1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ "ai đó" quá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chithanh1982, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ặc câu nói của em này làm giật cả mình, nó đúng như những gì đang xảy ra với mình.
    Chuyện là thế này, mình yêu một ngươì, người đó cũng biết là mình rất yêu người ta,nhưng chẳng hiểu sao cô ấy không yêu mình nhưng vẫn muốn có mình ở bên cạnh,vẫn thích đi chơi với mình.Khi mình ngỏ lời thì cô ấy từ chối và nói rằng chỉ có thể là bạn thôi.
    Mình cảm thấy khó xử quá, tình yêu và tình bạn là khác nhau hoàn toàn mà.Làm sao có thể làm bạn được khi mình đã quá yêu người ta.Giờ mình chẳng biết phải làm sao nữa..Tiếp tục thế này chắc mình chết mất. Lúc nào cũng nhớ nhung, cũng đau khổ, chẳng có lúc nào được thoải mái cả. Mà bỏ đi, chia tay cũng không nỡ vì đã trót yêu rồi.. quên đi cũng thật xót xa..
    Đúng là yêu mới thấy khổ.
    Được killer_and_rose sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 07/04/2006
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Giật mình!!!
    Tó chưa bao giờ nhớ ai quá cả.Sao lại thế được nhỉ????
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ...
    Lang thang qua những con phố...
    Nghe những bản nhạc ...
    Ngắm ...
    Xem ảnh ...
    Chat ...
    Nói với người ta: nó ghét người ta lắm!
    Vẫn nhớ ...
  4. boydidream

    boydidream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Giải thích chính xác. Đó là những gì con gái nghĩ khi họ nói câu "ta làm bạn nhé" .
    Ko chấp nhận dc
  5. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ặc câu nói của em này làm giật cả mình, nó đúng như những gì đang xảy ra với mình.
    Chuyện là thế này, mình yêu một ngươì, người đó cũng biết là mình rất yêu người ta,nhưng chẳng hiểu sao cô ấy không yêu mình nhưng vẫn muốn có mình ở bên cạnh,vẫn thích đi chơi với mình.Khi mình ngỏ lời thì cô ấy từ chối và nói rằng chỉ có thể là bạn thôi.
    Mình cảm thấy khó xử quá, tình yêu và tình bạn là khác nhau hoàn toàn mà.Làm sao có thể làm bạn được khi mình đã quá yêu người ta.Giờ mình chẳng biết phải làm sao nữa..Tiếp tục thế này chắc mình chết mất. Lúc nào cũng nhớ nhung, cũng đau khổ, chẳng có lúc nào được thoải mái cả. Mà bỏ đi, chia tay cũng không nỡ vì đã trót yêu rồi.. quên đi cũng thật xót xa..
    Đúng là yêu mới thấy khổ.
    Được killer_and_rose sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 07/04/2006
    [/QUOTE]
    Cho nó đứt đi! Níu kéo thì chỉ thêm mệt mỏi thôi!
    Nói một câu;
    Em có yêu anh không?Không yêu thì thôi để anh còn đi yêu người khác!
  6. quyenphamle

    quyenphamle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong tình yêu, người ta không thể giải thích được tại sao mình lại nhớ, đã bao lần vì lòng tự ái mà cố gắng phủ nhận sự nhớ nhung đó, nhưng hình như ai đó đã nói đúng: " càng cố quên càng nhớ".
    Tình yêu là gì nhỉ?
    Cứ như trò ú tim
    Xa anh em rất nhớ
    Gần bên anh dỗi hờn
    Buồn cười cho tình yêu
    Mong nhớ nhau thật nhiêu
    Không đến?
    Sao không đến?
    Lúc đến lại làm kiêu.
  7. mino174

    mino174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    khi nhớ wá thì mình kiếm 1 nơi để có thể kêu tên người đó thật TO cho lòng nhẹ nhàng hơn....
  8. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm bạn ơi, mình làm sao có thể dứt được khi mà mình vẫn còn đang yêu người đó.Trong cuộc đời thì mình chỉ gặp được một người mà mình yêu nhất thôi, nếu để mất người này thì sẽ chẳng có lần thứ 2 đâu.
    Chán thật :(
    Mà bạn nói cũng đúng.. níu kéo chỉ càng thêm khổ đau thôi :(
  9. defa_lucy

    defa_lucy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi mình nhớ người ấy đến nỗi , nếu người đó xuất hiện chỉ muốn chạy tới ôm thật chặt
    nhưng mà hổng hỉu sao khi gặp rùi chỉ toàn gây sự với nhau thui
  10. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cho nó đứt đi! Níu kéo thì chỉ thêm mệt mỏi thôi!
    Nói một câu;
    Em có yêu anh không?Không yêu thì thôi để anh còn đi yêu người khác!
    [/QUOTE]
    Khớ khớ ... bác này nói đúng lắm! Nhưng chỉ sợ nếu người ta bảo ko yêu, thì lại muốn hỏi lại lần 2, lần 3, lần thứ ... 100 cho đến khi nhận đc câu YÊU của người ta thoai ...
    TÌnh yêu làm người ta cố chấp lắm ... mà cũng thông cảm cho cô gái đó đi ... cái đấy hình như nó thuộc vấn đề "giới tính" rồi hay sao ý! Thấy con gái ai cũng mắc cái tật đó ... ko yêu, nhưng dứt khoát là ko thích việc người ta biến mất trước mắt mình!!! Chỉ khổ cho ai yêu cô gái đó ...Mà nói chung thì đã yêu đơn phương thì thằng nào mà chả khổ!! Thằng nào chả muốn quên mà ko ( chưa ) đc!!!
    Con gái ko yêu --> làm bạn đi!!
    Con trai ko yêu --> đừng xuất hiện trước mặt tôi!!! --> Đúng ko???

Chia sẻ trang này