1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn làm quen 1 cô gái ở ngòai đường thì bao nhiêu % trong đó là thật lòng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi _SummerGirl_, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng lắm, quen nhau ở đâu cũng vậy thôi. Nếu gặp người mình thích thì dù làm quen ở đâu cũng liều một phen.
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa thử làm việc đó, nhưng tôi chắc rằng mình cũng ko ngại làm việc đó, cảm xúc thì đâu có gới hạn về nơi chốn hay tuổi tác đâu nào
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Hu hu các bác nói làm em lại tiếc. Lần trước đi về tầm 21h qua Khâm Thiên (về phía Ô) tự nhiên cứ đi cùng một cô, ngẫu nhiên thôi, lúc em vượt lên, lúc cô í vượt lên. Thế là để ý , lúc sau em rẽ sang Tôn Đức Thắng (em rẽ trước), một lúc sau tự nhiên thấy cô í cũng vượt lên. Nghĩ là trời định nên cũng để ý . Mà thích nhất là cảnh cô í nựng một thằng nhóc xinh xinh đi với bố mẹ ở xe đằng trước, trông hay lắm. Thế là ấn tượng, muốn làm quen ngay (hơ hơ....) nhưng cuối cùng cũng xịt.
    Đặc điểm còn nhớ được:
    - Đi xe biển số 24 (Bắc cạn hay Lào Cai hay gì gì ấy).
    - Trọ ở một ngôi nhà sâu trong ngõ gì đó () nằm trên phố Đội Cấn, ngõ gần một cái chùa thì phải. .
    Hơ.... cuối cùng mang ý nghĩa gì với chủ đề này?? Em là em thấy ấn tượng muốn làm quen, chả có ý nghĩ X iếc gì ở đây cả.
  4. _SummerGirl_

    _SummerGirl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi thêm 1 chút!Nếu như em đồng ý đi uống nước theo lời mời của họ chẳng hạn,thì họ sẽ nghĩ j mình nhỉ?Chẳng hạn là con bé này dễ dãi thế...đúng ko?
  5. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì còn tuỳ, nhưng anh nghĩ là nên bắt đầu bằng những tin nhắn hay trò chuyện gì trước đó đã, rồi tiến tới đi uống nước vẫn chưa muộn mà H.Linh ạ
  6. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Có một vấn đề bạn nên để ý tới là, cái gì đến quá dể dàng thì con người ta sẽ không coi trọng tới nó.
  7. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Câu này chính xác đấy bác ạ .
    Nếu bác gái kia là đại cao thủ , siêu cáo già thì đi uống nước như thường thôi . " mất tí thời gian " .
    Mấy cao thủ trường ngoại giao quan hệ quốc tế toàn thế cả hề hề
  8. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    yes, đông ý ca 2 chân 2 tay lun,
    scno1 cung bị 1 vai lan như vậy rui!
    scno1 không xinh, đưọc 1 cái cao ráo, cá tính thui, mấy lần bị theo đuôi rùi, cứ cười thui, kệ người ta hỏi j thì hỏi,
    tôt nhất là bỏ qua, bít như vaạy là lãng mạn, scno1 cung rat thich lãng mạn vậy lắm nhưng ma chịu chit thui, mệt lém ah! tự nhiên mua dây buộc mình
    hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    nếu la 1 nửa của mình sớm muộn cũng gặp lại thui!
    người iu của scno1 la quen qua mạng, yeu nhau 3 nam rùi, cung khong nhieu hp lam nhung vẫn bằng lòng thui.
    đợt vừa rùi mới quen 1 người, lúc đàu thì vui vẻ lam, rui uong nước 1 lan, thấy hãm quá chạy té khói!h nghe thay dt kêu giat minh muốn rơi tim luôn.
    tót nhất la không nên quen đường quen chợ,

Chia sẻ trang này