1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bạn không cảm thấy tình yêu là cái mình muốn !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trai_tinh, 30/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    khi bạn không cảm thấy tình yêu là cái mình muốn !

    Cũng chẳng hiểu được nữa khi mà mình đang có cái cảm giác sợ yêu một người , mặc dù xung quanh có rất nhiều bạn gái tôi có thể yêu họ , họ cũng có nhiều tình cảm dành cho tôi... Nhưng bạn có hiểu nổi cảm giác không muốn yêu không , hay gọi là sợ yêu

    Ai có thể giải đáp hiện tượng tâm lý này không ???
  2. colletto

    colletto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    "Bệnh lãnh cảm" là cảm giác có lẽ bạn đang mắc phải, mình cũng đã từng có thời gian như thế. Đó chỉ là trạng thái tâm lý tạm thời thôi, nhưng nếu bạn vẫn còn cảm thấy chán nữa là nguy hiểm đấy....có thể dẫn đến cô đơn dài dài đấy!!!
    Đây là cách mà mình nghĩ và tự tạo ra để thoát khỏi cảm giác này, bạn thử áp dụng xem.
    Cách 1: tìm cho mình một đam mê, gì cũng được và tìm hiểu thật kỹ về nó, không phải là đam mê người nhélĩnh vực hoặc chuyên môn gì đấy để tạo cho mình cái cảm hứng vui tươi. Rồi khi các bạn gái tìm đến hoặc mời đi chơi thì hãy nghĩ nó là một phần của cuộc sống phải thế, phải giao lưu, hoặc tự viện ra một lý do gì về việc đó nhưng mà đừng có cực đoan quá.
    Cách 2: Tự chốn thoát nếu bạn không thực hiện được cách 1, đi đâu đó/đến một nơi nào đó mà mình không thường sống ở đấy vài tháng đến 1 năm (về quê chẳng hạn, nhớ không giữ liên lạc với ai và sống với những tiện nghi ở đó), khi nào thấy chán thì quay lại, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống hiện tại thoải mái hơn nhiều.
    PS: nếu không giúp được gì thì bạn nên tìm bác sỹ tâm lýChúc thành công
    Được colletto sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 30/04/2007
  3. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hix iem cũng có cảm giác ấy! nói chung là sợ iu đương, ngại suy nghĩ sợ đau khổ, sợ ko thnàh nói chung là bây h đứt dây thần kinh cảm xúc òy. chẹp chẹp
    Toàn ăn bánh bơ , đội mũ phớt thôi
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là sợ ng mình chọn ko phải là ng thật sự mình cần.
    Chậc, thoải mái đi, cứ ... yêu từng cô 1, đến bao h thấy ng mình cần thì dừng lại
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Thế có bác nào giải thích được việc sợ nhưng vẫn yêu của em ko
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    trời anh trai của em ơi .....hihix
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: sao đúng với em bi jờ thế huhu có lẽ khi sự cố gắng rồi đổ vỡ khiến ng ta thế
    Vàng 2 : mạo hiểm quá hichix em thà một mình còn hơn
    Note : Có lẽ cứ vô tư với bạn bè thì sẽ thoải mái hơn , xu hướng mấy bà chị em thích độc thân , hết đi làm toàn tụ tập nhau đi chơi , thú vị
  8. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Oài, nhát gan quá nó thành thế đó, sợ bị tổn thương, hoặc là chưa kiếm được một nửa cho mình Yêu linh tinh chỉ chuốc cái vạ vào thân mà thôi, ko hỉu sao mọi người có thể thay người iu như thay áo nhỉ, thằng bạn vừa tỏ tình với người nó cưa cẩm suốt mấy tháng trời, thấy cô ý ưng ưng rồi thì lại kêu tao thấy chán chán mày ạ, ếch hiểu mấy người ra cái kiểu gì nữa
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Không phải như bạn nghĩ đâu ạ... quả thực là mình hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tán đổ được cô gái mà mình thích, nhưng cái chính ở đây là sao mình không thích mới thật tệ, cái cảm giác thích của ngày xưa đi đâu mất rồi ??? Nhớ những ngày quen gần hết con gái cùng khoá trong trường cấp 3, rồi đi đường có những cô gái chào và cười với mình, thậm trí còn gọi cả tên mình mà mình không thể nhớ thông tin về cô ấy thậm trí là cái tên ....
    cám ơn bạn viết bài thứ 2 nhé ! cách 1 thì mình không có điều kiện, cách 2 thì mình chưa thử ...thank !
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hay nhỉ? Nhưng tớ thấy cảm giác chả yêu ai thích hơn.

Chia sẻ trang này