1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn làm quen 1 cô gái ở ngòai đường thì bao nhiêu % trong đó là thật lòng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi _SummerGirl_, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _SummerGirl_

    _SummerGirl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn làm quen 1 cô gái ở ngòai đường thì bao nhiêu % trong đó là thật lòng?

    Khi bạn làm quen 1 cô gái ở ngòai đường thì bao nhiêu % trong đó là thật lòng?
    1 người bạn của mình bảo,lúc nào cũng nên nhớ rằng những người như vậy:
    + Vì vẻ bề ngoài
    + Muốn ngủ cùng

    Các bạn trai ở đây đã bao h làm quen với người khác phái ở ngòai đường chưa?Cho mình biết với...
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Vì vẻ bề ngoài thì đúng 100%, ấn tượng ban đầu ma`
    Nhưng vì ngủ cùng thì hơi " thú tính"

    Quen chưa chắc đã thân,
    thân chưa chắc đã yêu,
    yêu chưa chắc đã lên giường luôn,
    lên giường luôn chưa chắc đã làm jì,
    Nhỡ chỉ là ôm thôi thì sao
    Nói thế là hỉu rồi chứ bé
  3. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Được đến đâu hay đến đó . Nhưng em thấy cái gì qua đng cũng là vớ vẩn hết .
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cô gái nào thích làm quen với ai đó ở ngoài đường kiểu đang nhiên thì bắt chuyện rồi giông dài hết chuyện nọ đến chuyện kia hết. Nhưng đôi khi mình vì lịch sự và từ chối khéo cũng k xong nên đành phải tiếp chuyên. Thật là bực nếu cứ có 1 người lải nhải bên cạnh mà mình thì cứ phải chịu đựng. Thế nên là mọi người cứ bảo là quen ngoài đường thì abc abc này nọ.. nhưng mà thử hỏi xem là làm thế để làm j... thêm bạn bớt thù cái quái gì cơ chứ có mà toàn với mục đích vớ vẩn thì có
  5. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Không nên cực đoan quá nghe em, biết đâu đó là người thực sự mà mình đang tìm kiếm đó. Khó chịu hay không thì phụ thuộc vào là mình có thấy thích người ta hay không ! Tìm kiếm một nửa của mình là việc quan trọng và khó. Mà đã là việc quan trọng và khó thì phải chịu khó một tí. Cứ để yên xem tình hình nó thế nào đã rồi mới action. Coi như là có công mài sắt có ngày nên kim đi. Mà khôn ngoan không lại được với ý trời đâu em ạ. Gặp ai đó nơi công cộng cũng là một trong các ý trời cũng nên. hihihi...
  6. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    còn phải tùy vào cô gái đó bác quen ở con đường nào, chứ mấy con đừơng có tiếng thì 100% là họ thật lòng với bác nếu bác mở mồm ong buớm đấy
  7. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    thế mà đại cao thủ aza bên TB-TY đã bắt được 2 con gà ở ngoài đường đấy ! Thật ngưỡng mộ
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Người bạn của bạn đúng là có vấn đề về não Đâu phải ai ai cũng như thế
    Em thì đôi khi vẫn bắt gặp những bạn trai làm quen bạn gái ngoài đường 1 cách lịch sự , ko vô duyên hay thái quá quá . Đơn giản chỉ là họ ấn tượng với bạn gái đấy về mặt nào đó như ngoại hình , cá tính hay đại loại như thế
    Cũng ko loại trừ khả năng có những người làm quen với các bạn gái ở ngoài đường với ý nghĩ XXX như thế < những anh chàng dạng này chắc cũng chẳng tử tế gì nhỉ ? > Mà thường những bạn gái d.c làm quen kiểu này toàn đứng đường pê tông về đêm thôi .
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 11/10/2006
  9. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì lúc nào cũng nghĩ Freud đúng 100%!
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thực sự tớ thấy bạn hơi ngây thơ. Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không ? Nếu như một chàng trai ( cô gái ) thấy một người hấp dẫn chẳng hạn. Thế ví dụ: bạn đã bao giờ thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai, vô cùng hấp dẫn ? Và có muốn có một cơ hội làm quen ? Biết đâu anh ta hợp với mình thì sao ? biết đâu anh ta là một người tốt ? Phải thử mới biết được chứ ?
    Rồi, bây giờ đến vấn đề thật lòng. Thật điên rồ nếu bạn đòi hỏi một người con trai phải yêu bạn 100% ngay từ cái nhìn đầu tiên . Đầu tiên anh ta chỉ thích bạn nhé. Anh ta lại là một người dũng cảm. Rất có thể là cưa rất pro nữa (xác suất này hơi cao). Thì anh ta sẽ làm quen với bạn chứ sao ? Một người trên đường hoàn toàn có thể là người tốt. Mà một người tốt hoàn toàn có thể có một tình yêu thật lòng và chân thành mờ.

Chia sẻ trang này