1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BẠN NHÌN THẤY ĐOẠN PHIM*******CỦA NGƯỜI YÊU VỚI NGƯỜI YÊU CŨ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beautyful_life_and_hell, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    không thể hiểu nổi anh bạn trai của bạn thế nào nữa, dù sao cũng ko thể chấp nhận nổi , tốt nhất là bạn nên sáng suốt tự quyết định đi bạn ạh , hỏi mọi người thì ai cũng nói rằng bỏ nó đi bạn ạh
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cũng mệt phết nhỉ, ko biết thì ko sao nhưng biết rồi thì tôi dám chắc bạn ko thể bỏ nó ra khỏi đầu được đâu, kể cả sau này cũng thế!
    Không biết bạn yêu sâu đậm đến mức nào, nếu chưa đến mức có thể làm bạn sống ko thể thiếu anh ấy được thì bỏ đi bạn ạ, đau 1 lần còn hơn là ám ảnh suốt cuộc đời. Người phụ nữ dù vị tha đến mấy cũng khó khăn lắm trong việc chia sẻ tình cảm!
    Bình tĩnh và làm theo những gì trái tim bạn mách bảo là điều cần nhất đấy!
  3. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn ?otận mắt nhìn thấy? trong hoàn cảnh như thế nào. Chắc là tò mò lôi máy tính của anh chàng ra soi, chứ tôi không nghĩ hắn lại tôn sùng bạn đến mức khai tông tốc những quan hệ trong quá khứ của mình, thậm chí cho bạn xem cái đoạn phim đó. Chị em nhà ta cứ là hay tò mò tọc mạch để rồi tự chuốc buồn khổ vào người
    Quyết định cuối cùng là ở bạn. Bạn đủ lòng tin, đủ can đảm vượt qua những hình ảnh đó thì tiếp tục, còn thấy chịu không nổi thì chia tay. Nhưng có lẽ bạn cần xem lại bản thân. Khuất mắt trông coi thôi. Hãy tận hưởng, vui với những gì mình đang có chứ đừng cố lôi quá khứ ra làm gì
  4. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi, tôi sẽ tự tạo cho mình một cơ hội để chia tay. Tôi thà chấp nhận bị gọi là người không vị tha, không rộng lượng còn hơn là bị ám ảnh với hình ảnh đó mãi. Lúc yêu có thể không thành vấn đề, nhưng lấy nhau về rồi thì mỗi lần giận dỗi là thành chuyện to không biết chừng.
    Tốt nhất là rút lui khi còn có đường lùi.
  5. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    thế này thì vẫn sẽ tiếp tục có nhưng yến vy thứ 2 3....n
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thằng đấy bệnh bỏ sớm ngày nào tốt ngày đấy nếu ko thì lại được làm diễn viên bất đắc dĩ ấy chứ rồi 1 hôm đột ngột có đứa bạn nó nói ... hình như mày bị ghép mặt trên cái diễn đàn xxx kìa ... hé he he lúc đó ân hận có kịp ko nhể
  7. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    ùa, bệnh hoạn quá. Cẩn thận không có ngày trở thành nạn nhân đấy em ạ
    Được Silent_knight sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 18/11/2005
  8. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm đến vấn đề của e! Em chỉ đưa ra vấn đề này để các bác thảo luận thôi? Vì e nghĩ kiểu gì mà chẳng có trường hợp như e nói.
    Nên e mới đưa ra, chưng cầu dân ý....
    Và bây giờ e thêm cái giả thiết: Nếu lúc đầu yêu nhau, 2 bác đã nói k nhắc đến chuyện quá khứ của nhau nữa.Và a trai lại nói rằng" trước đây a cũng đã từng QH với old darling nếu e chấp nhận được thì hãy yêu a chẳng hạn"
    Vì vậy nếu mà các bác mà chẳng may tò mò nhìn thấy đoạn phim*** đấy các bác phải làm thế nào?
    yêu tiếp hay bỏ vậy?
    Các bác cho e ý kiến!!!!!
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Mọi người khuyên chia tay là vì pạng đoá bệnh wé chứ không phải là pạng đoá QH với người iu cũ đâu em.
  10. yeutrongnoinho

    yeutrongnoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ a theInvincible nói hơi quá!
    Cũng có người giữ lại những thươc phim đấy như một kỷ niệm ngịt ngào mà họ đã có trong quá khứ nhưng vì một lý do nào đó mà mọi chuyện không thành!(mà cũng chị e táy máy nghịch ngợmthì mới xem đưọc những tử liệu đấy chứ có bác Nam naòp lại dở hơi đem khoe với người ieu chuyện cũ đâuCác bác nam nhỉ!)
    Và tất nhiên nếu chị e nào không chịu đựng được hãy tìm một lý do nào đó thật nhẹ nhàng mà chia tay đi, vì nếu bạn không tha thứ hay không quên được, sống với nhau cũng chỉ là gánh nặng cho nhau mà thôi!
    Còn chị e nào, đủ lượng bao dung và có thể vì một lý do nào đấy k thể chia tay được, hãy nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng với anh ý, 2 người sẽ cùng nhau gỡ rối giải quyết những khúc mắc còn tồn tại giữa hai người. Và mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!

Chia sẻ trang này