1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn mất đi một người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xuanhoi2000, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn mất đi một người

    Tôi đã chưa bao giơ mất mát như thế !
    co thể có nhiều người hiểu tâm trạng của tôi ,cũng có nhiêu bạn không hiểu ,,Khi Đang yên lành tự nhiên bạn mất đi một người bạn than thiêt nhất ,không phải lỗi do bạn ,không phải lỗi do bạn ấy ...chỉ vì giao thông ,,,chỉ vì sự cẩu thả của một trong những người trẻ tuổi của chúng ta ...đã cướp đi mang sống của một người bạn gái ma tôi vô cúng quý mên ..bạn ấy có tội gì với ai dâu ,,bạn ấy vùa trẻ lại vùa xinh ..lại hiên lành , ngoan ngoãn nhát thành phố Việt Trì ...Vậy mà ...
    Tôi hoàn toàn bất ngờ ...tôi không thể tin rằng đó là sự thạt được nũa ...bàn tôi ,chỉ mới hôm qua thôi còn mời toi an sáng ,còn chia sẻ cho tôi nắm sôi ,,thì hom sau tôi đã phải đưa bạn tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng rồi ,,,đã ai phải nhin thay hoa trắng chưa ..nhiều hoa trắng lắm ...có ai đã nhin thấy một trong những người như cha mẹ chúng ta phải khóc vật vã cho người con thân yêu của mình chua???
    Xưa chiến tranh khốc liệt ,..giờ không còn chiên tranh nũa rồi và cái chết vẫn đơn giản quá ...bạn tôi oan quá ...
    Các bạn trẻ ơi !khi đi dường hãy cẩn thận ,,đừng để có thêm người phải ra đi oan uổng vậy ...dừng để vì một ssơ xut nhỏ của chúng ta mà mất đi môt con người ...
    Mạng người quý lắm ai ơi
    Chúc bạn tôi nơi xa xôi ấy luôn được bình an
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ..Chúng ta chắc chỉ nói rằng đó là số phận hay chỉ biết nói lời chia buồn ...Nhưng biết làm gì bây giờ ...ta biết làm gì bây giờ ... Trách ai , trách người đã gây ra như vậy ? Hay Mạng đổi bằng mạng sống ? Vẫn không có cách giải quyết nào cả ...
    Thông cảm và chia sẻ với bạn ... Đừng nghĩ đó chỉ là lời nói xuông của tui ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  3. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã cùng tôi chia sẻ nỗi đau này ...chác hẳn bạn cũng có một điều không muốn nói ....việc này đã qua hai năm rồi ...nhưng trong tôi nó vãn còn như mới ...nó mãi mái ám ảnh tôi ..và nó cũng dã ám ảnh tôi ...Sau này tôi lo cho người yêu tôi từng bước đi ...vì ....nhưng cuối cùng thì .....
    cuôc đời nhiều khi trống rỗng ..
    không bít cuộc sống rốt cuộc là gì nũa
  4. tamsha

    tamsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì đây! Mình cũng đã từng chứng kiến một cảnh đau lòng như thế. Đó là em họ của bạn thân mình, cô bé thực sự rất dễ thương, giỏi giang ( không phải là em ấy mất rồi nên mình nói thế). Bố bỏ đi, em sống với mẹ, mẹ em là một phụ nữ nghị lực vô cùng. Nhưng tai nạn giao thông tàn nhẫn đã cướp em khỏi những người thân của mình, 1 năm rồi nhưng mọi người vẫn không thể tin rằng em đã ra đi mãi mãi.
    Kẻ gây ra tội ác chỉ bị xử có 5 năm tù trong khi hắn làm hai em học sinh phải chết. Vẫn biết cuộc đời còn nhiều bất công nhưng mình không thể hiểu nổi tại sao lại có thể có nhiều đau khổ đến thế.
    Thật lòng chia sẻ với bạn, mong rằng những người mà chúng ta yêu quý đã ra đi sẽ thực sự hạnh phúc. Mình muốn tin rằng có một thiên đường ở đâu đó dành cho họ.
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết này mình cảm thấy thật sự xúc động. Dẫu biết rằng con người ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, cũng phải trải qua những ưu phiền đau khổ của cuộc sống đời thường nhưng có lẽ cảnh làm cho người ta thương tâm nhất chính là cảnh mẹ tiễn con, người đầu bạc tiễn cảnh đầu xanh. có lẽ em đã may mắn hơn những anh chị trong topic này vì em chưa bao giờ phải tận mắt chứng kiến cảnh thương tâm ấy. cuộc sống thật đáng quý . người bạn của anh xuanhoi2000 đã ra đi khi mà họ còn quá trẻ , cả một thế giới với bao nhiêu điều mới lạ vẫn còn chờ họ phía trước, họ chưa làm gì được cho gia đình và xã hội, điều đó mới là điều đau xót nhất. chết là hết, là trở về với hư vô với cát bụi. cái duy nhất họ để lại chính là những nỗi nhớ niềm thương là kỉ niệm tươi đẹp với những người còn sống. em chẳng biết nói gì ngoài lời cảm thông chia sẻ với các anh chị và muốn dùng một lời nói của một nhân vật nữ, một nhân vật cũng chết khi họ còn rất trẻ, trong bộ phim "ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" để nói với mọi người: "hãy nhớ đến tôi trong nụ cười và những kỉ niệm vui vẻ chứ đừng nhớ đến tôi với nỗi buồn và những kỉ niệm đau thương !"
    Điều cuối cùng muốn nói rằng dù thế nào thì những chuyện thương tâm ấy đã xảy ra mong mọi người sớm vui vẻ trở lại vì những người bạn của chúng ta luôn mong muốn chúng ta những điều đẹp nhất. nếu quả thực trên đời này có thiên đàng và thượng đế thì chắc hẳn họ sẽ được hưởng cuộc sống tươi đẹp bình an ở thế giới bên kia. nhưng liệu họ có an lòng ko khi từng ngày chứng kiến thấy ta đau buồn thương tâm vì sự ra đi của họ.
    Được shadowprincess sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 21/06/2003
  6. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã từng mất đi một thằng bạn... hồi đấy không thể tưởng tượng được đấy là sự thật...cho đến khi mấy thằng bạn sang, kếu đi đám tang mới tin, mới tháng trước mình vẫn còn gặp nó, no vẫn khoẻ mạnh, chơi bóng đá, thế mà sau 1 tháng, ung thư gan, chơi với nó bao nhiều lâu mà không hề biết, nó bị ung thư chỉ đến khi phát bệnh, nó phải vào viện...căn bậnh hiểm nghèo đã cướp đi cuộc sống của 1 thằng nhóc 16 tuổi, hôm đưa nó vế nơi an nghỉ cuối cùng, ai cũng khóc...
    Xin chia buồn cùng xuanhoi, thoi gian sẽ giúp bạn nguôi bớt phần nào, chúc bạn mong chóng vượt qua

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  7. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng nghe người ta nói về nhung mất mát to lớn khi mất đi một người thân....tôi đã đọc rất nhiều những những câu chuyện về những cái đó ..... nhưng tôi đã luôn cho rằng đó là chuyện của người khác chứ chẳng phải cho tôi ...tôi thông cảm ...chia sẻ với những người không may ấy ....nhưng đến một hôm ...khi tôi vùa lên trường tôi được nghe ngay rằng có một thành viên của lớp bị tai nạn ...và khi tôi nhin tháy ảnh cô ấy là bạn thân của tôi ...tôi chẳng thể tin nổi ...tôi vẫn cho rằng đó là chuyện gì ấy chứ chẳng phải là cái gì đó nữa ...tôi lúc ấy không thể nghĩ đươc một thứ gì nữa ....mội chuyện thật đột ngột ....rồi tất cả đã phải diễn ra như nó bắt buộc phải thế ...chỉ đến chiêu thôi bạn tôi đã nằm dưới đất rồi ....những ngày sau của tôi trống rỗng ...(lúc ấy tôi đã có người yêu rồi )nhưng sao tôi thương cô ấy thế ...tôi đã nhìn thấy người yêu của bàn tôi đau khổ thế nào ...tôi biết tôi cũng không kém ....cô ấy là người tôi rất quý ...hôm ấy tôi không còn la một thằng con trai nữa ...tôi đã khóc như chua bao giờ dược khóc vậy ....từ hôm đấy tôi đã nghĩ rằng cuộc sống này còn gì nữa ...một ngươìi trẻ , bao nhiêu ước mơ như tôi , còn nhiều việc phải làm như tôi ...đã sống ,đã ươc mơ ....nhưng cuối cùng thì cô ấy được gì ??????
    tôi không biết ...!!!!
    tại sao ??????
    tại sao?????
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thành thật chia buồn cùng bạn, mong người bạn kia sẽ được an nghỉ nơi bên kia.
  9. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự mất mát làm chúng ta đau khổ,có thể là đến hết cuộc đời nhưng những gì đã mất đi không thể quay trở lại.Cô ấy sẽ sống mãi trong trái tim bạn,hãy tim rằng cô ấy sẽ hạnh phúc ở một nơi nào đó và sẽ thấy vui hơn nếu bạn có thể quên đi sự mất mát để tiếp tục sống nốt phần còn lại cho cô ấy.Khi bạn tạm quên đi sự có mặt của cô ấy trong cuộc sống,bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và nỗi đau sẽ biến mất như thể chưa bao giờ có vậy.!
    NHỮNG KỶ NIỆM ĐÃ QUA...FOREVER.SỐNG CHO QUÁ KHỨ VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  10. Anny_Duena

    Anny_Duena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn... Đó là 1 cái gì đó không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Tớ cũng như các bạn... Có những người mình không quen biết ra đi vĩnh viễn còn làm cho chúng ta buồn nữa, nói gì đến những người đang cùng ta ấp ủ những kỷ niêm buồn vui để rồi sau này luôn có cái gì đó cất vào trong ký ức.
    Tớ rất buồn và chia xẻ nỗi buồn cho bạn xuanhoi2000. Có những người nói rằng sự ra đi vĩnh viễn có thể là 1 cái gì đó mà ông trời đã quyết định. Chúng ta không thể chống lại được số trời mà.
    Nói đến vấn đề này, tớ lại nhớ về câu chuyện của 1 cô bạn đi du học. Chỉ mới tối hôm trước bạn ấy vãn còn vui vẻ cười nói với cả nhà, hôm sau bạn đã nhắm mắt ra đi vĩnh viễn. Có thương không khi nơi mà bạn ấy thở những hơi thở cuối cùng lại là ở đất khách quê người? Có bất công lắm không khi mà bạn ấy ra đi mà chưa kịp chào từ biệt những người sinh ra bạn..... Các bạn sẽ nghĩ người cha, người mẹ của bạn ấy lúc ra sân bay nhận lại cái xác không hồn của đứa con gái.... 1 cô bé đáng yêu, xinh xắn học giỏi lại bị số fần cướp đi nhanh vậy. Thật đáng buồn phải không các bạn
    Còn những người bạn của bạn ấy thì sao.... Nước mắt không thể tránh khỏi đúng không nào? Chúng ta biết trách ai bây giờ? Trách ông trời đã bất công, đã ác độc cướp đi người bạn thân thiết của mình ư? Không, đấy là ông trời đã quyết định và có lẽ đây là cách nhẹ nhàng nhất Người đã chọn cho bạn ấy!
    Câu chuyện trên hoàn toàn có thật và tớ cũng đã rơi nước mắt vì cách mà ông trời chọn cho bạn ấy. Tớ không quen bạn ấy và cũng không biết bạn ấy là ai nhưng...... Tớ hiểu, các bạn hiểu và mọi người cùng hiểu. Vậy thì chúng ta hãy sống sao cho khi ta ra đi thì mọi người khóc, còn môi bạn luôn đọng lại 1 nụ cười vĩnh cửu nhé
    Get Another Boy Friend

Chia sẻ trang này