1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ "ai đó" quá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chithanh1982, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, khi nhớ quá tớ cũng post lên Y 360 rùi, hixx, chả thấy đỡ hơn, có khi còn ngồi khóc nhiều hơn thì có, làm thế nào để quên nhanh 1 người đây???
  2. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật nhỉ! Tình yêu ko mỉm cười ...
    Con gái vẫn thường thích níu kéo một mối quan hệ = hai chữ tình bạn, đơn gaỉn vì trong lòng cũng tiếc những gì đã có, thấy áy náy và ko yên ổn ... Tình bạn!! Để làm gì thì chúa mới biết, có lẽ để ng` ta thấy làm bạn với nhau thì tốt hơn, hoặc chỉ là muốn biết ng` ta sẽ ổn ... Ko nghĩ là làm ng` ta thêm tổn thương khi nhìn t hấy mình!!!
    Yahoo là gì thế! Thỉnh thoảng buồn lên share chút coi!!
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hơi thở mùa hạ
    mang những kỷ niệm về anh rải đều trên phố cũ
    1 người đi đường bất chợt
    sao lại hao hao có nét giống anh
    1 ngôi sao đổi ngôi chớp tắt
    không đủ sáng để tự thấy mình trong đêm tối
    1 phút bất chợt
    em quên mất mình đã yêu
    1 giây nhớ nhung
    cũng đủ nhắc mình chưa quên
    1 chữ cuối cùng
    để kết thúc 1 bài thơ vô nghĩa
    1 câu mà em chưa quên nhưng sẽ chẳng bao giờ nói
    em vẫn yêu anh
    Đó , mỗi lần nhớ là 1 lần quay quắt.
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ nhớ lại chẳng muốn cho người ta biết là mình nhớ thì làm sao mà đưa lên Y360 được đây
  5. squackingduck

    squackingduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Theo em, nếu mà đã "quá" rồi, thì phải sống chung với lũ thôi các bác ạ. Coi việc nhớ đấy như là đánh răng rửa mặt buổi sáng hay tráng miệng sau khi ăn ý. Nhớ cho đã vào, tưởng tượng tẹt ga đi, mất gì đâu. Yêu thì phải thế mà, làm thế nào được, việc gì phải làm cho nó hết nhớ làm gì, cứ nhở xả láng đê, có người để mà nhớ thì tội gì phải nkìm với chả nén.
  6. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Khà khà! chú em nói đúng đó.Với anh thì ngày tập thể hình, tối đi uống rượu, đêm thì đi đóng hồ.Hết 24h chưa nhỉ?
    QUÂN TỬ LÀ KẺ VỊ KỈ
  7. virgin_roses

    virgin_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ khi nhớ ai mà chưa có điều kiện gặp gỡ, ra tìm một quán vắng (càng vắng càng tốt) đỡ bị phân tâm, nhờ chủ quán bật một Album nhạc mình thích và thích thì làm thêm chai bia, uống vào thấy đầu óc nâng nâng nửa tỉnh nửa mơ thú vị của nỗi nhớ người yêu? À mà có ai giống sở thích mình ko ??? làm quen nhé...
    YM:ki_niem_hung_vuong
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nhớ thì cầm cái đt lên, ngó ngó cái màn hình 1 hồi, bấm contacts, dừng ở tên của người ấy, đạo thêm mấy vòng những cái nick xung quanh rồi lại trở về với tên của người ấy , nhấn options , lưỡng lự xem có nên create mess ko .... cuối cùng chọn exit ...
  9. thuongb2

    thuongb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    D'' accord !
    Phải vậy mới được, nhớ là trạng thái đôi khi được nhiều người thèm muốn, cứ tẹt ga đi, và ráng chịu đau 1 tí !
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Con trai có khác.

Chia sẻ trang này