà tôi để tiễn tôi thì nhìn thấy ảnh của ông... Rất tiếc là đó cũng là lần đầu tiên người ấy qua nhà tôi. Nếu không thì cũng không đến mức này.
    Và có thể chúng tôi sẽ có thể quên được, nếu không có một sự thật đau lòng khác là chúng tôi đã quan hệ với nhau.....
    Hiện giờ tôi và người ấy không ở bên nhau, điều này làm chúng tôi vô cùng đau khổ và không thể cùng nhau giải quyết. Tôi cũng không dám nói chuyện này cho gia đình biết. Ngay cả bạn bè của tôi cũng không biết... Tôi phải làm sao đây?
  2. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết nói gì cả. Chỉ không hiểu các bạn yêu nhau thế nào mà ...chưa qua nhà bạn gái lần nào mà đã có quan hệ với nhau rồi !!!
  3. rocker4men

    rocker4men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thật quá đáng.Em nên soi tư cách chính mình đi.Một lần phản bội người khác thì vĩnh viễn sau này em sẽ là kẻ chuyên phản bội.Cứng rắn lên em,đừng vì cảm giác của nhục dục tức thời bôi xấu nhân cách mình.
  4. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì thì đừng nói gì cả. Người ta đang không biết phải làm gì mà em lại nhảy vào topic và bình phẩm như vậy.
    To Ly_y:
    Tôi nghĩ hiện tại em nên cắt đứt quan hệ với anh kia đi, đừng liên lạc với anh ấy nữa. Luật một số nước cho phép con cháu thuộc đời thứ 3 trở lên kết hôn với nhau(thế nên chuyện em quan hệ với anh bạn em cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm). Tuy nhiên luật pháp VN và truyền thống của người VN không cho phép người VN kết hôn theo kiểu ấy. Cho nên tốt nhất em hãy cố gắn đừng nghĩ về anh chàng kia nữa. Em có đầy đủ điều kiện để làm điều đó (hiện giờ em lại đang ở xa anh ta).
    Vậy nhé, chúc em vui.
  5. ha_sfone

    ha_sfone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    sau khi đọc xong bài viết này,tôi tự hỏi,ko biết chuyện này có thật hay chỉ là những bài viết cho có chuyện,nhưng tôi.là một thăngf con trai đang yêu.và dang hình dung ra cái cảnh người yêu của mình hôn nhau với một thằng khác.có lẽ tôi sẽ điên lên mất khi biết và nhìn thấy chuyện này.đặc biệt lại là lúc đang phải xa nhau.cái cảm giác phải xa nhau đã rất khó chịu trong tôi và thêm vào đó nữa lại là cái cảnh tượng ấy nữa.ôi.tôi biêt phải nói sao đây cái bạn gì ấy ơi.
    tôi thực sự ko biết bạn nghĩ gì sau khi bạn làm nhưng hành động đó,nhưng với tôi.ngay bây giờ thôi,ngay lúc này mà tôi đang ngồi viết bài này,tôi đã cảm thấy rất khó chịu và tim cảm thấy đập rất mạnh,vì tôi đang hình dung ra cô bạn gái của tôi,nếu cô ấy cũng giống như bạn trong một thời điểm nào đó thì sao,cho dú thời điểm đó là quá khứ hay tưong lai.biết đâu lạ là hiện tại,
    ko.với tôi và người yêu tôi,chúng tôi yêu nhau và tin nhau,chắc chắn sẽ ko có chuyện đó sảy ra đâu.
    bây giờ nói đến chuyện của bạn.ko biet bạn tên gì và ở đâu.nhưng bạn có thể cho mình hỏi bạn vài câu được ko.
    1,hai người đã yêu nhau lau chưa,
    2,lần đầu tiên quen anh ấy trong tình huống nào
    3,lần đầu tiên hôn anh ấy trong tình huống nào và bạn cảm thấy như thế nào(có lung linh như đã hôn thằng bạn cùng lớp của bạn ko) tại sao tôi lai noi ban cùng lóp của bạn la thằng chắc bạn cũng hiểu
    4, tình yêu của bạn và anh ấy trong suốt thời gian hai ngưòi bên nhau có đẹp ko.có hạnh phúc ko,có tin tưỏng nhau ko,(nếu anh ấy tin bạn thì anh ấy đã nhầm)
    5, cho tới giờ phút này bạn còn yêu anh ấy nữa ko,và có thật lòng yêu anh ấy ko(bạn đừng có nói với mình là bạn yêu anh ấy vì gia đình nhé)
    6, và ccâu hỏi cuối cùng là,bạn có giám nói chuyện này với người yêu của bạn và xin lỗi anh ấy ko,nếu bạn thực sự yêu anh ấy
    sống trên đời phải biết mình là ai chứ
    thoi chúc bạn hạnh phúc cho dù bạn yêu ai,nhưng hãy thật lòng bạn ạ,vì bạn là con gái mà,đừng để thiên hạ người ta nói ra nói vào ko hay đâu
  6. tuanmark

    tuanmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ko phải là cái gì đó có thể chia sẻ thành nhiều phần khác nhau cho nhiều người, bạn phải biết quý trọng tình yêu bạn đã và đang có với bạn trai của mình chứ. Đối với người luôn bị tình yêu phản bội như tôi thì tôi sẽ cảm nhận được điều gì sẽ xảy ra với người yêu của bạn khi người đó biết tin này, một cú sốc rất lớn... Tôi nghĩ bạn nên lựa chọn một và chỉ một con đường là chung tình với người mình yêu...
  7. thoi_doi

    thoi_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    theo những gì mà bạn đang kể thì thoi_doi thấy là bạn đang hôn người mình yêu đáy chứ????
    yêu không có tội đâu và không phải là khi nói yêu một ai đó có nghĩa là mình đã chắc chắn rằng mình không thấy ai khác là đàn ông đâu.
    bạn hãy yêu cho đến khi nào mà người con trai của bạn hoàn hảo trong mắt mình.
    Được yêu đã là một hạnh phúc rồi không nên đòi hỏi thêm nữa hãy nhận những tình cảm tốt đẹp mà tình yêu mang lại và mỉn cười với nó khi nó ra đi
  8. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ăn thì có thể ăn nửa bữa ngủ có thể ngủ nửa ngày nhưng ko thể yêu bằng nửa trái tim
  9. angel_hell81

    angel_hell81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    he,Ly_y mới nói là 2 nguời có quan hệ họ hàng chứ đã bảo là "quan hệ" với nhau đâu mà các bác đã lo nhỉ.Nhưng mà thôi,đến đó dừng lại là đẹp rồi.Vì nếu nước ngoài nó đồng ý sau 3 đời lấy nhau được thì ở hẳn bên đó mà cuới nhau,còn về Việt Nam mà cưới là ko đc đkkh đâu. đôi khi lại sản sinh ra đứa bé bị hỏng gen thì toi.
    Còn trước đó thi có gì là sai đâu nhỉ, đôi khi hết yêu 1 người mà thấy mình đã yêu người khác rùi thì đã kịp chia tay với nguời cũ đâu.Nếu ko thích làm sao ma hun đc, ghê lắm,chắc lúc đó phải thích lăm mới cho nguòi ta hun

  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng hôn một người ko fải bạn trai tớ(lúc đó tớ chưa có bạn trai và cũng chưa hề có ý định sẽ có bạn trai).CÁ bạn đừng vội cho là tớ dễ dãi.Lúc đó tớ mới học lớp 10 thôi-trẻ con wá.Tớ đồng ý hôn hắn vì như thế hắn mới chịu cút ra khỏi nhà tớ(hắn là hàng xóm vào nhà tớ trú mưa.Cảm giác thật kinh khủng.
    Nói thật là đến bi giờ tớ cũng chưa có cảm giác về 1 nụ hôn thực sự là vì TY,nên tớ ko thể nói gì về hành động của Ly_Y.Chỉ có điều nếu là bạn chắc tớ ko đủ can đảm để nhìn cả 2 người ấy.Ít nhất là trong lúc này.Có thể tớ nói hơi wá nhưng bạn có nghĩ là bạn ko xứng đáng với cả 2 người đó ko?Tớ là người tôn thờ TY duy nhất nên ko chấp nhận chuyện đó.Nếu là một người đàn ông,có 1 người bỏ người yêu của mình để đến với tớ,tớ sẽ nghĩ rằng:nếu cô ta có thể bỏ người đó để đến với mình tất có một ngày bỏ mình theo người khác.Có thể vui chơi lúc đó được chứ ko thể yêu.Có thể tớ là người cổ hủ và nói năng hơi nặng lời với bạn - tớ xin lỗi.Nhưng cho hãy fép tớ nói lên wan điểm của tớ.

Chia sẻ trang này