1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ "ai đó" quá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chithanh1982, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có bài nào trong topic này, kể về nỗi nhớ là dành cho mình.
    "I ask myself thousand times that why I love you, and I have only one answer: Because I love You"
    Có lần nhớ người ấy quá, cầm điện thoại lên, ấn vào nút call, và bật bài "Nỗi nhớ" của Phú Quang. Không ngờ em người ấy lại nhấc máy.
    Có lần, dũng cảm hơn, gọi thẳng vào máy người ấy. Người ấy tắt máy đi. Mình cứ nghĩ đã yêu nhau thì dù có chuyện gì xảy ra vẫn cứ yêu. Cần gì để lý trí xen vào như thế?
    Chẳng biết làm cách nào khác, mỗi ngày viết một trang nhật ký cho người ta.
    ..............................................................................................
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 09/04/2006
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng lặng cho yêu dấu mênh mông
    Tình yêu lặng thầm
    muôn đời không nói..
    Ngày hôm qua cho một trái tim yêu
    Một dấu lặng
    nơi tình yêu đã vỡ
    Và tất cả dịu dàng như hơi thở
    phủ lớp mờ trên cửa kính thời gian..
  3. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng đang nhớ ai nhỉ ...? Nhớ thật nhiều .
    Bác này nói 2 times / month ^___^ với thời tiết thế này . i em phục bác đấy .
    Vào Spam tẹo thấy đỡ nhớ .... nhưng Spam xong còn nhớ hơn ... làm sao giờ nhỉ
  4. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Yahoo là gì thế! Thỉnh thoảng buồn lên share chút coi!!
    [/quote]
    Yahoo 360 <<<<>>>> là cái bò lóc nhóc đấy . vào yahoo.com <<< thay muc Yahoo 360 go~ nick yahoo cua minh roi vào thêm mắm thêm muối 1 chút ....
  5. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi mà nhớ người nào quá thật là khó tả ,nhất là khi chưa có ..cái nokia hay motorola ..để có thể alo thì chẳng biết là làm cách nào nữa,có nhiều ý kiến wá nhưng là tớ thì chắc tớ rủ bạn bè đi cafe hay là đi làm trận warcraft batternet cho đỡ nhớ
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Khi nhớ 1 ai đó wá ....thì iem luôn bóp bàn phím di động cho nó hư luôn í iem nhắn tin đấy ạ !!
  7. bibi_vh

    bibi_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nếu nhớ ai đó quá thì đi gọi điện cho họ chứ sao
    còn nếu ko thể gọi điện cho người í (vì ko có cách nào để liên lạc_thật là tủi_hichic) thì hãy đi làm 1 việc gì đó để quên ngay nỗi nhớ đó đi ,hoặc bạn hãy viết ,cứ viết những gì những điều gì bạn muốn nói với người ý ,đảm bảo bạn sẽ lạc quan hơn nhiều
  8. Mrs_black

    Mrs_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không thể gọi, ko thể nhắn tin,...ko thể và ko thể,...chỉ có thế. Nhớ à, có nhớ thật nhiều,..... và cuối cùng ko làm gì cả, Chỉ một câu nói " i am sorry" , ko thể nói.
  9. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Giống em à, hixxx
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nhỡ quá mà không làm được giề thì lên mạng vô đây mà post sau đó gửi link cho người í. Nếu người í không có YM thì cầu Chúa ban phước.

Chia sẻ trang này