1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ "ai đó" quá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chithanh1982, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cô ý có máu buồn không nhỉ??
    +Nếu có, bất cứ lúc nào muốn cô ý cười. bạn cứ thọc léc, đảm bảo cười sặc sụa.. cười như chưa bao giờ được cười....
    +Nếu không thì tự thọc léc mình rùi cười sặc sụa, đảm bảo cô ý cũng cười theo cho mà xem.. Bệnh cười là bệnh lây mà!!
  2. ArthasVie

    ArthasVie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    oạch ! khuyên em hay thế hix hix ai giúp em di
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người đã không thuộc về mình nữa thì phải làm sao???
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi đã nhớ, đã thương một người con gái mà người đó chỉ muốn tôi là Anh trai. Làm sao bi giờ. Đó là điều mà tôi không muốn xảy ra. Tôi muốn.... nhưng biết làm sao giờ khi ước muốn đã xa.
  5. ivyindesert

    ivyindesert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhớ để làm gì khi mà anh không yêu em
  6. Votinh1102

    Votinh1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ em nhưng chẳng thể nói cho em biết là tôi nhớ em đến mức nào.
    Thôi đánh vào đay bài thơ này cho anh em thoải mái một chút mà quên đi nỗi nhớ.
    Nhớ em không biết để đâu.
    Để ở trên đầu sợ tóc che đi.
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường mất lấy gì chứng minh.
    Chi bằng giả bộ làm thinh.
    Hét lên "Nhớ quá" một mình nghe chơi.
  7. moonvn

    moonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cố nhớ rồi mà vẫn nhớ tiếp... chẳng quên đc là sao???
  8. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Để yêu 1 người đã khó, để quên được 1 người càng khó hơn.
    Mình đã phải mất 2 năm để xác định được tình cảm trong lòng, hỏi làm sao quên được đây.
    Người ta nói yêu 1 người ko nhất thiết phải được người đó yêu lại. Nhưng dù sao vẫn....
  9. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Vừa bị tóm xe ... hú vía ... may mà thoát chết. Trong lúc luống cuống, xém chút chạy đi gọi điện đến cầu cứu ng` ta... may mà dừng ngay ý tưởng điên rồ đó lại đc ... Hôm qua vừa gặp, những tưởng làm bạn thì vẫn vui, nhưng rồi thất vọng ... Anh ko phải ng` bạn tốt ... ko phải ... ko hề để ý đến em ... ngay đến bạn bè bình thường, biết tin ấy còn hỏi han đc vài câu ... Anh thì ko! Dửng dưng, lạnh lùng đến đáng sợ ... Nếu đã thế, sao lại còn viết những dòng an ủi đó cho em??? Thần kinh ... em ko nói anh ... là nói em thôi ... biết anh xấu, anh ko tốt ... thế mà vẫn ...
    Nhưng thôi, nhớ lại lời anh bạn: " Em còn đợi gì nữa mà chưa del ??? " ... Ừ, del thì del, tưởng em ko làm đc chắc, del rồi ... del cả A1 luôn !!! Mong rằng sẽ nhẹ nhõm ... Hôm qua hỏi 1 anh dân bóng về anh, anh ấy gọi anh là Cobi Brian ( viết đúng ko nhỉ ) ... chỉ biết đấy là một thiên tài bóng rổ ... tự nhiên sướng đến mức suýt nhảy cẫng lên ( suýt thôi ) .. Rồi thôi! Giữ lại cảm xúc cuối cùng ấy thôi ... còn nhớ với thương ... đem bỏ đi hết! Nhớ này, thường này, mày chết đi!!! Buông tha cho tao ... Tao sẽ chiến thắng đc mày! Đợi đấy ... sẽ có một ngày ... mày chết đi
  10. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn nhóc mất 5 năm để có thể bày tỏ tình cảm và bị từ chối. Biết đến chừng nào anh ấy mới vượt qua được nhỉ. Lần nào sang thăm, nói chuyện, lại thấy anh ấy nhắc là rất nhớ cô ấy.
    Ôi cuộc đời thật ngắn
    Sao nỗi nhớ thật dài ...

Chia sẻ trang này