1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    @ Ly_y
    Hãy lắng nghe và làm theo những gì trái tim bạn mách bảo. Có những lúc chúng ta có thể kết hợp sức mạnh của trái tim và sự thông thái của trí tuệ... nhưng nếu bạn chỉ nghe theo những gì lý trí phán xét thì đấy không còn là một tình yêu.
    Hãy để trái tim bạn đập và cảm nhận .................
    Give Only You
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lạc vào cái chủ đề này, thật các chú các bác các cô anh đọc thấy buồn cười đ' tả.
    - Những con người không ngừng phán xét, chúng miệt mài phán xét cho đến 1 ngày (một số đứa may mắn) tự nhiên thấy mình là người trong cuộc. (Chúng hiểu ra cs không chỉ có cơm ngon và gái đẹp và cái quý báu mà chúng thu lượm được sau đó các cụ xưa nay vẫn thường gọi là kinh nghiệm).
    Còn tại sao chúng hăng hái phán xét như vậy? Đó là vì những cái đạo đức sa lông ấy giúp chúng đánh bóng bản thân mình, hữu hiệu như xi đánh giầy hay thuốc trị hôi nách vậy.
    - Cô Ly_y, cô em cứ sống sao cho thành thật với bản thân mình, thế là tốt rồi. Lời khuyên tốt chú Remix đã nói rồi đấy, cứ yêu người mình yêu và hôn người mình yêu.
    Đại khái thế, em nhá.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được tham gia cái "hot-in-the-week" topic này cái.
    Tôi cũng là người từng yêu và được yêu, cũng đã nếm qua cái cảnh xa cách người yêu ( những 2 năm chứ không ít).
    - Thứ nhất, rõ ràng bạn Ly-y không hề yêu cái anh chàng nơi phương xa kia, bạn nên tìm cách chia tay càng sớm càng tốt, dù gia đình bạn có muốn anh ta là chồng tương lai của bạn. Tôi nghĩ những người trong nhà bạn không phải ai cũng đồng lòng như thế, hãy tìm 1 người có thể chia sẻ suy nghĩ của bạn, nhờ giúp đỡ nói cho tất cả mọi người biết là 1 gia đình không được xây dựng từ 1 tình yêu thật sự thì sẽ sớm chết yểu.
    - Thứ hai, nếu bạn hiện giờ vẫn xem anh ta là bạn trai của mình, thì bạn đang đùa với tình yêu ( người ta nói là đùa với lửa ). Dùng từ nhẹ là "bắt cá hai tay", còn nặng lời là "ngoại tình" (cheating). Nếu bạn chưa có người yêu, chuyện bạn hôn ai, thậm chí có quan hệ ******** với người khác, cũng là chuyện bình thường chẳng ai quan tâm. Nhưng nếu bạn đã có người yêu, thì việc có tình cảm với người khác, dù là 1 mối quan hệ qua mạng với 1 người chưa gặp mặt, thì cũng là 1 hành động đáng xấu hổ.
    Nên chấm dứt mối tình cũ trước khi bắt đầu cái mới, bằng không thì bạn sẽ làm khổ cho cả 3 người.
    Thân chào.
  4. HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG

    HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến !
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn,bạn đừng tự trách bản thân nhiều.Tất cả là do hoàn cảnh,sự mềm yếu của bản thân,trái tim của chính bạn,và nhiều lý do khác nữa trong đó chắc hẩn cũng có lôi của người bạn trai cũ của bạn(sự thiếu quan tâm chăng hạn).....Ban cung co loi,nhung ban dang duoc cam thong hon.Hay de chinh trai tim cua ban giup ban chon duoc cach giải quyêt tôt nhất.Thời gian trôi qua,mọi sự đều thay đổi,do cũng là điều dễ hiểu,ko thể hoàn toàn trách là bạn bội bạc đươc,bạn đáng được thông cảm.Chúc bạn hạnh phúc,tình yêu sẽ giúp bạn vượt qua tất cả,vượt qua trở ngại từ gia đình.Nhưng trươc hêt hay để thêm thơi gian va chính ban tự cảm nhân xem bạn thực sự yêu ai đã nhé !
    TI AMO
  5. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    hê hê em này người ta gọi là gì nhỉ ? trong bài hát này có câu Giây phút mong manh em bội ước tình anh đó hê hê
    Nhưng ko sao em à khi em hôn cái anh mà em phản bội í thì cũng ngất ngây con gà tây thôi.mà hôn anh cũng thế mà :D
  6. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Anh vaò và nói thẳng, anh đã mượn nick tranh_ha của 1 cô bạn viết những lời thiếu kiềm chế như vậy. Anh xin lỗi nhưng đó không phải là nick quản trị.
    Em quá thiếu bản lĩnh... và quan điểm đạo đức. Tình yêu chân chính , mạnh liệt cần có sự chung thuỷ biết chia sẻ, hy sinh cùng vượt qua những khó khăn khách quan ( ở đây của em là sự xa cách , anh bạn hay ở gần) hay chủ quan ( những cảm giác cô đơn, yếu lòng của bản thân mình ).
    Anh ủng hộ việc yêu người mình yêu, tuy nhiên ở đây là vấn đề đạo đức và cách xử sự. Em quá dã man và tàn độc khi làm vậy trong khi người yêu ở xa vẫn hy vọng và luôn nghĩ về em với tình cảm yêu thương trân trọng, tin tưởng.
    Nếu em cảm thấy đã yêu người khác em hãy nói với bạn trai ở xa rằng như vậy., và nói với bạn bây giờ điều đó để tìm sự cảm thông chia sẻ. Người đàn ông chân chính sẽ hiểu cần làm gì , chúc cho người mình yêu hạnh phúc. Cuộc phẫu thuật nào chẳng đau, hãy mạnh dạn và thẳng thắn, nếu sợ không dám đối mặt với sự thực thì sẽ còn tồi tệ hơn. Chỉ sợ rồi sau hai người đó sẽ là những ngưòi khác. Em còn trẻ , hãy đừng để cảm xúc dễ nơi lỏng rồi đến lúc chai đi, cáo già đeo kính hơn.
    Sau đó em thích làm gì với người mình yêu thì đó là chuyện của em.
    Em có thể cho anh địa chỉ hay YIM của bạn ở xa và bạn ở gần đó không? xin chia sẻ với 1 người và chia buồn với 1 người.
    Chúc em vui vẻ và hiểu đượcc những cái chân giá trị của tình yêu đích thực và tình nghĩa.
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
  7. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không thật yêu anh ấy, thì nói với anh ấy đi...
    Nguời đàn ông chân chính không ai đi ép người khác phải yêu mình...
    Còn nữa, sao chẳng nghe bạn nhắc gì đến thái độ của người bạn thân ấy ? ....
    có vẻ như bạn cũng chẳng biết nên làm sao nữa....
    yêu là không hối tiếc đâu...



    Trước tiên mình muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ của mình. Cách đây 6 năm mình cũng có một cô bạn thân và người yêu của cô ta cũng phải đi xa. Một ngày chủ nhật đẹp trời, mình và cô ấy đi bơi thuyền ở Hồ Tây (cùng một số bạn bè khác). Thuyền bọn mình vào bờ sau cùng và khi vừa bước lên bờ thì cô ấy nắm lấy tay mình và khi đó không làm chủ được chúng mình đã hôn nhau. Mình hiểu cái cảm giác của một thằng con trai lúc đó, nếu nói ra thì có lẽ bạn sẽ cho rằng mình giống những người đã không thông cảm với bạn. Nhưng quả thật mình không còn tôn trọng cô ấy như trước nữa, khi mình khinh bỉ chính cả bản thân mình và tự hứa không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nào nữa. Bây giờ (đã gần 6 năm trôi qua), cả hai đều đi làm, có những suy nghĩ chín chắn hơn thì đều bật cười với những gì đã qua. Cố ấy cảm ơn mình vì đã dứt khoát lúc đó để cả hai tìm thấy sự thanh thản. Cho dù bi giờ cô ta đã chia tay với người ấy nhưng cô ta không lấy đó làm buồn, không bi lương tâm dằn vặt. Nhưng đấy là mình không yêu cô ý, liệu điều gì xảy ra khi lúc đó tình cảm của mình dành cho cô ấy trên mức tình bạn??? Mình biết lúc này bạn đang buồn, đang rất băn khoăn, lúng túng vì không tìm được một con đường mà bạn có thể vững bước. Bạn còn rất trẻ? (mình đoán bạn không quá 20 tuổi đâu). Cuộc sống còn nhiều khó khăn hơn thế nhiều, nếu bạn cứ yếu đuối thế thì cả đời sẽ phải phụ thuộc vào người khác đấy.Điều cần thiết nhất lúc này là hiểu và nói rõ tình cảm của mình với người được bạn gọi là "người yêu" cho gia đình bạn và cho cả anh ta. Sau đó hãy xem xét tình cảm của cậu bạn kia là t/c gì? Mình có thể khăng định 4 tháng không thể giúp bạn hiểu nổi một con người đâu, hãy bình tĩnh và suy xét thấu đáo hơn.
    Nói thì dễ nhưng thực tế rất khó phải không bạn. Cái cảm giác cô đơn khi người yêu đi xa, những nỗi niềm không dễ chia sẻ. Khó đứng vững lắm phải không Ly_y. Hãy tìm sự thông cảm từ gia đình vì dù thế nào thì gia đình luôn là chỗ chúng ta có thể dựa vào. Hãy gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, những người bạn sẽ lấy bớt đi những khoảng thời gian trống, điều đó giúp bạn giải toả tâm trí. Hãy chú tâm vào việc học vì dù thế nào thì một phần tương lai là kết quả trong việc học tập ngay từ bây giờ. Hãy sống sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất (dừng hiểu nhầm nhé, có nghĩa là tự do trong khuôn khổ). Yêu quả thực không bao giò là phái nói rất tiếc.

    "Đã nói rằng anh yêu em, nhưng đó chỉ là những lời nói dối!"
  8. Ly_y

    Ly_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã định biến khỏi cái topic này rồi, nhưng thấy mọi người quá sôi nổi nhận xét về mình, cũng ngứa tay muốn viết lại. Sự việc đã kết thúc rồi mọi người à, con người không thủy chung thì phải trả giá cho cái không thủy chung của mình, mình không nhắc về người bạn thân ấy nữa, tức là không còn muốn liên lạc với người ấy nữa. Mình cũng biết mình sai, con người cũng phải có những lúc lầm lỡ và mình biết sai lầm của mình. Còn mấy cái kiểu nhục mạ nghe cú quá. Mình nghĩ mọi người cũng không cần phải khuyên bảo nữa đâu, chia tay với người bạn trai kia rồi, anh ấy cũng có yêu mình gì cho cam, tình yêu sét đánh dễ qua mau lắm, thế là xong. Vậy nhé, cũng nên thông cảm cho mình, giống như "ác giả ác báo" mà người nào đó cầu chúc ấy.
    Nếu bạn nào thích tiếp tục sỉ vả thì cứ thoải mái, mình sẵn sàng nghe hết, nhưng trước hết nên đọc hết tất cả những gì mình viết đã, đừng chỉ đọc mỗi cái topic .
    Waiting for you
    Được ly_y sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 07/07/2003
  9. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin chia buồn và thông cảm với nỗi đau của bạn hiện giờ.Tôi có trách bạn thì cũng trên tư cách 1 con người nhìn nhận sự việc mà thôi.Có phiến diện hay tiêu cực thì mong bạn bỏ qua.Nhưng trong những cái trach móc,tôi không nói sỉ vả,người ta vẫn khuyên và mong bạn tìm được hướng đi đúng.Bạn cũng đừng nên quá đau buồn mà không nhận được tấm lòng của mọi người dành cho bạn.
    Chúc bạn tìm thấy được lối đi đúng cho mình,và sẽ tìm được hạnh phúc chân chính !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  10. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Thế em vào đây là để nghe lời nhận xét về sự việc hay là để xin sự đồng tình . Nếu vào để nghe lời nhận xét thì phải nghe cả những lời chê trách nữa . Khi mình sai thì không nên nghe những lời ủng hộ .Em hiểu chứ !!!!
    Mà cũng chẳng ai ủng hộ những điều sai trái ca , nhiều người có nghĩa là xã hội , một xã hội thu nhỏ .Nếu em khó chịu với những nhận xét này thì làm sao em có thể thanh thản với xã hội được
    Cái chính là sự hối lỗi và nhận ra hành vi mà thôi . Anh tin rằng em là người biết nhận ra lầm lỡ của mình . Mong em hạnh phúc .
    Nguyễn Trọng Đức
    Email: ntduc@vasc.com.vn
    Phone: 0912152232
    Home : Trần Đức Vịnh 2 - Phường Nam Hà - Thị Xã Hà Tĩnh
    Office : Trung tâm VOS - Công ty phát triển phần mềm VASC - http://vasc.com.vn

Chia sẻ trang này