1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bạn không cảm thấy tình yêu là cái mình muốn !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trai_tinh, 30/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cái này k chữa được đâu ợ, nó là chứng khó yêu rồi, có khi cũng vì bác quen nhiều nên thế ợ
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Dứt không nỡ, yêu không nổi, vòng luẩn quẩn, bế tắc
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy! Khó giải đáp thật! Nhưng thực tế là thế!
    Giờ tớ chỉ muốn chơi vô tư bạn bè thật thoải mái, ko iu đương giè cả!
  4. linhducquynh

    linhducquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em cũng thấy không cần tình yêu, liệu em có bị lãnh cảm không? Ai cũng nói em là người lạnh lùng, liệu như vậy có nên ko?
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Không biết yêu có khi lại tốt nhờ. hihi. Mình cũng đang hướng tới tự do, lãnh cảm thì có thừa, hồi trước có đợt sợ cái bệnh lãnh cảm của mình, nhưng giờ nghĩ lại, lãnh cảm có khi lại là tốt nhất.
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Vì còn trẻ và có lẽ còn nhiều thứ khác (công danh , tiền bạc)mình muốn hơn trước khi yêu hehe
  7. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Mình nghĩ là bác chủ topic không phải là cá biệt, mà nhiều người giống bác, như mình chẳng hạn. Mình hồi cấp 3 cũng thích 1 bé, nhưng không đến đâu. Đọc đến đây, nhiều người có thể nghĩ : có khi vì thất tình nên ... Không phải vậy, mình chỉ cảm thấy hơi buồn, nhưng nhanh chóng quên đi. Có điều bây giờ, mình rất ngạc nhiên khi người khác có thể yêu, và yêu say đắm điên cuồng đến thế. Mình hoàn toàn không có cảm giác muốn yêu, không phải là sợ yêu, mà là chẳng có hứng thú để tiến tới với 1 cô gái nào! Mình vẫn mê gái, máu gái bình thường, nhưng chỉ là thích ngắm nghía mấy em, chỉ cho lũ bạn "con nhỏ kia xinh ghê!", rồi ... thôi! Giống như một người lữ khách đi ngang qua một vườn hoa rực rỡ, bèn đứng lại trầm trồ : "Ồ , vườn hoa thật đẹp, ai trồng thế nhỉ?", rồi lại bước đi, chứ không hề có ý định vào hái một bông. Và ngày hôm sau, người ấy đã quên mất khu vườn ấy ởo đâu, như thế nào rồi.
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thui..tiêu rùi, iu quá hóa...chai (sạn)
  9. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ việc này chắc nhiều người gặp phải, không riêng gì bác chủ topic.
  10. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên bi h em cũng cảm thấy như thế.Gần bên người yêu mà cứ như xa lạ, sợ những nụ hôn, những vòng tay âu yếm..k hiểu vì sao! :|

Chia sẻ trang này