1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHi bạn không ở bên ... người yêu bạn nói gì về bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuottrang1984, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta có tình cảm với nhau thật sự người ta chẳng bao giờ để ý đến chuyện nửa còn lại nói gì về mình mà khi đó người ta coi những lời nói đó lại chính là " những câu khen thầm "
    câu nào quá đáng quá thì cách li 1 tuần (đảm bảo sau 2 ngày chiến tranh lạnh đố người ta dám nói gì sau lưng đấy)
    Các pác nhờ
  2. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    " Oaw, hôm nay mới có được tự do "
  3. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    "Sắp bỏ nó rồi... yêu nó mệt bỏ cha.... bỏ thôiiiiiiiii".......------------> thử xem anh iu......
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nghe các cô các chú nói anh thèm quá . Thú thiệt bộ lòng là anh chưa bao giờ được phát biểu các dạng sở hữu về giống cái như là : em của tớ , nàng của tớ hay người tình .....của tớ.
    Và đương nhiên là cũng chẳng có ma nào thèm nói về anh kiểu : anh ấy của tớ .
    Chuối cả buồng nhỉ .
    Mới lại mình là chuyên gia phóng túng , vui thì hát hò , buồn thì tẩn 2 gói mì tôm rồi làm thêm chai bia cho mì nó trương phềnh lên trong bụng rồi sau thì lăn ra ngủ khò . Tắm thì tuần 1-2 lần , áo quần thì cả tháng mới giặt . Hứng lên thì đọc truyện chưởng 2-3 ngày liền tù tì ( chỉ rời mắt khỏi màn vi tính lúc ra WC ) . Hứng lên nữa thì cờ vua điện tử thâu đêm .
    Người như thế , cho vàng chắc cũng chẳng có ma nào đến yêu Ế dài lâu rồi
  5. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy anh kể khổ... khổ chưaaaaa........ hay là để em mai cho vài em nhá.... .... nhưng mà nghe anh kể tình hình sinh hoạt của anh thì cũng hơi đáng ngại đấy nhỉ.... chắc phải kiếm một em búp bê thì may ra...... chậc, em cũng lo anh thế đấy...ế dài lâu..... hihi
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em này hư quá , dám xúi anh mua búp bê toy về dập à . Hư quá
  7. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ơ, chưa đấm mà tự anh đã khai đấy nhá......
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đâu có , anh trong sáng mà bé Anh cũng định mua nhưng đắt quá , 1 con như thế mất toi tháng học bổng của anh , mới lại thiếu thốn quá thì tìm đến người thật việc thật , chứ búp bê chán òm
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    "Lại liếng phéng với con nào mà giờ chưa tới đón mình nhỉ"
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    "Anh ấy là số 1, số 2, số 3, số 4 .... số n, n nhân n , n luỹ thừa n, vô cùng lũy thừa vô cùng.......... nói tóm lại là ....................
    ... tất cả của tớ!.......... "

Chia sẻ trang này