1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BẠN KHÓC BẠN MUỐN PARTNER CỦA MÌNH LÀM GÌ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anti_love1980, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    ặc, dã man
    [​IMG] Sakura, my love ... [​IMG]
  2. forever2611

    forever2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    các bạn đã nghe bài "a shoulder to cry on" bao giờ chưa? Mình rất thích bài đó và mỗi khi mình khóc thì mình cũng muốn dựa vào vai của anh ấy, khi đó mình cảm thấy như được che chở và chắc chăn là mình sẽ dẽ dàng vượt qua mọi chuyện
    hơn. "When I cry I need your shoulder to cry on".
  3. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    ờ nhưng nếu mà đang tức thì trong khi cho mượn bờ vai thì phải ôm thật chặt, sút thế quái nào được trừ khi là lên gối
    to Brother_of_Metal: ông nói nghe như ông mới cai sữa xong y' nước mắt người yêu mà bẩn thì cái gì là sạch đây, chắc là cái bình sữa của ông nhỉ
    LE NGHIA for only you
  4. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến giờ chỉ thấy nói chuyện female mà chẳng thấy đả động gì đến male nhỉ . Đừng ai nói là male không bao giờ biết nhé!!!
    Cat_in_black_Backs_in_black
  5. MashiMaro825956

    MashiMaro825956 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần anh ấy cho mượn cái ngực áo chùi mũi mà thôi, sau khi khoc xong rồi thì đem giùm một li nước , bù lại lượng nước vừa mới khóc xong
    Goodbye Valentine
    I will never stop loving you
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Anh nào mà keo kiệt thế,cho mượn cái vai cũng không cho,sợ bẩn áo. Tui mà khóc a, chỉ cần an ủi tui với lại cho mượn cái vai là được rùi.
    hanami

    time changes everything
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi người yêu khóc không lo dỗ lại còn ngồi tiết kiệm giấy ăn, chịu bác !!!


  8. HongDat

    HongDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi câu đó khó thật đấy trên phương diên là một người con trai tôi sẽ tìm hiểu xem lý do nào khiến cô ấy buồn và khóc từ đó mình sẽ đưa ra những lời khuyên có thể làm cho cô ấy đỡ buồn.
    Đạt
  9. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Người yêu khóc à??? Cho khóc tiếp đến khi nào hết nước mắt thì thôi. Vì lúc đó nói gì cũng có nghe đâu khổ thế. Em cũng bó tay...
    Chuyên Trị Gái Kiêu.
    ...tôi không tin rằng tôi có em rồi phải xa em suốt đời...
  10. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn gái của mình mà khóc thì cách tốt nhất là khóc cùng cô ta để chứng tỏ rằng: "anh luôn sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui với em.."
    ------------
    --------------------
    P/s: Bạn nào khoẻ sức khóc to hơn cả cô ta nữa thì càng tốt! Đến lúc đó thì cô ấy lại phải tìm cách để dỗ dành bạn cho coi..

Chia sẻ trang này