1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ly_y

    Ly_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Lightsea cảm thấy mình thật sự không còn đơn độc... vẫn đúng cái tâm trạng ấy, tâm trạng chờ đợi, hy vọng lẫn thất vọng. Mình cũng hiểu rõ, mình chưa biết tình yêu là như thế nào qua những lời mọi người nói, cũng rất đúng là tình cảm của mình dành cho anh ấy không đủ mạnh để có thể đứng vững, không bị vấp ngã trước những cảm xúc. Nhưng dù sao mọi việc cũng đã kết thúc, ít ra là đối với mình, mọi người dù cố đào xẻ thêm thì vẫn vậy. Thực tế là mình đã nói lời chia tay, dù mình đã cố gắng níu kéo, và cũng thực tế là mình đã không còn liên lạc với người bạn ấy, vì cảm thấy rất xấu hổ. Nếu nụ hôn mình dành cho người bạn ấy "bình thường" như một nụ hôn dành cho người yêu thì mình cũng sẽ chẳng băn khoăn để rồi post cái topic này.
    Cảm giác của mình khi lúc đầu post cái topic này bao gồm cả hạnh phúc và tội lỗi, và cho đến bây giờ thì chẳng thấy hạnh phúc đâu nữa. Trong một ngày, mình đã làm 2 chuyện mà trước giờ mình không nghĩ sẽ làm, là cắt đứt mối quan hệ với hai người mà mình yêu thương nhất, để không ai cảm thấy bị xúc phạm, nhưng mình quá đau lòng trước thái độ của anh ấy, nếu biết anh ấy không còn thích mình nữa... thì mình đã có thể can đảm nói lời chia tay... Đúng là cuộc sống thật quá tàn nhẫn và khắt khe.... giờ mình chỉ tiếc là đã làm mọi chuyện quá muộn, tiếc một người bạn thật sự hiểu rõ mình, đánh mất một tình bạn đẹp.
    Mình nghĩ topic này không còn gì để bàn nữa... nó đã có kết thúc rồi, giống như một cuốn phim, dù kết thúc không theo ý mọi người nhưng không ai có thể thay đổi được nó. Hãy để chuyện của mình qua một bên nhé
    Waiting for you
  2. giang_ho

    giang_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, Chiều nay tớ vừa tỏ tình với bạn gái xong và cô ấy đã đồng ý , thật là vui quá đi mất ,và tớ lại sắp đi học tuy ko xa lắm ..... nhưng sau khi đọc bài của Ly_y thì sợ thật .
    Tớ đang nghĩ nếu Ly_y ko viết cái topic này ra thì sẽ ra sao nhỉ Bạn hãy wên nó đi , trước khi đến đây bạn có gì thì bây giờ bạn vẫn có . Sao lại ko có quyền tìm cho mình một người yêu thích hợp chứ .... đạo đức à,nếu mọi người cho rằng bạn có đạo đức mà thứ đạo đức ấy lại làm khổ bạn thì nó chỉ là những giá trị rỗng mà thôi. Chúc bạn tìm ra hướng đi đúng.
    À cái tiêu đề nên đổi thành " khi bạn hôn môt người bạn trai mới " thì đủ rồi.
    phiên làm việc của bạn đã hết hạn
  3. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tui là 1 đứa con trai đang du học...có thể nói tương đối lâu 5-7 năm.Thật khó cho bạn gái nếu tui mở miệng bảo...chờ anh 5-7 năm nhé em....Thật sự tui cũng mong là như vậy nhưng đi62u này dường như hơi phi thực tế. 5-7 năm sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.Tui đa chứng kiến biết bao đôi bạn đã khổ sở như thế nào khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, tui không muốn người mình yêu cũng chịu khổ...vì ai dám chắc ở bên này tui ko ..."sa ngã".
    Vì vậy ngay khi rời Vn chúng tui quyết định lùi 1 bước để trờ thành 2 người bạn tốt...2 người tự do.Ai có gặp được người bạn cảm thấy ưng ý hơn thì cứ tự nhiên tiến tới..còn nếu sau này gặp lại mà 2 ta vẫn cô đơn thì..làm lại từ đầu..còn trẻ mà.
    Tui cũng tin vào dzuyên phận sẽ đưa 2 đứa gặp lại

    La Brujitaaa !!!
  4. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hôn người ta rồi thì biết nói gì nữa , đã vậy lại còn có cảm xúc . Thôi đành dứt khoát với chàng du học vậy , vì có đợi được thì tình cảm cũng còn gì đâu . Vừa xa cách phai nhạt , vừa vương vấn với kẻ tràn đầy cảm xúc kia , mà dối lòng để sống cạnh người không yêu thì khổ hơn cả những gì có thể khổ được . Chỉ còn 1 việc xác định rõ - gã may mắn ở nhà kia có muốn gắn bó lâu dài với bạn không nữa mà thôi .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  5. rainbown611

    rainbown611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình cũng chẳng muốn tham gia vào topic này nhưng mình thấy có rất nhiều người đã nhận xét hơi quá lời về Ly_y,mình thấy thật ko nên và cũng ko đúng đâu.Có bạn nói là vào đây là để nghe nhận xét thì phải chấp nhận mọi lời nói khiếm nhã từ phía moị người,nhưng mình xin hỏi bất kì ai đã từng post bài trong topic này rằng bạn lấy tư cách gì để phê phán kẻ khác,hay bạn tự cho mình là hay là giỏi cho dù bạn đã có thể trải qua sự việc tương tự mà bạn ko mắc phải bất kì sai lầm nào ,nên bạn có quyền phê phán kẻ mắc sai lầm
    Có thể bạn sẽ ko đồng tình với cách cư xử của Ly_y nhưng điều đó ko có nghĩa là bạn có quyền mạt xát cô ấy như vậy,con người ai cũng có tự ái,tự tôn của bản thân họ chứ,và con người thì ko ai là người hoàn hảo cả,luôn có những mâu thuẫn,khó xử.Chính vì vậy nên mới post bài lên đây để mọi người đưa ra 1 ý kiến hợp lý giúp Ly_y cư xử chín chắn và ko phạm phải sai lầm nữa,đó mới là điều mà everybody nên làm
  6. rainbown611

    rainbown611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn kể cho mọi người cùng nghe chuyện của mình như thế này : Mình cũng có bạn trai đi du học,trước khi đi gần 4 tháng thì mình mới nhận lời yêu mặc dù bạn ấy đã có tình cảm với mình trong 2 năm trước đó,và bạn ấy đi đến giờ cũng gần 2 năm rồi.Thời gian du học cũng là 5-7 năm như bạn gì đã nói
    Nhiều người khuyên mình ko nên đợi giống như Lightsea vậy,cả mẹ mình mặc dù rất quý cũng nói vậy,cậu bạn thân của mình bảo đó ko hẳn là t/y vì khi yêu mà ko được gặp mặt thì ko phải là yêu đâu,but mình ko nghĩ như vậy.
    Thật sự tụi mình cũng vừa quay laị trong hơn 3 tháng nói chia tay,vì bản thân mình cảm thấy rất ức chế,mình và bạn trai có lẽ đã vì quá yêu nhau mà đã tự làm khổ lẫn nhau nên mình quyết định chia tay.Trong thời gian này mình có 1 người con trai đã theo đuổi mình, và mình đã ngả vào vòng tay của anh ấy.Có thể nói anh ấy hơn bạn trai của mình về hình thức bên ngoài(có lẽ vì vậy mà mình đã có chút tình cảm nào đó với anh ta mặc dù ko phải có anh ta là người duy nhất đeo đuổi mình),mình và anh ta cũng đã đi quá giới hạn của bạn bè,nhưng thực sự thì mình lại ko hề có cảm giác gì với anh ta cả,và lúc đó mình cũng đã nhận ra rằng mình ko thể quên được bạn trai của mình,nên mình đã quyết định dứt khoát với anh ta
    Phần về bạn trai mình thì vẫn luôn thiết tha muốn quay lại với mình mặc dù mình nói đã có người khác rồi,vì vậy mà mình càng thấy thêm yêu bạn trai của mình hơn
    Mình kể câu chuyện của mình với mục đích chứng tỏ rằng bất kì ai cũng có thể có phút yếu lòng,ko ai nói trước được điều gì cả,con người là như vậy mà,chỉ cần biết sai mà sửa thì đó mới là điều đáng quý
  7. new_girl_000

    new_girl_000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái chính bây giờ la ở bạn thôi!!! Yêu thỉ yêu ko yêu thì thôi, dứt khoát đi!!!
    Mình cũng là 1 nhân ở xa người iu thỉnh thoảng vẫn đi chơi với 1 boy thích tui nhưng chỉ là bạn thân vì hắn đã biết tui có bạn trai rùi. Cho đến bây giờ thì ko co sự kiện gì xảy ra va sau này cũng thế!! Vì mình biết thực sự mình yêu ai và tự chủ được.
    Cứ tin vào tình cảm và trái tim của bạn, sống thật với chính mình!!! Chúc bạn hạnh phúc!!!
  8. phanxipang

    phanxipang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm này của Ly_y có một the end buồn. Thôi bỏ qua nó đi.
    Nhưng mình muốn nói về cảm xúc, trời ơi, khi hun nhau trong một thoáng ai con nghĩ đến hàng ngàn thứ liên hệ chằng chịt...family, boys,...friends...hả giời...các boys còn có thể hun người mới quen trước đó mấy phút chứ trách gì các girls.
    Tay Bac
  9. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt qua topic thấy thú vị thật. Thú vị ở đây ko phải là câu chuyện của bé Ly_y mà là câu chuyện của các anh Lý cố - có tật dật mình . Các bác lo gì ko phải ai cũng gặp may như em Ly-y đâu. 1 nụ hôn mang lại cho con người cả 1 ngày hạnh phúc .
    Giờ đây đến em LY-y , em viết hay - bộc lộ cảm xúc , khả năng chắt lọc câu văn giỏi , mỗi bài ko quá ngắn quá dài -câu văn rất người lớn , mặc dù còn trẻ tuổi và chưa già dặn trong câu nói nhưng anh nghĩ em là cô bé luôn biết được mình cần làm cái gì. Chính vì thế nên lời khuyên sẽ ko có nhiều giá trị , chúc em tìm được niềm vui trong cuộc sống cũng như tình yêu .
    P/ S : hì nói vui 1 chút - riêng anh , anh ko nghĩ là em sẽ phụ thuộc quá nhiều vào lựa chọn của gia đình cho em đâu - nếu có tin mừng mới . cho anh biết với nhé

    Cha`o = nho*'
  10. Ly_y

    Ly_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ câu chuyện của mình vẫn chưa kết thúc thật, vì nó không phải như những cuốn phim, nhân vật trong phim thì không thể thay đổi hoàn cảnh của họ, còn mình thì vẫn có khả năng. Qua những ngày này, đọc những lời khuyên của mọi người, mình không biết phải làm sao nữa, người thì chê bai, người thì ủng hộ nên mình nghĩ có lẽ mình nên làm theo ý của mình. Không biết một con người tự do có thể tìm cho riêng mình hạnh phúc không?
    Mình cũng biết khi mọi người theo dõi câu chuyện của mình luôn có những thay đổi về cách đánh giá đối với câu chuyện này. Khi thì cảm thấy khinh bỉ, khi thì cảm thấy đồng tình, thương hại. Mình cũng thừa nhận mình cũng có những suy nghĩ đó đối với chính bản thân của mình. Lúc đầu mình thấy mình cần nhu cầu được hạnh phúc, sau đó thì thấy xấu hổ cho bản thân vì không biết kiềm chế, không biết suy nghĩ... rồi lại cảm thấy thương hại cho chính mình khi phải có một kết cục quá ư là Hàn Quốc.
    Có điều đọc bài của bạn Romeohnvn, nghe bạn kể về cách người bạn gái ấy đối với bạn và bạn đã tỏ thái độ coi thường sau đó, mình cũng cảm thấy băn khoăn, hoàn cảnh của mình thì chẳng giống gì trong ấy, nhưng suy nghĩ của con trai như thế nào thì cũng đành chịu, cái cách đón nhận tình cảm của người con gái để rồi đánh mất lòng tôn trọng.
    Cũng hy vọng qua cái topic này, nhiều người có hoàn cảnh tương tự sẽ biết mình nên làm gì.
    Waiting for you
    Được ly_y sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 10/07/2003

Chia sẻ trang này