1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ "ai đó" quá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chithanh1982, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi, sớm muộn gì chẳng hết nhớ. Kiếm đứa bạn nào đi uống cafe mà tâm sự. Sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều
  2. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Khi nhớ tớ nghe Song from secret garden, hết bản nhạc tự nói với mình :"người ta ko còn là của mình, và mãi sẽ ko quay trở lại, ko được nhớ nữa"
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cái đống kỷ vật của tui, tui bầy ngay ra trước mắt, chẳng đụng đến, để nó phủ một lớp bụi lên trên. Vậy mà nhớ thì vẫn cứ nhớ! Ôi, nhớ quá đi mất
  4. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá chịu hết nồi thì nhắn tin, online send cho anh vài cái ofline mesage nhưng chẳng dám bảo là em đang nhớ anh, chỉ biết để lại vài dòng chúc anh1 ngày vui vẻ. lái xe cẩn thận khi trời mưa, đừng thức khuya......
    rồi thì vào website của anh mà xem ảnh cho đỡ nhớ........chẳng biết làm gì hơn thế......mặc dù nhà 2 đứa cách nhau có 30p lái xe..........
    nhớ..nhớ..và nhớ..........nhớ tới phát điên lên........
  5. phinhi

    phinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    nhớ làm sao ,wên làm sao
    muốn nhớ hay wên có được nào
    nhớ lại thên buồn wên lại tội
    wên thì ko rõ nhớ lại đau
  6. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Tớ thì không gặp được người ấy để nói chuyện, vì người ấy ở xa lắm.
    Tớ vẫn gọi điện, nhắn tin & thể hiện tình cảm thường xuyên nhưng người ấy vẫn chưa nói gì. Tớ viết cả thư cho người ấy đây nè:
    http://www2.ttvnol.com/lovekingdom/706952.ttvn
    Anh em đọc & tư vấn góp ý cho tớ với!
    Hic hic ! Buồn quá
    Được vnremote sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 20/04/2006
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Đang cố quên, thì đừng làm jì cả, kiếm một công việc ji đó làm hoặc khiến cho mình luôn bận rộn để ko phải nghĩ...tốt thôi.
    Vậy có ai muốn tìm chân trời mới chưa nào...
  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá thì em .. tự tử bằng cách uống bia cho sặc mà ..... chết. thế là xong
  9. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng. Đọc cả chủ đề giờ mới thấy câu nói này hay.
    Chả tội gì phải tìm cách gạt bỏ nỗi nhớ cả
  10. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    nhớ hả ?? nhớ nhìu quá thì cầm điện thoại gọi ngay cho người ta đi , hoặc chạy ngay đến bên người ta và nói rằng :"em nhớ anh "
    ko có thì lại hối hận đấy !người ta chẳng có câu là:"Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. "
    tớ muốn làm như thế nhưng mà nhiều lúc chẳng hiểu sao ko dám nói ! hic hic ...nếu bị từ chối chắc tớ cũng chết mất !!
    thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi đi ngủ và đầu tiên khi ngủ dậy
    thích một người là ngồi vào một bàn nào đó trong lớp cũng muốn hí hoáy viết tên người đó lên mặt bàn
    ...........
    ................
    tình yêu đẹp nhỉ ?? buồn cười nhỉ ??
    Được o0_NORA_0o sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 21/04/2006

Chia sẻ trang này