1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Trang_ha nói nghe buồn cười quá, cái thời yêu nhau mà không 1 lần sờ tay nhau đã qua lâu lắm rồi.
    Tôi không cổ vũ cho thứ chủ nghĩa tự do thái quá. Nhưng tôi nghĩ....
    Bạn có quyền và rất nên hôn nếu bạn cảm thấy thích. Quan trọng là cảm thấy thích (nếu như có được cảm giác ngất ngây thì còn gì bằng).
    Theo bạn......Cô gái nên chọn hôn chàng hoàng tử hay là con ếch.
    Tôithông cảm với Ly
    Vì sự nghiệp, vì gia đình mà cô ấy đã tự đánh mất tuổi trẻ của mình. ......................................................................()
  2. Ly_y

    Ly_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thật quá thất vọng khi tưởng cái forum này có thể giúp mình giải tỏa vấn đề, hy vọng có thể tìm một chút sự khuyên nhủ, hay động viên mình tìm một cách giải quyết tốt... thế mà, toàn là lời nhục mạ, khinh thường nhau thế. Tôi thừa nhận những suy nghĩ của mình rất trẻ con, tôi cũng chưa từng trải qua nhiều kinh nghiệm kiểu này, và tôi cũng chẳng thể nào kể cho bạn bè nghe được, không thể tâm sự với bất kì ai cảm giác của mình.
    Nhục mạ, khinh thường đến đâu cũng phải có giới hạn, đề nghị mod khóa cái topic này lại, cảm thấy đến đây là đủ, thà một mình mình tự suy nghĩ thì hay hơn, chứ cứ thế này thì rồi chẳng biết phải làm sao, lại càng mệt mỏi nữa.
    Waiting for you
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là đấu tranh , là dành giật , là vượt qua , là khổ đau là tất cả cuộc sống của mình . MK . Làm quái gì có thứ tình cảm dễ dang như thế . Thế giới hiện đại , trách nhiệm đổ dồn lên vai người đàn ông nhiều hơn . Thử hỏi sự nghiệp với thằng đàn ông có quan trọng không , tự dưng có người yêu .Mình thì lo cho sự nghiệp ..hắn thì bỏ mình đi yêu thằng khác . Cái loại con gái thế chẳng có gì phải bàn cả .Yêu là phải biết chung thuỷ với người mình yêu . Đừng nguỵ biện thế này thế khác .Nguỵ biện chẳng có ai thông cảm cho đâu . Nhất là tôi . MK .. lại còn cả cậu nữa chứ . Đừng có vơ đũa cả nắm , con trai thì phải có bản lĩnh . Làm như tất cả con trai là không chung thuỷ ấy . Đi 6 tháng mà hôn mấy cô chẳng qua là mấy cái thằng lợi dụng như thằng bé nói trên đi hôn một người mà biết người ta đã có người yêu rồi thôi . Chán !
    Đừng nói gì thêm nữa .. Cậu đi du học kia đâu rồi nhỉ . BỎ bỏ sớm , người yêu thế thì kiếm đâu chả được cả bó .. bỏ đi , tiếc quái gì . Còn bé hỏi bài này , bé là người không chung thuỷ ,thế thôi . Thế thì bé không hạnh phúc đâu . Hãy học cách sống chung thuỷ trước khi học yêu bé nhé
    Chào thân ái và cầu chúc bà con chung thuỷ
    p/s: đọc bài này nhé
    http://www.ttvnol.com/forum/t_230737/?0.5402055
    Nguyễn Trọng Đức
    Email: ntduc@vasc.com.vn
    Phone: 0912152232
    Home : Trần Đức Vịnh 2 - Phường Nam Hà - Thị Xã Hà Tĩnh
    Office : Trung tâm VOS - Công ty phát triển phần mềm VASC - http://vasc.com.vn
  4. Nusatthu

    Nusatthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mọi người phê phán bạn Ly_y quá nhỉ. Tôi thấy nhiều bạn cũng đừng nên nói người ta quá đáng, các bạn ko ở trong hoàn cảnh của người ta thì đừng vội nói người ta ko ra cái gì như thế. Chắc gì các bạn ở hoàn cảnh của người ta sẽ ko làm như thế. Tôi ko ủng hộ chuyện này nhưng cũng ko phê phán bạn Ly_y 1 cach qua ghê gớm như 1 số người trong này, như thế là nhục mạ người ta quá đáng, tôi nghe còn cảm thấy khó chịu hộ. Có thể bạn Ly_y rơi vào cái hoàn cảnh mà lý trí nhường chô cho tình cảm, mà con gái thì vốn yếu đuối. Sao ko thấy mọi người blame cái anh chàng là kẻ thứ ba nhỉ, chỉ thấy nhảy vào nhục mạ 1 người con gái. Đúng là đời này bất công, lúc nào con gái cũng phải là người chung thuỷ, còn con trai thì có thể làm chuyện này chuyện kia nhưng biện hộ la fnhững phút giây sa ngã, lỡ lầm. Kết quả khổ vẫn là người con gái thứ ba và người con gái bị phản bổi. Chán
    Don't let hard life put you down
  5. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nusatthu@ nhầm rồi..hãy đọc bài của mình ở trang đầu để ban thấy rằng mình không hề nhục mạ một người con gái...Và bạn nghĩ con trai ai cũng vậy cả sao...con trai cũng chung thuỷ lắm chứ....đâu có như bạn nghĩ..những người con trai không chung thuỷ thì họ sẽ nhận hậu quả là chia tay với người yêu. Vậy ở đây sao bạn ấy không nói lời chia tay đi , nếu không yêu nữa thì hãy chia tay đi , bạn trai của cô ấy sẽ buồn nhưng càng buồn hơn khi biết được sự thật này. Hãy rõ ràng trong tình yêu....đó là điều mà mình muốn nói với Ly_y@ và có lẽ là cho các bạn gái khác nữa !!
    trái tim anh dành trọn cho em
  6. Nusatthu

    Nusatthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hic bạn cũng làm ơn đọc cho kĩ lại bài của mình nhé, mình ko nói là tất cả mọi người đều như vậy, mình nói là nhiều người. Mình ko bảo con trai tát cả đều ko chung thuỷ, mình nghĩ với những người đã ko chung thuỷ thì hậu quả là việc chia tay với người iu chẳng là cái gì to tát cả. Mình đã nói ý kiến của mình, có thể Ly-y có hoàn cảnh khó xử nào đấy, mà chắc gì anh chàng kia đã đau khổ, hơ hơ. Tuy nhiên đúng là nếu Ly_Y nghĩ là mình yêu kẻ thứ 3 ý thì nên rõ ràng 1chút. Nếu bạn cần anh chàng người yêu để đảm bảo cho tương lai và sự nghiệp của bạn thì hãy dứt khoát với anh chàng thứ ba kia đi. Chứ cứ băn khoăn mãi thì rốt cục người khổ vẫn là bạn thôi. Sự nghiệp cũng tốt đấy nhưng nên xem lại cái giá phải đổi của nó.
    Don't let hard life put you down
  7. Ly_y

    Ly_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chia tay với người đó à, khó lắm, không phải mình không muốn nói chia tay đâu, đã muốn nói từ rất lâu rồi, khi mình biết tình cảm dành cho người đó chưa đúng cái nghĩa để trở thành bạn gái của người đó, nhưng mình không thể, vì gia đình, vì tất cả mọi người đã nghiễm nhiên xem người đó sẽ là chồng của mình, khi gia đình bên đó luôn mời người đó đến nhà, và hơn thế nữa, người ấy là bạn rất thân của anh mình, chẳng còn cách nào khác. Mình nghĩ cái hoàn cảnh của mình cũng đáng thương lắm chứ, đâu có đáng để bị sỉ nhục như vậy, giữa bao nhiêu chuyện gia đình, đã có lúc mình cảm thấy rất đau khổ, thất vọng, thì bạn đã đến với mình, như một người bạn chân chính, hiểu mình hơn tất cả những người khác, biết mình cần gì, có ai xung quanh mình có thể xoa dịu cho mình những điều đó, mình đã từng xem cái thế giới này đầy rẫy những kẻ xấu xa, không ai có thể tin tưởng được, chính bạn là người làm cho mình cảm thấy tin tưởng vào cuộc sống. Và bây giờ, dù mình dành cho người ******** cảm của mình, nhưng mình không thể làm cách nào khác hơn là xem bạn ấy như một người bạn, cái tội không thủy chung đó, dù người bạn trai có chấp nhận hay không thì đành chịu, cũng giống như nghe những lời nói xỉ vả của mọi người, ví mình như **** à, như cái cô bạn gái "con nhà lành". Nên nhớ một lời nói ra rất quan trọng, có thể làm tổn thương rất nặng nề người khác.
    Không biết mấy mod ở đây đâu hết rồi, có thể khóa cái topic này được không? Cảm thấy như vậy cũng đủ rồi, cám ơn những người đã động viên mình.
    Waiting for you
  8. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã đọc bài của bạn Ly Ly ạ ! Tôi phải nói thật rằng tôi rất buồn và thấy rất giận bạn vì người yêu của tôi cũng ở xa, chúng tôi sẽ xa nhau không phải là 6 tháng như bạn mà sẽ là 2 năm cơ, chúng tôi cúng chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và qua mạng,nhưng tôi thấy càng ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn và mong anh ấy về. Tôi cảm thấy thực sự buồn hơn khi bạn nói bạn ra mạng chỉ như là nghĩa vụ, tôi thấy thương cho anh ấy của bạn , ko hiểu anh ấy sẽ nghĩ gì khi biết được điều đó. Khi hai người đã thực sự yêu nhau cần phải tin tưởng nhau cho dù hai người ko ở gần nhau, tôi ngĩ rằng bạn cần phải xem xét lại chính bản thân mình. Vì làm như vậy bạn được coi là kẻ phản bội, bạn đã ko vượt qua được thử thách của tình yêu và nụ hôn ây của bạn đã chấm dứt một tình yêu. Nhưng du sao , khi bạn đã quyết định rời xa anh ấy , khi ban nói bạn đã tim được người yêu đích thực - người bạn của bạn thì bạn phải nói cho anh ấy biết, anh ấy có quyền được biết và bạn hãy cố gắng để giữ gìn nó. bạn đừng bao giờ lặp lại điều đó nữa vì sẽ ko có lần thứ hai để cho bạn làm lại đâu.
  9. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    MK, đang làm tối mắt tối mũi nhưng đến đây thấy ngứa miệng quá cũng phải chọc 1 phát rồi té, tui thực sự ghét người nào sống giả dối , cho dù chưa phải thật sự là người yêu (như bạn đã khẳng định) nhưng vì hoàn cảnh ở xa nhau mà anh ấy cũng đang rất hi vọng vào tình cảm của bạn (vẫn hẹn bạn ra chat...) bạn làm thế là đã làm tổn thương nghiêm trọng đến tình cảm của anh ấy, có thể coi như 1 sự lừa dối hoặc bắt cá 2 tay.
    Chậm còn hơn không, bạn nên nói thật về tình cảm của mình với gia đình để còn "an tâm" vui hưởng hạnh phúc mới, hehehe
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  10. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không thật yêu anh ấy, thì nói với anh ấy đi, kể luôn về nụ hôn đó !!! Nguời đàn ông chân chính không ai đi ép người không yêu mình phải yêu mình, mà người đó sẽ biết cách làm cho người ta yêu một cách tự nguyện. Nếu tình yêu của anh ta lớn, nó sẽ như ngọn lửa thắp lên tình yêu trong bạn. Nếu anh ấy thông cảm cho bạn, thì sẽ giúp bạn đối mặt với gia đình, làm rõ mọi chuyện và nâng đỡ bạn một chút. Nếu anh ta ích kỷ, nhỏ nhen, nỗi giận, lăng nhục ... (ví dụ như mấy người trên này) thì cũng không sao, bạn có lý lẽ và bằng chứng về sự không tốt của anh ấy, ít ra là thiếu bản lĩnh, để củng cố thêm niềm tin rằng bạn không chọn anh ta là đúng đắn. Nói chung, nói thật sẽ là con đường khiến bạn nhìn rõ con người anh ta cũng như nhìn rõ con người và tình cảm của mình hơn. Một nụ hôn tuy rất quan trọng, nhưng không phải hễ cho đi một nụ hôn thì sẽ không còn con đương nào cứu vãn, cũng không nhất thiết là phải khởi đầu hay kết thúc một tình yêu đâu. Mọi chuyện đều có hoàn cảnh và sự tương đối thôi, chỉ cần thảng thắn đối mặt để nhìn nhận vấn đề, mình sẽ có thể giải quyết được nó thôi.
    Còn nữa, sao chẳng nghe bạn nhắc gì đến thái độ của người bạn thân ấy ? Đã là bạn thân, anh ta phải biết chuyện tình cảm của bạn với người bạn trai kia chứ ?!! Thế sau khi hôn bạn anh ta không có thái độ gì hay sao ? Không có chút ý kiến gì về những gì đã xảy ra à ? Bạn hãy coi lại xem mình đã hiểu đúng về người này chưa, và đã nói chuyện thẳng thắn với anh ta chưa ? hẹn anh ta ra đi, hỏi xem anh ta nghĩ gi về bạn, yêu hay không mà lại hôn bạn như vậy ? Và nói rõ những khó khăn nếu anh ta quyết định yếu bạn (rào cản gia đình,...) để xem thái độ anh ta thế nào ? Nhưng nói thật nhé, tôi không mấy tin tưởng vào anh chàng này, có vẻ như anh ấy ... lửng lơ con cá vàng quá, không biết lá do quá e thẹn, mắc cỡ hay là tốt quá đến nỗi chẳng biết giới hạn ở đâu nữa !!!
    Nói chung, theo ý tôi thì bạn nên thận trọng nhưng thẳng thắn đi, có vẻ như bạn cũng chẳng biết nên làm sao nữa, và cũng không biết mình là ai, tình cảm mình thế náo nữa. Vậy thì cứ đánh ván bài lật ngửa đi. yêu là không hối tiếc đâu. Mình chỉ nên hối tiếc vì đã bỏ qua cơ hội.
    Bạn trai tôi có một người yêu tài sắc vẹn toàn! Tôi không buồn, vì đó là TÔI!
    Ta thế đấy, thì sao nào ?!!

Chia sẻ trang này