1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Xin nói thật là tôi rất buồn khi đọc xong bài viết của bạn. Vì tôi là một người con trai, và cũng vì công việc mà có lẽ tôi sẽ sắp phải xa VN một thời gian. Cho nên tôi nghĩ tôi cũng ở trong một hoàn cảnh tương tự như "bạn trai" của bạn. Tuy nhiên, tôi tin tưởng bạn gái của tôi ít nhất thì cũng sẽ... không như bạn (xin lỗi nếu như bạn thấy tôi xúc phạm bạn).
    Bạn gái của tôi là một người luôn luôn chung thủy, rất hiểu tôi và luôn quan tâm, chia sẻ với tôi. Mặc dù không ai có thể nói trước được việc gì nhưng tôi luôn tin bạn gái của tôi sẽ chờ đợi và chung thủy với tôi. Tuy gia đình bạn gái của tôi nhiều khi hơi... kỳ cục khiến cho tình cảm của chúng tôi cũng không thật sự "thuận buồm xuôi gió" lắm nhưng chúng tôi luôn tìm cách để cùng nhau vượt qua.
    Có lẽ bạn cho rằng từ nãy tới giờ tôi toàn nói những chuyện không ăn nhập với chuyện của bạn? Tôi cho rằng là có đấy. Nhưng có theo chiều ngược lại. Đó là tôi cảm thấy yên tâm và "đỡ lo" hơn với tình cảm của bạn gái tôi. Và tôi thật buồn cùng thông cảm với một người con trai có hoàn cảnh giống như tôi.
    Tôi đã thử tưởng tượng bạn gái của tôi sẽ có hành động giống như bạn, vừa nghĩ đến đó thì tôi đã thấy không còn một chút... tôn trọng nào nữa bạn ạ! Buồn thì chắc chắn là có buồn, nhưng tôi sẽ không bao giờ tiếc một người con gái như vậy đâu.
    Tôi hi vọng rằng bạn và "bạn trai" của bạn sẽ sớm có cách giải quyết tốt đẹp nhất.

    Nguyễn Quang Nhân

    [/quote]
    Đọc bài của bác Nguyễn Quang Nhân xong em thấy rất chán chường. KHông hiểu bác lấy tư cách gì mà cấm người yêu hôn người khác. Bác tự tin vào lòng chung thuỷ của mình đến thế sao? Bác cũng là con trai nên em khẳng định là bác có nuôi mầm phản bội trọng người. Lúc xa người yêu bác cũng có liếc ngang lliếc dọc các em xinh tươi (có khi chỉ là mấy em bác không quen biết). Sang bên kia được 3 tháng thì lấy gì đảm bảo là bác sẽ không có mối khác, thậm chí có thể bác còn có body contact nữa kia. Tại sao con gái lại không đưọc quyền như thế nhỉ? Thế mà bác lại đi xúc phạm người ta chỉ vì cô ấy hôn một người mà giữa họ có tình cảm tốt đẹp hẳn hoi. Như thế là xấu à?Nhỡ đâu cô ấy yêu người này hơn cả bạn trai hiện tại thì sao? Bác thiếu lòng độ lượng quá. Bác nên để cho người yêu bác tự do đi, để xem cô ây có yêu bác thật không.Nếu cô ấy yêu bác thật thì dù có hôn người khác thì cũng chỉ nghiêm túc với mình bác thôi, thế là tốt rồi. Nếu như cô ấy không yêu bác thì thế là giải phóng cho cô ấy. Còn khi chưa phải là quan hệ hôn nhân thì không có quyền nói ai phản bội hết, mới là tìm hiểu thôi, thích tìm hiểu ai chả được.Nghĩ mà chán cho bác thật
    Mà cũng chán cho cái bác gì thật. Bác yêu thì cứ yêu chứ gia đình có quyền quyết định đâu. Em có cảm giác là bác yêu cái anh ở nhà hơn (vì khi hôn nhau bác thấy rất phê), thế thì bác dứt khoát đi. Chờ anh bên kia có thể rất lâu, mà con gái thì có thì thôi. Đến lúc không chờ được anh kia mà để mất anh này thì tiếc lắm. Em cũng khuyên các bác đừng có quá tin vào cái gọi là tình yêu. Các bác có nhìn thấy nó, sờ thấy nó không? Đến khi lấy nhau rồi theo em chỉ còn trách nhiệm là chính thôi (tất nhiên có thể có ngoại lệ, nhưng ít lắm, hầu hết chúng ta đều ảo tưởng thôi). Các cụ ngày xưa đặt đâu ngồi đấy có khi lại hay hơn đấy.
    Em nói thế các bác đừng giận nhé. Love is paranoid.
    You can be right, you can be wrong
    It hurts so bad It has been so long
    Mama I'm coming home​
  2. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôn bố của chính mình thì sao nhỉ. Cũng đâu phải bạn trai của các bạn gái đâu?
    ____________________________________________
    kiếm tìm 1sao
    hị hị
    B=D
  3. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hôm nay mới đọc cái topic này mất hơn tiếng đồng hồ :lol:
    Nói chung mỗi người một quan điểm. Với tôi, bạn gái mà sau này là vợ mình thì phải là của mình, tất cả 100%, chứ không thể nào chia sẻ cho ai khác dù chỉ 1%, cầm tay cũng không được chứ đừng nói gì đến hôn người khác
    Tuy nhiên cũng có người lại có quan điểm dễ dãi hơn, thậm chí người con gái đã trót dại rồi nhưng người con trai đó lại có thể bỏ qua, hic hic tuýp người này thật là vĩ đại :) mình không sao bằng được. Chắc hẳn mẫu người này remix (nếu là con gái) thích mê tơi :lol: hoặc nếu remix là con trai thì chắc là người thuộc tuýp người vĩ đại này :lol:,
    Vậy nếu remix thấy rằng một nụ hôn thôi, chẳng có gì thì như vậy nhé: nếu remix là con gái thì cho vài (có ít quá không nhỉ?) member trên này hôn chỉ một nụ hôn thôi, còn nếu remix là con trai thì remix cũng để vài anh trên này hun bạn gái của remix cũng chỉ một nụ hôn thôi. Thử xem remix có đồng ý không?
    Remix cứ thử đứng vào trường hợp bạn yêu một người rồi người đó để người khác hôn xem remix lúc đó thế nào? Nụ hôn là một cái gì đó thiêng liêng, cao quý chứ không phải thứ để ban phát một cách dễ dàng như vậy được, nếu có suy nghĩ như vậy hoặc Remix còn nhỏ quá chẳng biết gì (cái này có thể tha thứ được) hoặc Remix là người có lối sống ... (không tiện nói ra) --> "điều này trái với quy tắc toán học"... í lộn, tại xem nhiều quảng cáo quá đây mà :)... điều này trái với ... (ai biết nói dùm với).

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    [​IMG]
    Được tranngoctu2000 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 10/07/2003
  4. hoanghighsky

    hoanghighsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo toi thi neu dung o dia vi cua nguoi ban trai cua ban thi ban la mot co gai khong ra gi, con dung o dia vi cua ban thi ban la mot co gai khong biet tu chu. Co the do la tinh cam bot phat luc do, ma ban ko the kiem soat duoc minh nhung no chi la mot ly do giup ban bao chua cho hanh dong cua ban. Co the khi nao do nguoi ban moi cua ban lai di du hoc, dieu do co the lam chu, lieu luc do ban do co tin rang o nha ban se ko "kiss" mot nguoi khac khong, theo toi thi co le ban nen xem lai ban than minh di. Cho du tinh yeu thi ko gi co the ngan cam duoc, nhung tren doi con nguoi ko chi song bang tinh yeu thoi, chu neu chi la tinh yeu thi co le rang ca the gioi nay se chi con 50% so gia dinh co the ton tai duoc. Chuc ban may man!
    HOANG
  5. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là gì U biết không? Đó là bắt cá nhiều tay chứ không phải là hai tay nữa. Ví dụ nhé: nếu vợ U (nếu U là con trai) thích U rồi hôn U, yêu U, sau đó vợ U lại gặp một anh A hơn U mấy lần rồi lại hôn anh A, ??? với anh A, rồi vợ U lại thích một anh B hơn anh A mấy lần rồi lại ... vậy cái vòng lẩn quẩn này diễn ra thì vợ U sẽ không còn là vợ U nữa mà là ??? Theo U thì cái này cũng đúng không sai đúng không? Bởi vì giữa vợ U và các anh A, B,...Z (hết chữ cái rồi) có tình cảm tốt đẹp hẳn hoi mà?
    Còn nếu U là con gái thì từ cái trên suy ra nhé.
    Nói thế mà cũng nói được. Thế này mai sau U (nếu là con trai) không bị mọc sừng mới là chuyện lạ, còn nếu U là con gái thì đọc đoạn trên nhé.
    Nếu chưa yêu nhau và đang trong thời gian tìm hiểu (không hiểu U có đủ nhận thức để phân biệt 2 giai đoạn này không) thì đúng là không ai có thể nói là phản bội hết. Còn một khi đã yêu nhau rồi thì đã qua giai đoạn tìm hiểu rồi, mà đã qua giai đoạn tìm hiểu rồi thì còn tìm hiểu nữa --> đọc lại đoạn trên.

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    [​IMG]
  6. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tôi cực ghét loại người như vậy, không cần biết lý do gì hoàn cảnh như thế nào. Nếu tôi là bạn trai của bạn thì tôi sẽ nghỉ chơi với bạn luôn, không thèm hỏi han gì nữa.
  7. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Là người nên bao dung , nhất là đàn ông càng phải rộng lượng , và liệu bạn có biết chàng người yêu của Ly_y có thay đổi không ? trong khi đó sự chờ đợi của người con gái là vô giá . Đối với họ thời gian còn hơn cả vàng bạc vì nhan sắc và tuổi trẻ không chờ họ , trong khi đó thì các chàng trai kia đi rồi chỉ để lại sự chờ đợi mà thôi có khi lại còn mang lại sự thất vọng cho người chờ .
    Vậy nên mình nghĩ cứ để Ly_y chọn điều mà trái tim mách bảo , hạnh phúc sẽ do cô ấy lựa chọn .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  8. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Trả lời tí cho vui.
    Hôn người khác à. OK cho hôn cả đời luôn. Hì hì.
    _________________________________
    Thiên hạ này bao nhiêu gái đẹp.
    Em tưởng rằng em đẹp lắm sao
    Cỡ như em anh đá xuống ao
    Nếu em thích anh lôi em lên đá tiếp...
    ____________________________________________
    kiếm tìm 1sao
    hị hị
    B=D
  9. boiroi

    boiroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Co le ban chua co TY nao dung dau.
  10. Mr1

    Mr1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mới hôn thôi chứ đã "làm gì" đâu mà cứ lo lắng, nụ hôn đấy có thể quên đi nhanh chóng mà.
    Được Mr1 sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 10/07/2003

Chia sẻ trang này