1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mybrother

    mybrother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đa tình tự cổ không như hận
    Hận hận yêu yêu vô tuyệt kỳ.
    Bạn nên xem lại thực sự ai mới là "bạn trai" của bạn .

    Người ta cứ nói,mình cứ yêu.
    Người ta cứ nói mình cứ tin .
  2. Ly_y

    Ly_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có thể, sau hai hôm suy nghĩ, mình biết mình chẳng làm điều gì sai hết, có thể có nhiều người kết tội mình là bội bạc, không thủy chung, nhưng mình cũng đành chịu, tình cảm không thể ép buộc được, cũng không thể bắt nó phải theo lý trí. Mình và bạn trai chỉ quen nhau chưa đầy 1 tháng, nhưng đã xa nhau 6 tháng, hai đứa thật sự có quá nhiều điểm khác nhau và cũng chưa hiểu nhau, có lẽ từ lúc bắt đầu đã quá vội vàng. Còn mình và bạn ấy quen nhau đã hơn 4 tháng, bạn ấy có thể nói là hiểu mình nhất, và giờ đây mình biết tình cảm của mình đã dành cho bạn ấy. Chỉ có điều, gia đình mình muốn mình lấy người bạn trai kia để có thể qua đó học và định cư, mình thì rất xem trọng chuyện học và sự nghiệp. Chính vì vậy dù chưa có người bạn ấy, mình đã hết thích anh ấy rồi nhưng vẫn cố gắng.
    Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, không thể lấy hoàn cảnh của người này để so sánh với hoàn cảnh của người khác, mình kể cho các bạn nghe chuyện của mình, vì lúc đó mình thấy rất bế tắc. Nhưng mình chấp nhận nghe tất cả những lời nói có lẽ "không lọt lỗ tai" cho lắm, vì mình có thể được nghe từ gia đình, sau khi mình đã lựa chọn.
    Waiting for you
    Được ly_y sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 05/07/2003
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    [
    Đọc bài của bạn thấy lạnh tanh, sợ quá!!!
    Tôi không hiểu hành động đó thì đúng ở chỗ nào. Người yêu của bạn ấy là anh chàng đang ở nước ngoài cơ mà. Việc xa nhau 6 tháng trong thời buổi hiện nay là chuyện bình thường của cuộc sống, tại sao lại đặt vấn đề trách nhiệm gì đó ở đây???
    Còn nếu không còn yêu người ta nữa thì chia tay đàng hoàng, không thể biện hộ theo kiểu là biết đâu người ta cũng đã hôn người khác như mình. Khi yêu nhau cần suy nghĩ thực tế nhưng suy nghĩ theo kiểu như vậy thì...nhập nhằng và thiếu lòng tin quá. Chuyện gì ra chuyện đó chứ. Không thể biện minh theo kiểu " Tôi làm như vậy, chắc gì anh đã hơn gì tôi "---> lý sự cùn và biện hộ loanh quanh.
    Một nụ hôn thôi, có đáng gì đâu ----> Hê hê, thế này thì hôn là động từ dành cho những người quí nhau thôi, chứ không phải là yêu nhau nữa rồi. Hoá ra nụ hôn cũng chỉ được " coi trọng " thế thôi à.
    Còn bạn Ly_y à: Bạn nên suy nghĩ kỹ tình cảm của bạn, xem lại tình cảm với anh bạn mới đã nghiêm túc chưa, hay là rung động nhất thời, tình cảm thế chân. Cũng có thể có những phút yếu lòng nhưng trong chuyện tình cảm, rõ ràng thì tốt nhất à, có thể sẽ đau khổ nhưng theo mình, như thế còn hơn là không chân thành trong tình yêu.
  4. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã định chẳng bình luận gì. Nhưng tớ thấy cô bạn trẻ con quá cô bạn ơi. 1 tháng hay 4 tháng thì có ý nghĩa gì đâu... Tớ thấy cô bạn hình như mới chỉ cảm chứ chưa yêu. Tình cảm của cô bạn (theo tớ thôi nhé) thì mới chỉ là sự cảm động vì có một người (hình như là lần đầu tiên???) ở bên mình, quan tâm chăm sóc đến mình. Nụ hôn có thể tạo cho bạn cảm giác phấn khích và sung sướng, nhưng thực chất đó chỉ là sự giải toả những vướng mắc còn đang kìm nén. Hãy đi tìm một người mà cô bạn thực sự yêu và cũng thực sự yêu cô bạn...
    Không nhanh như thế, nhưng cũng chẳng lâu đâu
    (Nếu tớ có nói gì quá đáng, bỏ qua nhá)
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  5. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nghĩ kĩ chữa.Bạn có thật sự yêu người yêu của bạn không.Hay là đó không phải là tinh yêu mà chỉ là sự nghộ nhận thôi

    Người yêu ơi nàng ở đâu

  6. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hừ, thật sự thất vọng khi nghe có người nói thế này...
    Bạn bảo là một nụ hôn dành cho người mình yêu ko có gì là lãng phí cả, nhưng cho tớ hỏi là liệu Ly_y yêu ai? Yêu người bạn trai gắn bó trong một thời gian dài hay là người con trai xuất hiện khi bạn trai của bạn ấy đi xa...
    Ngay cả khi Ly_y ko còn tình cảm với người yêu ở xa nữa, thì cũng ko thể hành động như vậy sau lưng cậu ấy. Nếu muốn, hãy nói lời chia tay đi, khi đó hai người hai ngả và muốn làm gì thì làm.
    Còn trách nhiệm à? Bạn ko cần có trách nhiệm với người đã xa bạn 6 tháng à, dù là người con trai đó xa bạn vì lí do khách quan chứ ko phải là anh ta lảng tránh. Nếu suy nghĩ như bạn thì Việt Nam đã loạn, khi mà trong chiến tranh thì hầu hết đàn ông con trai đều đi chiến đấu xa nhà, mà tận mấy năm chứ ko chỉ 6 tháng... Nếu thấy là mình ko cần có trách nhiệm khi người yêu đi xa 6 tháng thì nói thẳng ra: "Chúng ta sẽ xa nhau 6 tháng và vì vậy nên chia tay"...
    Việc bạn nói là trong 6 tháng đấy ko biết người con trai đã hôn bao nhiêu cô gái chẳng qua chỉ là biện minh vớ vẩn... Thế bạn nghĩ sao nếu "chẳng may" bạn hết lòng chờ đợi người yêu, trong khi người yêu lại xả láng vì nghĩ rằng biết đâu ở nhà bạn cũng đang xả láng... Một nụ hôn, đó là mở đầu cho một quan hệ mới, tức là chia tay mối tình cũ (trừ khi bắt cá nhiều tay).
    Cho tớ hỏi thẳng, có phải bạn ủng hộ hành động này là bởi vì bạn đang yêu một cô gái đã có người yêu ở xa...
    Bạn gái tớ đi học xa, mấy tuần mới liên lạc được một lần... Nói chung là xa nhau như thế cũng có nhiều thứ cực kì dễ tủi thân, nhưng mà tớ vẫn tin tưởng vào chuyện của mình... Bọn tớ đã xa nhau từ hè năm ngoái, chứ ko chỉ là 6 tháng đâu... Và sẽ thật đáng kinh tởm nếu chẳng may tất cả những gì mà các cô gái nói với người yêu như "Em sẽ đợi anh về... " chỉ tồn tại đc trong 6 tháng.
    Với Ly_y, tớ thấy rằng nếu bạn thật sự ko còn tình cảm với người yêu ở nơi xa nữa, thì nên nói chia tay đi. "Xa mặt cách lòng", biết làm sao đc... Suy nghĩ cho kĩ rồi hãy quyết định lựa chọn ai...
    Khà khà, chuyện tớ cũng giống quangnhan27 đó, bị gia đình bên đó ghét cay ghét đắng... Khổ ko chịu đc...
    Xinh !.. Happy now ?...
  7. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Qua câu chuyện của bạn tôi thấy bạn gọi 2 mối quan hệ của bạn bằng chữ "Tình yêu" thì tôi nghĩ bạn đang sỉ nhục nó và tôi thấy tội nghiệp cho nó.Bạn lạm dụng từ "Tình yêu " đễ biện minh cho hành động theo bản năng và cảm xúc của mình.
    Thanh minh là nguỵ biện.Bạn thanh minh là bạn và bạn trai quen nhau mới 1 tháng và xa nhau 6 tháng vì vậy bạn hôn người khác là có quyền ? Là vì tìm ra được tình yêu chân chính ???Bạn không thấy mình mâu thuẫn với mình sao khi dùng chữ "Tình yêu " đó ?
    Tôi thấy bạn chỉ hành động theo bản năng là muốn được ôm ấp vỗ về khi cô đơn,được hôn khi cảm thấy trống rỗng....
    Còn về câu chuyện của 3 người thì tôi mong bạn nên chia tay anh chàng ở xa đi vì anh ta khốn khổ quá ,tội nghiệp !
    Còn anh chàng kia thì bạn cứ quen đi,anh ta làm cho bạn ngất ngây mà,quan trọng gì điều tiếng ?! Cứ ngất ngây là dẹp đi mọi thứ,bạn nhỡ,bạn đã làm được như vậy rồi mà,còn phân vân gì nữa !
    Đừng nên trì hoãn sự sung sướng !
    PS : Bạn làm mình thấy lo quá ! Người yêu mình sắp đi học xa,mà may là mình cũng làm cho người yêu mình ngất ngây rồi,không thì lại khổ như anh chàng kia !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
    Được ConSoiCoDoc sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 06/07/2003
  8. Ly_y

    Ly_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ phải lấy chuyện của mình ra để mà lo lắng chứ, mỗi người một cách sống khác nhau, mình lấy chuyện thời gian quen biết với người bạn trai ấy, chỉ để cho biết là hai đứa đã quá vội vàng, và mình cảm thấy một chút hối hận vì đã vội vàng như thế, liệu những người có bạn trai/gái trong đây có ai quen kiểu bạn trai như mình không? Mình biết mình đã sai ngay từ đầu. Thôi nói ra cũng chỉ làm mọi người thêm bực tức, đáng lẽ không nên hỏi làm gì, vì cách giải quyết cũng chỉ là nói lời chia tay với người bạn trai ấy, hay là xem như đang bị cuốn hút vào một cảm xúc và nên quên cảm giác ấy.
    Có nhiều việc đúng là không thể theo ý mình, không hiểu sao mình lại gặp người bạn ấy quá trễ...chẳng trách được ai... chỉ còn trách mình...
    Waiting for you
  9. Ly_y

    Ly_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, dù tôi có sai lầm khốn nạn đi chăng nữa thì u không có quyền gì mà nói kiểu như vậy. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi mọi người nói gì, nhưng tôi yêu cầu u nên xem lại lời nói của mình, còn nếu không, tôi xin biến cùng cái topic này.
    Waiting for you
  10. trau_doi_moi

    trau_doi_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ cậu LY_Y , thời buổi này những chuyện đó là bình thường! mọi người kết án kinh quá
    à quên !cậu cho tớ làm bạn với nhé, chúng mình cùng đi chơi đâu đó nhỉ, người yêu tớ cũng ở xa quá! tớ thì vô tư hôn ai cũng thấy phê( hic! đừng bảo tớ bệnh hoạn nhé)
    treo Nick kiếm GODL đi

Chia sẻ trang này