1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BẠN NHÌN THẤY ĐOẠN PHIM*******CỦA NGƯỜI YÊU VỚI NGƯỜI YÊU CŨ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beautyful_life_and_hell, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh kô nói quá đâu em. Kỷ niệm ngọt ngào khi yêu nhau không phải là lên giường với nhau. Việc quay phim lại chuyện đó để lâu lâu đem ra xem đối với anh là bệnh. Chẳng lẽ khi yêu nhau không có gì lãng mạn hơn việc having *** với nhau. Anyway, đó là ý kiến của anh à, nếu em thấy hành động đó "đáng iu" thì cứ tự nhiên, anh không cản.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    E hèm..cho dù là dzợ là chồng mà quay mấy cái đoá còn thấy ớn thấy ngại ...nói chi mới chỉ là lovers...
    Thiếu gì cái đẹp đẽ để nhớ, để giữ kỉ niệm..bộ fải xem lại mấy cái cảnh quay í ẹ đoá mới nhớ nhung hỉ???
    Mặc dù là người đã có gia đình...Chop vẫn fản đối cái chiện quay fim cảnh ân ái với nhau...Vụ Em Nhàn ở HP là một điển hình ghê sợ cho cái cô gái đang iu đó nha ...
  3. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có thể một số người quan niệm rằng quay phim hay chụp ảnh để giữ lại cái "khoảnh khắc" đó cũng giống như giữ lại một kỷ niệm ngọt ngào. Và họ tiếp tục làm.
    Nhưng cá nhân tôi thấy rằng việc lưu giữ như thế là không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ thiếu kỷ niệm hay sao mà phải quay lại cái thời điểm đó?
    Tôi thấy ghi hình lại cái lúc mới tỏ tình hay cầu hôn một người còn có ý nghĩa hơn cả tỉ lần.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thường khi muốn giữ lại 1 kỷ niệm , người ta thường ghi nhớ những hình ảnh đẹp , thân thương , trong sáng . Chứ đời thưở nhà ai lại giữ lại phim *** chim **** ? ( cũng có 1 số vị như Thanh Tòng hay Võ Tòng đả Yến Vy trên giường gì đấy ) .
    Việc quan hệ trước hôn nhân là có thể chấp nhận được , nhưng đến mức độ băng hình như thế này thì nên liệt vào diện những cái mặt ko chơi được .
    Tốt nhất là nên bỏ
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    giời ơi, hôm nay bác tdna nói chuyện hiền quá . Em cũng thấy mấy chuyện quay phim quay ảnh gì đó bệnh ko thể tả được . Có nhờ lại mối tình đầu cũng ko nhớ mấy cái đó được .Mà có vậy cũng hông cần quay phim đâu ... Bác gái nào nhẹ dạ, khoái ngon ngọt dụ dỗ thì sau này e rằng có có lúc sợ bị ngươi iu xưa tống tiền . Lạy hồn, xã hội bây giờ càng ngày càng nhìu cái quái đản
  6. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    E đã nghe qua tất cả các ý kiến của các bác trai, bác gái.E cũng đồng tình với quan điểm của các bác. Đúng là thiếu gì chuyện dể nhớ việc gì phải luu giữ lại những cảnh không hay ho như vậy .(Thực ra e là e cũng không ưa nổi mấy chuyện như vậy đâu)
    Nhưng e lập ra chủ đề này cũng chỉ với một mục đích là giúp cho các bác gái nào nhẹ dạ, qua chủ đề này biết đường khó mà tránh Cón nếu mà biết nhưng không tránh thì cũng đành chịu các bác nhẩy
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hé hé .Ai cũng bảo em thâm .Nhưng thằng bồ mà xử thế với em ấy à .Em cứ gọi là ...cắt hết, ko chừa 1 ly . Có ủ tờ cũng ko lâu so với hắn suốt đời bị "thân bại danh liệt" khứa khứa . Đàn ông thì ko chịu được sự thiếu sót đó đâu .Đau đớn gấp nghìn lần ngồi trên ghế điện í . Nghĩ đến đó thì ko ai ko xuống tay được .Cho nó chết !!! .
    Em bức xúc quá nên nói năng hơi shock ,các bác thương đừng khoá nick em
  8. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Em này nói năng ghê quá, anh nghe mà cứ rợn hết cả người. Chỉ thương cho thằng bồ của em không vào đây mà đọc. Kẻo có ngày lại hỏi không biết cái quý nhất của mình là cái gì
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo nếu hắn đối với em ko ra gì cơ mà !! Em sòng phẳng lắm .Nó tốt với mình thì mình tốt lại .Nó cạn tình thì mình cũng phải đáp trả mới xứng ...Ngồi đó đau khổ cho nó cười sung sướng vì khiến mình sống dở chết dở là ko được . Yêu là 1 chuyện, mà có vay có trả lại là chuyện khác
  10. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Quên đi cho mau giàu, khiếp wá! Làm sao chịu được nhỉ?

Chia sẻ trang này