1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn mất niềm tin ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thocontinhnghich, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn mất niềm tin ......

    Niềm tin là cái gì ? Đó là lòng tin vào mình: sự tự tin.Đó là lòng tin vào người khác.Đó là niềm tin vào tương lai,vào cuộc sống.Vậy mà dường như mọi thứ niềm tin đó đang ko tồn tại trong em.
    Em sợ soi gương.Em sợ xem lại những cái ảnh mà em đã chụp.Em sợ chụp ảnh.Em thấy mình như 1 con vịt xấu xí.Mặt mũi đầy mụn,ngăm đen và xấu xí.Em ko hiểu tại sao anh lại khen em xinh.Ở bên anh ,anh đã làm cho em,tin là em xinh thật,ít nhất là trong mắt anh.Có lần bạn anh hỏi anh có cả mặt em ở đó."mày đã có người yêu xinh như tao chưa ?".Anh rất bình tĩnh và trả lời.Đó là theo quan niệm của từng người.Và người mình yêu trong mắt mình luôn đẹp. Lúc anh trả lời xong em đưa mắt nhìn anh thầm cảm ơn anh.Chính vì em chỉ là 1 con vịt xấu xí.Nên em tin vào tình yêu của anh là thực lòng. Nhưng bây giờ chẳng còn ai khen em nữa cả.Bạn bè luôn chê cái này xấu cái kia xấu.Em càng thấy mình xấu tệ.
    Em cảm thấy mình chẳng làm được việc gì ra hồn cả.Việc gì cũng dở dang,Lỡ làng.Hay tại em là 1 đứa quá cầu toàn.Người khác nhìn vào với những sự thành công của em bây giờ :họ ghen tị.Còn em nhìn vào những người bạn của em.Em thấy em thua kém họ quá nhiều.Và kể cả những kẻ đang ghen tị vớ thành công của em kia .Em cũng thấy họ có nhiều cái để cho em phải học.Em mất tự tin.Em chợt thấy mình quá kém cỏi.Anh vẫn bảo anh và em đều có tính tự tin bất ổn định.Lúc thì ở tít trên đỉnh cao,lúc thì xuồng tận hẳn vực thẳm.Nhưng anh có biết 1 điều là anh luôn là người vực lên cái lòng tin đó cho em ko ?
    Em lo lắng cho tương lai ? EM ko hiểu em sẽ trôi về đâu ? Em sẽ trở thành người như thế nào ? Với cá tính của em ko biết số em sẽ sướng hay khổ đây ?Bây giờđă khổ lắm rồi .Ko biết rồi em sẽ yêu ai nữa nhỉ ?
    Anh bưóc ra khỏi cuộc đời em mang đi 1 điều quý giá .Đó là lòng tin vào người khác.Bây giờ em luôn sống trong nghi ngờ.Em ko dám nói cho ai về những suy nghĩ của mình.Em ko biết họ sẽ nghĩ gì ?Họ có cuời mình ko ? Và em sợ nhất là họ thương em.Em ghét sự thuơng hại.Anh nhớ không ngay cả anh khi nói thuơng em .Em cũng luôn hỏi lại là thưong gì ? Và chỉ có anh mới nói được câu là ''Thương yêu ".TRừ bố mẹ ra chắc chẳng có ai nói ra 2 chữ thương yêu mà em tin cả.Ngoài anh.Ngay cả người bạn mà em cho là tri kỉ,là người đă qua cùng em bao khó khăn cúng như vui buồn,là người mà đã có lúc em đă nghĩ ko có người yêu em vẫn có thế sống trong cái tình ban ngọt ngào đó.Giờ em cũng ko tin tưởng để trút những tâm sự của mình.Em tự nghĩ,tự dày vò .
    Càng mất tự tin và lòng tin em càng cảm thấy cô đơn,cô đơn đến tận cùng......




    [red]Nhe anh !Yeu em mai luon nhe anh !yeu em mai luon trong doi.Moi tinh ta mai lau dai.
  2. wildnature

    wildnature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn đúng là con người của bi quan . Bạn sẽ mãi sống trong sự lo lắng là mình sẽ còn tin ai được nữa hay không và người ta thương mình như thế nào suốt cuộc đời bạn nếu những suy nghĩ của bạn hiện giờ không có gì thay đổi.
    Cuộc sống vốn dĩ có nhiều điều bất ngờ và không phải bất ngờ nào cũng thú vị. Và trường hợp của bạn là một bất ngờ đáng tiếc nhưng không phải vì thế mà bạn hết tin người. Bạn hãy xây dựng niềm tin đó trên tất cả mọi người xung quanh bạn, không phải ai cũng sẽ làm bạn thất vọng. Bạn cứ tin đi rồi sẽ có ngày bạn nhận được cái mà bạn mong ước. Niềm tin là do con người tự xây dựng nên, do vậy cách tốt nhất là mình hãy tập tin người khác. Do bạn chỉ tin mỗi một mình "anh ấy" nên bạn dễ dàng bị mất thăng bằng một khi lòng tin đó bị phá vỡ, nhưng tôi tin bạn sẽ đứng vững và đi lên trên chính đôi chân của mình.
    Bạn đừng quá nghi ngờ người khác đang thương hại bạn. Nếu bạn nghĩ như vậy thì sớm muộn gì họ cũng sẽ cảm thấy "thương hại" bạn vì bạn quá khờ khạo và đa nghi.
    Điều tôi muốn khuyên bạn bây giờ là hãy tập tin vào chính mình và tin vào mọi người. Đó là điều duy nhất giúp bạn hạnh phúc .
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em có biết niềm tin là gì không?
    Là tất cả, là mạnh hơn cái chết
    Mà giờ đây anh dường như tê liệt
    Sống là gì...nếu anh chẳng còn em?
    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....
  4. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là bây giờ tớ cũng đang rơi vào tuyệt vọng và gần như mất lòng tin vào chính mình cho nên tớ cũng không thể nói được gì hoặc đưa ra lời khuyên nào giúp bạn cảLòng tin là thứ quý nhất đối với tớ và tớ nghĩ với mọi người cũng thế thôi . Một khi con người ta đã đánh mất đi lòng tin của mình thì gần như người ta đã mất tất cả...

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  5. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống không nên đem mình ra so sánh với một người nào khác dù chỉ là nhũng điều nhỏ nhất ! vì dù có thế nào đi nữa thì bạn vẫn chỉ là bạn mà thôi ! đừng bao giờ tự đánh mất chính mình ! cuộc sống này còn có rất nhiều người để bạn dành tình yêu thương và quan tâm đến họ ! hãy làm tất cả những gì có thể ,hãy luôn là chính bạn đừng là một người khác bạn nhé ! niềm tin là điều quan trọng nhất cho sự tồn tại của cuộc sống này ! vì đó là hạnh phúc là ước mơ là hy vọng giưa người với người trên thế gian ! hãy biết quý trọng ,gìn giữ ,nâng niu những gì mà cuộc sống đã mang đến cho mình ! vì có như vậy mỗi con người là một thế giới thu nhỏ của cuộc sống !
    hạnh phúc sẽ đến khi mình biết yêu thương biết giữ gìn , nâng niu những gì mà cuộc sống đem đến cho mình ......tât cả và tất cả !
    beethoven

Chia sẻ trang này