1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi ban nhan ra 1 nguoi giong ..nguoi ay cua ban 1 cach hoan hao?ban tinh sao/

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuy_xau_tinh_tuong, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DevilsDance

    DevilsDance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chả làm sao cả, chỉ thương bạn mình vì có anh chị em mà không được nhân nhau thôi hê hê 1 trong hai cụ nhất định là có vấn đề :)

    Đời tôi là của tôi, Đời em là của em
    Còn mây xanh kia là của trời cao
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thực sự thì tôi đã gặp trường hợp này!
    Người này làm cùng cơ quan với tôi đã lâu mà tôi không nhận ra. Mãi đến hôm đi ăn cùng với nhau tôi mới giật mình:Tại sao lại có người giống em đến thế! Giống đến không ngờ! Mọi đường nét,hình dáng, cách ăn nói,cách đi đứng, ăn mặc đều giống em như thể hai người là một vậy.
    hàng ngày đến cơ quan tôi đêù cố gắng tìm kiếm một cái gì đó ở người đó khác em,nhưng không được,mọi cố gắng đều dẫn đến chân lý, đó chính là em, em của 7 năm về trước. Ngày mà tôi vẫn còn là một anh lính ngây thơ và em là một cô bé trọ học xa nhà...
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  3. thuy_xau_tinh_tuong

    thuy_xau_tinh_tuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    the ban co iu ngay nguoi ay ko zay NIco??
    nhu* kieu iu de o^n lai ky niem xua y ma
    hêhhhêh
    Nuoc vo tinh ngan nam troi mai
    May vo tinh bay mai bay xa
    Trang vo tinh trang dua voi gio
    Anh vo tinh anh chang nho den em
    hu*c''''''''''''''''''''''''
  4. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tinh huống này thật là vớ vẩn.làm gì có người giống người đến mức như thế chứ .
    mà nếu có gặp truờng hợp như thế thì chẳng tội gì mà không yêu người mới cả. chỉ có được chứ không có mất. vẫm là người yêu mình( vì giống y hệt mà) , lại được yêu người khác( co cơ hội tìm hiểu những điểm mới lạ mà người yêu không có)
    hehê

    doi qua roi di an thoi hê...hê
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thật tiếc, sau bao lâu không vào, giờ mới quay lại thì thấy chủ đề đã gần biến mất trên diễn đàn. Mạn phép lôi nó lên, dù không phải của mình!
    Tình yêu đâu phải là sự nhân bản hả các bạn? sao có thể như thế được? Cho dù có giống nhau đến thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn là em, người khác không thể thay thế em trong tim tôi được!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  6. junerain

    junerain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi trên đường phố đông người
    Tôi giật mình sững lại
    Chợt hiện về khuôn mặt thân quen ấy
    Vâng trong cuộc sống sẽ tránh khỏi nhưng lúc giật mình trước những khuôn mặt?Nhiều khi chỉ là 1 dáng người hơi hơi giống mà thôi nhưng cũng làm ta nhói lòng làm ta nhớ?Tự kỉ ám thị đôi khi cũng khiến người ta rơi vào tình trạng đó..............nỗi nhớ cũng có thể làm người ta như thế!
    Còn trường hợp 1 người nào đó giống người ấy?Ai đó ở trên đã nói đó chỉ là Bóng còn Hình thì ko thể bn sẽ ko thể tìm được 2 con người giống nhau hoàn toàn,hai người sinh đôi vẫn khác nhau ở nhiều chỗ!Bây giờ với tiến bộ của khoa học người ta cũng có thể tạo ra 1 phiên bản giống y hệt nhưng chắc chắn sẽ có sự khác nhau!Điều này tôi sure!

    Gió reo và gió mừng.Gió vui lòng tưng bừng .Thấy ta vừa biết dấu yêu.Hồn tinh khôi!
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    nothing to nothing....Ko có gì xảy ra cả. Còn nếu xảy ra thì tìm người thứ 3 khác hẳn 2 người đó rồi tiếp tục 1 tình yêu mới....

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!
  8. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, hôm nọ em gặp 1 người giống ..y hệt luôn, tự dưng... tim em đập loạn xạ . Ko thể hiểu nổi nữa. Sao lại có người giống nhau thế ko biết! thật là tội lỗi , tội lỗi!!!!!!!
    Oh my god!!! con xin xưng tội.
    **************************
    minhngoctr
    Phải bỏ lối sống chờ đợi những quà tặng bất ngờ mà phải tự làm nên cuộc sống
  9. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta đã qua một lần thì dường như lần sau đó người ta sẽ tìm đến một người hoặc là hình ảnh của người cũ , hoặc là trái ngược hẳn người cũ .
    Cứ cho là việc bạn nói đến là có thể xảy ra đi thì lúc đó tôi sẽ nghe theo trái tim.Có thể có hai con người giống nhau một cách hoàn hảo bằng nhân bản vô tính nhưng sẽ không thể nhân bản vô tính tình yêu của ta để có hai tình yêu giống nhau một cách hoàn hảo dành cho hai con người đó được.
    Lạy chúa.......con không muốn trái đất này trở thành một bãi chăn thả cừu Dolly

    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ
  10. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    giống nhưng ko phải, mà đã là không phải thì yêu thế quái nào được, hum`
    LENGHIA [/size=4

Chia sẻ trang này