1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ "ai đó" quá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chithanh1982, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Người đấy cách mình cả nghìn KM thì gặp cách gì ?
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Ăn là giải pháp
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nhớ mà k thể gọi đt, nt, gặp được mới "chim cú" chứ. Lúc đó cảm thấy chán thế không biết, chỉ muốn đi ngủ cho xong. Ngủ dậy có khi lại thấy đỡ hơn. Thỉnh thoảng tớ cũng viết vào trong sổ nhật ký để giải toả í mà.
  4. forever0123

    forever0123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ nhớ người ấy quá, tớ gọi điện, nhắn tin, lên mạng chát, cố tìm cách để gặp nhau nếu có thể. Nhưng làm xong những việc đó vẫn không hết nhớ thế mới đau chứ. Biết thế nên cố gắng ko để cho việc nhớ đó xảy ra.
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    tôi nhớ em thì nhiều còn em thì nhớ tôi được bao nhiêu???nếu có fải nhớ em thêm lần nữa Ôi thôi"chùm nho hãy còn xanh"
  6. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ông anh ơi : nếu nhớ quá ý , mà người ta ở gần mình thì ông anh làm ơn đổ 10k tiền xăng xe máy , phóng đến đó gọi người ta ra và nhìn thật say đắm cho nó hết nhớ. Chứ ông anh cứ nghĩ ngợi nhìu thì ko thể hết nhớ đc đâu . Còn việc ông anh mong có dịch vụ 3g ở VN để buôn đt thì em nghĩ chắc là phải ít nhất là 2 năm nữa cơ . Mà trong 2 năm đó thì ông anh làm thế nào cho vơi đi đc nỗi nhớ cơ chứ... chẹp chẹp nói chung đó là vấn đề nan giải anh nhỉ
  7. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Tớ là tớ khoái vụ 3G ghê lắm cơ mà tớ tìm ra một giải pháp tình thế tạm thời làm dịu nỗi nhớ cồn cào cháy bỏng đó là nghe nhạc,mà nhạc là nhạc cổ điển,cả đêm qua nghe hết Asturias rồi Dòng sông xanh rồi Phiên chợ Ba Tư rồi Bài ca cổ nước Ý... rồi cũng chìm vào giấc ngủ êm đềm
    Tự nhiên nhớ lại cái câu hát nghêu ngao của anh chàng gì đó trong phim Mối Tình Đầu : Anh nhớ em ngay cả khi ở bên em
    Khi nào nhớ quá thì hãy thả hồn vào những giai điệu cổ điển êm dịu các bạn nhé
    Xin gửi
    đến người tôi yêu
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc đi, Bài Nỗi nhớ của nhạc sỹ Phú Quang ý. Bạn sẽ thấy đỡ nhiều đấy. có thể tìm trong nhacso.net.
    another way, tớ thường mua hoa về cắm đầy nhà... Nếu bạn ở HN, cách này rất tuyệt vì hoa mùa này vừa đẹp vừa rẻ.
    hehe
  9. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chơi Game đi đảm bảo hết nhớ liền. Tui nhớ hình như mình đã lỡ hẹn với em cả chục lần vì chơi game thì sao ý.
    Có thể 10 năm không có bạn gái​
    Nhưng không thể 1 ngày không chơi game​
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nhậu giải khuyây và viết tên em lên cổ cánh chân gà. ha` ha`..

Chia sẻ trang này