1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ "ai đó" quá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chithanh1982, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Khi nhớ "ai đó" quá, tốt nhất là kiếm việc gì đó làm sẽ đỡ nhớ! Tự chăm sóc bản thân mình bằng những bữa nhậu nhẹt hoàng tráng thì dần sẽ...hết nhớ!
    Cách khác để tập không nhớ người này là.....nhớ người khác!
  2. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Chả biết có dính dáng đến thằng bạn mình không?Cũng chơi bóng rổ, cũng nổi tiếng....
  3. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  4. hot_2nd

    hot_2nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
  5. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận nghe vài lời kêu ca của bạn bè rằng minh` điên, dở hơi....
    vẫn để ảnh của hắn làm nền desktop + avatar cho đỡ nhớ
    buồn cười thật
    hắn có yêu mình chút nào đâu mà sao mình lại thế cơ chứ
    ko dám gặp trực tiếp, ko điện thoại, ko nhắn tin dù rằng hắn cũng ol cùng time với mình....
    sao mà yêu 1 người khổ thế...
    yêu hắn chân thành cũng như hắn yêu người kia chân thành
    đời thật ngang trái....
    chán , đi Tu nhưng vẫn ko quên đc hắn.
    Hờ, nhớ quá thì P nghe rock và vào blog viết vài dòng. Chứ viết trong room thế này ko thể hiện đc hết.
    bao giờ có thể quên đc em để đến với 1 người khác đây???
    Ôi, thời gian, công việc....
  6. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    .............Nhớ qúa .... ...... cố gắng nhớ đến hắn thật chi tiết ,thật kĩ càng mà ko thể nào nhớ ra nổi .....nhớ quay quắt .......... làm thế nào để hết nhớ bây h
  7. stormhn

    stormhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nho kieu nay kho that day! biet vay sao van nho.ma con biet chac chan la nguoi ta cung chang nho toi minh.the moi dau chu vay ma sao van nho nhi? co the noi chi co nhung ai yeu don phuong moi hieu thau duoc tam trang nay. luc nhu the nay tot nhat la lam nhung viec minh thich lam vi nhu vay thay vi phai nho toi nguoi do minh lai co the cham chu tinh than vao viec minh thich. hoac lang thang pho phuong... tan gau ban be cung hay...
  8. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ờ, giờ người ấy đang ngủ rùi, còn mình thì lang thang trên mấy webs, hic,
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, khi nhớ ai mình rủa xả họ (ai bảo làm cho người ta nhớ )
  10. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Khi nhớ anh em ngồi nghe nhạc ,ngồi để nỗi nhớ anh gặm nhấm em ,để nước mắt tự lăn dài trên má mình . Nỗi nhớ cứ âm ỉ để rồi lâu lâu lại bùng lên làm tim em đau nhói. Tại anh đấy,bây giờ em lại đang nhớ anh nhiều rồi

Chia sẻ trang này