1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ban nhận thấy những điểm xấu của người yêu bạn sẽ làm gi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RFNgoc, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RFNgoc

    RFNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Khi ban nhận thấy những điểm xấu của người yêu bạn sẽ làm gi?

    Neu một ngày nhận thấy người yêu mình thật kém cỏi va có nhiều tính xấu bạn sẽ làm gi???

    RFNgoc
  2. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    mở nhật ký ra và viết vào
    con bé kém cỏi và nhiều tính xấu ấy đã trót yêu một thằng không ra gì
    sin mori****a
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đến viện mắt để kiểm tra lại thị lực!
    Don't dream it. Live it!
  4. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể góp ý cho người đó, nếu vẫn chứng nào tật đấy thì quên khẩn trương.
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  5. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì phải chấp nhận cả thói hư tật xấu của người ta chứ.Chẳng lẽ bạn chỉ yêu mặt đẹp của anh chàng đó thôi à.Thế thì đưa anh ta ra ánh sáng....săp pờ soi một hồi....Kiếm xem còn mặt nào tôt đẹp để iêu hông. Không có à....Toàn mặt xấu thôi sao.....Pai anh ta đi vậy.
    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    yêu mà còn để ý điểm xấu thì yêu làm gì nữa cơ chứ...điểm xấu gì thì tacũng coi như nó bt còn nếu nó wá trầm trọng thì xem lại cách trọn người yêu của mình đi...
    There are times
    when I believe in you
    These moments when I feel close to you
    there are times I think
    That I am yours
    though many times I feel unsure
  7. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    theo em thi chung ta hay dung tinh yeu cua minh va con nguoi cua minh de thay doi anh ta. đượng nhiên ko thể một sớm một chiều nhưng năm tháng sẽ là liều thuốc tốt.
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì phải yêu cả tật xấu lẫn tật tốt của ng ta nếu ko thì chả yêu được ai cả tại vì có ai là toàn vẹn đâu.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Gớm, cứ làm như mình thì toàn điểm tốt đẹp cả ý!
    Bác nào bảo là dùng tình yêu để thay đổi anh ta ý nhỉ? Em thấy thế là không được! Bác nói câu đấy là chủ quan duy ý chí rồi! Em hỏi bác nhá, nếu anh ý nhà bác cứ nằng nặc đòi bác thay đổi, bác sẽ làm gì?
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    -------------> Không yêu nữa, tìm người khác hoàn hảo hơn ------------> Khó lém, vì làm sao quên được người yêu cũ đây ------------> TIếp tục yêu người cũ, chấp nhận một sự thật là yêu cả tốt lẫn xấu.
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 12/03/2003

Chia sẻ trang này