1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ "ai đó" quá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chithanh1982, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ưh? càng nhớ càng ăn nhiều chứ sao ....... cuối cùng mập hihihihihihhi !
  2. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    van co cau "quen 1 nguoi de quên 1 nguoi". Hay thu xem (ko khuyen khich dau nhe)
  3. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai đó, em sẽ tìm cách gặp, chẳng để làm gì hết, chỉ để nhe răng ra cười, nghe người đó nói vài câu vô thưởng vô phạt.
    Nếu không thể gặp người đó, thì em tìm người khác, cũng chẳng để làm gì, nói tầm xàm bá láp chừng vài tiếng đồng hồ, ăn uống bậy bạ, đi lăng quăng...
    Nếu không có ai đi chung, em lôi mấy con chó ra giỡn, chạy lắng nhắng, cười tí tến....
    Nếu làm hết mọi thứ mà vẫn còn nhớ, thì em chui vô phòng khóc một mình .
    Em dửng dưng khi người khác nhớ em, vì vậy nếu em nhớ người nào đó, thì cũng đáng đời em
    Em mít ướt nhưng luôn làm ra vẻ bất cần, thế thì em ráng chịu
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mình là con trai
  5. ngocbaogia

    ngocbaogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một ai đó.... có phải là nhớ tới những gì đã thường xảy ra giữ 2 người... gọi đó là kỉ niệm. Để hết nhớ ....rất khó, nhưng đỡ nhớ thì có lẽ mỗi người có cách xử lý riêng đúng ko?
    Có người sẽ nghe những bản nhạc người ấy thích một mình.... rồi khóc hoặc cười với chính mình.
    Có người sẽ đi chơi với lũ trẻ con trong xóm để được lô đùa, cười sảng khoái để,,,, đỡ phải nghĩ phải nhớ.
    Có người sẽ đem những gì đã xảy ra với người ấy kể với một người khác nhưng lại đóng vai trò là người kể chuyện .... về một người khác chứ không phải mình.
    Hiiiiiiiiiii, tôi toàn làm vậy..... nhưng lúc này các cách ấy không còn nghiệm nữa hay sao ấy. . .. thế là tôi
  6. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Từ khi mình lập ra topic này cho đến nay đã có vài bạn nhắn tin vào ĐT và YM bày tỏ là rất thích cái topic này của mình,vậy mình xin gưỉ lời cảm ơn tới tất cả các bạn đó nhé
  7. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Mình cứ mạnh mồm hô khẩu hiệu không nhớ hoặc tư vấn cho người khác cách để quên....ấy thế mà thỉnh thoảng mình vẫn nhớ người đó...như lúc này.... đúng là không thể nào bắt con tim nó làm việc theo lý trí được!
    Mất 1 năm để quên đi tình yêu đầu tiên....anh sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên được em....4 tháng rồi....
  8. pmtpu

    pmtpu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lúc nhớ ai đó quá thì cứ suy nghĩ: Ráng nhớ về người đó đi, nhớ người ta thế nào, nhớ cái này, nhớ cái kia,... mà cái gì càng ráng càng làm không được ah
    Cũng như khi mình cố quên 1 người, càng cố càng không quên được. Vậy thì hãy cố nhớ đi...
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Khi nhớ ai đó chỉ muốn gặp người đó và cho người đó 1 trận vì để mình phải nhớ nhung chờ đợi
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    moi khi nho " anh ay " qua, toi khong goi dien cung chang nhan tin, de cho noi nho cao " choi voi " , sau do , lay tat ca thu tu, hinh 2 dua chup chung ra xem. toi chua bao gio vut thu cua anh ay, du co luc anh viet tren 1 to giay bac cua goi thuoc la nhung loi xin loi khi dang o trong quan ca-fe. luc ay, toi nho anh hon roi khoc that nhieu, va lan gap tiep theo, chung toi se yeu nhau hon. anh ay cung nhu toi vay, nen chung toi viet thu tay cho nhau nhieu lam. hau nhu hang ngay

Chia sẻ trang này