1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì để mà nói nữa. Nghe thì thật lạc hậu nhưng các cụ ngày xưa có yêu nhau cũng chẳng dám hôn. Nếu bây giờ cũng thế thì chẳng có chuyện như kiểu này xảy ra.
    Nhưng mà nụ hôn đó cũng quan trọng, nó là sự phản bội. Không thể chấp nhận được. Dù có nói gì đi nữa thì đó cũng chỉ biện hộ. Và biết đâu 1 trong 2 thứ tình cảm của bạn dành cho 2 người có thể chỉ là ngộ nhận.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  2. nhamdoanhdoanhxinhdep

    nhamdoanhdoanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Minh thay chuyen cua ban cha co gi dang che trach ca. dau nao chui hay che do la do 0 biet suy nghi, minh la con nguoi ma`, ma la con gai cang yeu duoi,tam ly con nguoi ma`, co ai hieu cho ban 0?dua nao noi ban xau thi cu de xem trong cuoc song tuong lai nguoi day co lam gi sai trai 0 nho,0bao gio la 0 a, 0 nen ket toi 1 nguoi khac la the nay the kia.Minh chia se voi noi long cua ban.
  3. rainbown611

    rainbown611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bạn Tranngoctu200 đã quá khắt khe trong quan điểm lựa chọn 1 người yêu,1người vợ rồi.Mình nghĩ bạn ko thể đòi hỏi rằng người yêu,người vợ của bạn khi đến với bạn thì 100% phải là của riêng bạn, trước đó ko được có bất kì ai cả,nghĩa là bạn phải là người đầu tiên và duy nhất của bạn. Mình thấy thật ngạc nhiên là trong thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn có người con trai có cách suy nghĩ cổ hủ ,ích kỷ như vậy
    Đúng là đã có lover rồi thì ko được hôn hay có bất kì cư chỉ thân mật quá giới hạn cho với người khác giới ,but như thế ko có nghĩa rằng sẽ ko được tiếp xúc,giao thiệp với người khác giới,dù là nam hay nữ thì đều phải tuân thủ nguyên tắc bất thành văn này. Làm sao bạn có thể đòi hỏi trước khi đến với bạn cô ta(anh ta) chưa hề có 1 mối tình nào khác được,có mấy ai mối tình đầu là mối tình cuối đâu chứ,kể cả bạn cũng vậy bạn có dám chắc rằng bạn chưa từng dù chỉ là nắm tay 1 cô gái khác mà ko phải là lover của bạn hiện nay ko ?
    Còn về phần bạn Ly_y,mình thấy ko hề đáng trách chút nào cả mà chỉ có sự đáng thương mà thôi,mình ko đồng tình với hành động của bạn but mình hiểu sự khổ tam của bạn
    Con gái rất dễ yếu lòng nhất là những người con gái dễ xúc động và nhiều tình cảm,everybody phải hiểu rằng để 1 người con gái đang độ tuổi yêu đương,khao khát tình yêu thì việc chờ đợi người yêu là 1 điều hết sức khó khăn cho dù là mình yêu tha thiết lover và cũng một lòng muốn chờ đợi, chứ đừng nói gì đến việc là chỉ mới yêu nhau có 1 tháng trời,t/c vững bền là phải có time do 2 người cùng vun đắp ,chứ ko phải chỉ nói ko mà được. Dù có hết lòng yêu thương lover but người con gái vẫn can''''t tránh được những phút yếu lòng để rồi vô tình ngả vào vòng tay kẻ khác,đó là điều dễ hiểu và hết sức thông thường,họ ko đáng trách mà là đáng thương hơn rất nhiều. Hãy thử nghĩ xem cũng là phận con gái với nhau mà tại sao người thì được luôn ở cạnh người yêu người thì lại phải luôn mòn mỏi đợi chờ để tuổi xuân qua đi, con gái thì chỉ có thì thôi quả thật là câu nói làm người ta phải suy nghĩ .Nếu sau 5,6 năm chờ đợi người con trai trở về và vẫn 1 lòng thương yêu người con gái đó, và tiến tới hôn nhân dù cho người con gái đã có chút phai mờ nhan sắc thì đó là 1 phần thưởng vô cùng to lớn và nó khiến người ta sẵn sàng chớ đợi,but nếu mọi chuyện trở nên ngược lại thì đó là 1 kết cục đau xót cho người con gái, mọi chuyện đã chấm dứt,lúc đó tuổi xuân đã qua đi,việc đi tìm 1 người con trai khác theo ý mình là ko thể,còn con trai thì lúc đó mới là sự bắt đầu, họ có thể có rồi or đi tìm người yêu mới 1 cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Vậy thì người con gái chỉ biết than trời mà thôi
    Trong tình yêu đúng là phải tin tưởng lẫn nhau, but ko ai nói trước được bất cứ điều gì khi nó chưa xảy ra mà chỉ là phỏng đoán mà thôi,mà phỏng đoán thì có thể là sai ,có thể là đúng ,nên nếu ko thể thì ko nên trách kẻ đã ko chung thuỷ mà hãy hiểu và thông cảm cho đối phương,đó là sự bao dung của con người mà ai cũng cần phải có,đặc biệt là người con trai
    Được rainbown611 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 11/07/2003
  4. niceboy8897

    niceboy8897 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ho*`!!!!!!what do they mean???!!!!
    CoCó Khó Gì Đâu Một Buổi Chiều
    Hai Đứa Gặp Nhau Trong Cầu Tiu :)
    Nhìn Mặt Em Anh Chợt Hiểu
    Anh Nhường Em Trước Thế Là "Yêu"!
  5. niceboy8897

    niceboy8897 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ho*`!!!!!!what do they mean???!!!!
    CoCó Khó Gì Đâu Một Buổi Chiều
    Hai Đứa Gặp Nhau Trong Cầu Tiu :)
    Nhìn Mặt Em Anh Chợt Hiểu
    Anh Nhường Em Trước Thế Là "Yêu"! đúng không các U!!!!
  6. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Gửi Rainbown611:
    Thì tôi đã nói rằng đó là tuỳ quan điểm mỗi người mà, và đúng là quan điểm tôi có hơi khắt khe nhưng thực tế đã chứng minh rằng phụ nữ theo quan điểm của tôi không phải là không có. VÌ THỰC TẾ ĐÃ CHỨNG MINH RỒI.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Đúng là đã có lover rồi thì ko được hôn hay có bất kì cư chỉ thân mật quá giới hạn cho với người khác giới ,but như thế ko có nghĩa rằng sẽ ko được tiếp xúc,giao thiệp với người khác giới,dù là nam hay nữ thì đều phải tuân thủ nguyên tắc bất thành văn này.[/QUOTE]
    Giao tiếp thì được nhưng cầm tay, cầm chân :lol:, hôn nhau,... thì không được. Chả nhẽ giao tiếp cứ phải cầm tay, hôn nhau thì mới giao tiếp được à? Nguỵ biện.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Làm sao bạn có thể đòi hỏi trước khi đến với bạn cô ta(anh ta) chưa hề có 1 mối tình nào khác được,có mấy ai mối tình đầu là mối tình cuối đâu chứ,[/QUOTE]
    Thực tế đã chứng minh rồi bạn ơi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:kể cả bạn cũng vậy bạn có dám chắc rằng bạn chưa từng dù chỉ là nắm tay 1 cô gái khác mà ko phải là lover của bạn hiện nay ko ?[/QUOTE]
    Cái này thì tôi chắc chắn là không dám chắc rồi, hơ hơ, nhưng chưa đến nỗi hôn ai khác ngoài vợ mình chứ đừng nói gì khi còn yêu nhau.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Con gái rất dễ yếu lòng nhất là những người con gái dễ xúc động và nhiều tình cảm,everybody phải hiểu rằng để 1 người con gái đang độ tuổi yêu đương,khao khát tình yêu thì việc chờ đợi người yêu là 1 điều hết sức khó khăn cho dù là mình yêu tha thiết lover và cũng một lòng muốn chờ đợi, chứ đừng nói gì đến việc là chỉ mới yêu nhau có 1 tháng trời,t/c vững bền là phải có time do 2 người cùng vun đắp ,chứ ko phải chỉ nói ko mà được.[/QUOTE]
    Nếu như biết phải đợi chờ rất khó khăn thì đừng yêu nữa, nếu một người có ý định du học thì chắc chắn phải có kế hoạch từ vài tháng trước (nếu không muốn nói đến cả năm), vậy tại sao lại chấp nhận yêu người ta khi biết người ta phải đi du học??? để rồi khi người ta đi du học thì ở nhà lại yêu người khác và có những hành động như vậy? Dù sao thì cũng phải nên nói lời chia tay rồi hẵng hôn người khác chứ? Chả nhẽ phải đợi đến nụ hôn của người thứ ba để "cảm thấy ngất ngây" thì mới yêu, còn nếu hôn xong mà thấy "bình thường" (như đã từng hôn anh ấy) thì lại vẫn yêu anh đang du học à???
    Mà chắc gì tình cảm "gần chớp nhoáng" sau 4 tháng quen biết đã là tình yêu? rồi đến một ngày bạn lại quen với một người khác đến một năm ==> rồi lại biện hộ rằng mình mới quen anh ấy có 4 tháng, nhưng anh này bạn lại quen đến một năm cơ ==> lúc đó chắc là bạn lại quay sang anh một năm và bỏ anh 4 tháng ... ==> cứ tiếp diễn sự biện hộ này thì vẫn là cái vòng lẩn quẩn ấy mà thôi.
    Mà đúng là như bạn nói, tình yêu phải có thời gian do 2 người vun đắp, vậy mà bạn mới chỉ xa anh ấy có 6 tháng mà đã có người khác rồi ==> vậy thì càng không nên lấy thời gian ra để mà đo tình cảm nông sâu nhé.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Dù có hết lòng yêu thương lover but người con gái vẫn can''''''''''''''''t tránh được những phút yếu lòng để rồi vô tình ngả vào vòng tay kẻ khác,đó là điều dễ hiểu và hết sức thông thường,họ ko đáng trách mà là đáng thương hơn rất nhiều. [/QUOTE]
    Cái này vẫn chỉ là biện hộ mà thôi. Thế cứ cái gì làm sai là lại lôi việc yếu lòng, vô tình, ... để biện minh à? Ví dụ như kiểu: một chị giết người, ra toà thì khóc lóc kêu rằng: tôi vì một chút yếu lòng mà giết chết người à? Việc lấy yếu lòng, vô tình,... ra để biện minh cho hành động của mình cũng phải tuỳ từng hoàn cảnh chứ không phải lúc nào cũng đem ra để mà áp dụng được bạn à.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hãy thử nghĩ xem cũng là phận con gái với nhau mà tại sao người thì được luôn ở cạnh người yêu người thì lại phải luôn mòn mỏi đợi chờ để tuổi xuân qua đi, con gái thì chỉ có thì thôi quả thật là câu nói làm người ta phải suy nghĩ .[/QUOTE]
    Tôi không thể nào hiểu được bạn lại lấy cái này ra để nói. Thế chả nhẽ tôi cũng có thể nói rằng: thế giới này thật bất công, ông Bill Gate cũng là người, là đàn ông như tôi tại sao lại giầu thế mà tôi thì lại nghèo thế à? Mỗi con người đều có một số phận, một sự lựa chọn cho riêng mình, đừng lựa chọn rồi quay sang thấy người khác hơn mình thì lại ghen tị. Hãy hài lòng với những gì mình có và trân trọng nó.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nếu sau 5,6 năm chờ đợi người con trai trở về và vẫn 1 lòng thương yêu người con gái đó, và tiến tới hôn nhân dù cho người con gái đã có chút phai mờ nhan sắc thì đó là 1 phần thưởng vô cùng to lớn và nó khiến người ta sẵn sàng chớ đợi,but nếu mọi chuyện trở nên ngược lại thì đó là 1 kết cục đau xót cho người con gái, mọi chuyện đã chấm dứt,lúc đó tuổi xuân đã qua đi,việc đi tìm 1 người con trai khác theo ý mình là ko thể,[/QUOTE]
    Bạn nên đọc lại bài post của tôi, tôi đã nói rằng, nếu thực sự bạn trai của Ly_y mà như thế thì đó một thằng tồi. Nếu người nào sai thì tôi phản đối chứ không phải vì tôi là con trai mà bênh con trai. Tôi là người rất ghét sự giả dối trong tình yêu. Chứ không mù quáng phán xét một cái gì cả.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:còn con trai thì lúc đó mới là sự bắt đầu, họ có thể có rồi or đi tìm người yêu mới 1 cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Vậy thì người con gái chỉ biết than trời mà thôi[/QUOTE]
    Đúng là với con trai khi đi học về thì có thể tìm người yêu khác được, nhưng bạn có nghĩ rằng lúc đó tình cảm của anh ta bị tổn thương không (không phải là tất cả nhưng không thể nói là không có), nếu anh ta vẫn thật lòng yêu người con gái đó thì sao? Đừng biện hộ rằng: à, mình cứ yêu người khác đi rồi anh ấy về sẽ có người yêu mới thôi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Trong tình yêu đúng là phải tin tưởng lẫn nhau, but ko ai nói trước được bất cứ điều gì khi nó chưa xảy ra mà chỉ là phỏng đoán mà thôi,mà phỏng đoán thì có thể là sai ,có thể là đúng ,nên nếu ko thể thì ko nên trách kẻ đã ko chung thuỷ mà hãy hiểu và thông cảm cho đối phương,[/QUOTE]
    Chính vì sự phỏng đoán của Ly_y (về việc bạn trai lạnh nhạt) mà tôi mới khuyên Ly_y nên tìm cốt lõi vấn đề với anh bạn trai của Ly_y.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:đó là sự bao dung của con người mà ai cũng cần phải có,đặc biệt là người con trai[/quote]
    Không nên lợi dụng sự bao dung của người con trai để có thể làm gì thì làm, sự bao dung nào cũng có mức độ, sự kiên nhẫn nào cũng chỉ có giới hạn mà thôi.
    Tóm lại cũng chỉ là biện hộ mà thôi

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    [​IMG]
    Được tranngoctu2000 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 11/07/2003
  7. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác này có bài thơ hay quá.

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    [​IMG]
  8. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    đàn ông con trai là một lũ ích kỉ
    chỉ biết đi hôn người khác bừa bãi nhưng lại lên án khi con gái làm thế
    [red] cuộc đời đầy những chông gai , ngã thì đau mà ko ngã thì ko thành người
  9. Guy_Earth

    Guy_Earth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé mình chúa ghét sự phản bội nên chẳng có gì để bàn cả!
  10. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Em này ăn nói hơi nặng lời rồi đấy. Lần sau có phát ngôn cái gì thì cũng nên suy nghĩ, đừng để cái miệng đi trước cái đầu mà nên để cái đầu đi trước cái miệng. Con gái mà có cái tật này không tốt đâu, nên sửa đi em ạ thì mới lấy được chồng, còn nếu không thì chả lấy được chồng đâu. Anh nói thật đấy.

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    [​IMG]

Chia sẻ trang này