1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như vó câu qua cửa sổ. Đáng tiếc là con người ta không dám sống theo ý mình, tất nhiên là không vi phạm luật pháp.
  2. niky78

    niky78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình đã sống xa người yêu của mình đến gần 06 năm rồi chứ không phải 06 tháng như bạn!!! Bọn mình đã yêu nhau được từng ấy năm và khi bắt đầu yêu nhau thì cũng phải xa nhau nhưng tình cảm của bọn mình vẫn không có gì thay đổi cả.
    Mình cũng là con gái như bạn nên mình rất hiểu, bản thân mình cũng có nhiều bạn bè, bạn đồng nghiệp để ý, tán tỉnh, có người còn theo đuổi mình suốt 02 năm nay và bạn trai mình cũng là người đàn ông rất cuốn hút phái đẹp. Nhưng bọn mình tin tưởng ở nhau một cách tuyệt đối và cả hai đều hướng đến nhau mặc du gia đình mình không đồng ý. Nhiều lúc mình cũng chao đảo ghê ghớm lắm, những ngày lễ, sinh nhật của mình (vừa cách đây mấy hôm) cũng không có anh ấy bên cạnh nhwng mình hiểu được rất rõ tình cảm của mình, mình chỉ có anh ấy thôi, mình cũng thử gặp gỡ một vài người đàn ông khác và nhận ra rằng mình chỉ thuộc về anh ấy thôi.
    Thế đấy, quan trọng là bạn hãy xác nhận lại tình cảm thật sự của mình đi, đã yêu nhau thì không chuyện gì không vượt qua được. CHúc vui và thành công.
  3. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào !Chỉ có thể trách sao bạn lại gặp người kia , trách người kia sao tán gái giỏi thế!và sao người kia và bạn lại tự cho mình đi xa đến thế!
    Nếu bảo tình yêu là không có giới hạn thì tình yêu của bạn tiến nhanh hơn mức bình thường,còn đó là một dây phút thôi thì bạn sẽ trải qua bao nhiêu dây phút đó trước và sau khi anh chàng xấu số về đến nơi!
    Có lẽ bạn nên có sự quyết định dứt khoát,bởi nếu bạn cứ mãi thế này thì từ "người yêu" đối vời bạn thật xa vời ,và rồi ai cũng là người yêu cũ mất thôi!Bạn hãy nghĩ đến nhưng khi mà có anh chàng xấu số ở cạnh ,so sánh đi,và nếu anh chàng xấu số về,người tán gái giỏi lại đi du học thì sao?Bạn cũng sẽ lại có những giây phút bên anh chàng xấu số ,hay là một người bạn đến sau khác(ai đây có trời mà biết được)
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Thích nhờ,,, có cơ hội mình cũng thử xem,, chắc là thú vị đấy,,, hê hê, cái gì lạ miệng chả muốn ăn,,, ngon hay không, hợp hay không, ôm bụng chạy vào WC hay không còn xét
  5. Kazzi

    Kazzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lại một người học khoa tâm lí vào đây kiểm chứng rồi. Tớ tin rằng đây không phải là sự thật.
    Đã có một chủ đề gần giống như thế này ở bên Hạnh phúc gia đình rồi. Năm ngoái thì tớ tin bạn Ly_y này, hình như tớ còn gửi cả PM để an ủi bạn ý, nhưng đùng 1 cái sau một năm bạn ý lại đưa ra một kịch bản vô lí hơn gấp bội. Thật là!!
    Tớ không phải là người đa nghi, nhưng tớ luôn quan tâm suy xét sự thật.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thằng sở khanh và ******** chính là cái thằng bạn mà đã biết Ly_y có bạn trai rồi mà vẫn còn làm cái trò đấy .Thật nhục nhã cho loại đàn ông con trai như vậy !
    Tớ khuyên bạn nên chấm dứt ngay với cái thằng đó nếu không muốn hối hận về sau
    Chỉ tội cho ông bạn bên nuớc ngoài hic hic nói chút tớ cũng có thằng bạn trai du học bên kia và cũng đang có chiện lục đục với nguời iu nhưng cô gái kia kô fải như bạn Ly_y ạ
  7. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    nói thật thì tốt nhưng hình như U hơi thiếu tình cảm đấy
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihi mình chẳng nghĩ có thể hun ai được ngoài người yêu mình đâu, gheê chết
  9. tungllai

    tungllai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    6 Tháng một khoảng thời gian không dài để bạn có thể quên đi một người mà bạn yêu thương.Có lẽ tình cảm của bạn giành cho anh ấy chỉ là sự giàng buộc của gia đình
    Bây giờ bạn đến với anh ấy chỉ là trách nhiệm?
    NHư vậy thì bạn hãy nói thực với anh ấy về tình cảm hiện tại của bạn .Như thế bạn có thể thanh thản hơn với tình yêu mới và "Anh ấy" cũng đỡ đau khổ hơn
  10. Ronaldo22177

    Ronaldo22177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Dungnhi à, huynh mới đi vắng vài hôm mà muội đã trốn vào TTVNOL quậy rồi. Một mình Phù nhi quậy mà huynh còn muốn điên đầu rồi, nay lại còn thêm muội nữa ...
    Thôi mặc kệ chuyện thế thái nhân tình, mau về thành Tương Dương với huynh đi. Nghe đâu Phù nhi mới chặt 1 tay của Dương Quá thì phải. Tội nghiệp. .
    To Ly_y: Tại hạ thật cảm phục cô nương. Nếu cô nương không chê, tại hạ xin kết bằng hữu với cô nương.
    P/S: Các hảo hán, xin bỏ quá cho Dung nhi nếu có gì mạo phạm. Có vợ làm lãnh đạo khổ thế đấy.
    Quách Tĩnh.
    Được ronaldo22177 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 13/07/2004

Chia sẻ trang này