1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ "ai đó" quá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chithanh1982, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    khi nhớ ai đó , kể cả là bố mẹ ông bà cô gì chú bác gì gì đó, em đi chơi hoặc ăn thật no rồi lăn ra ngủ, ngủ dậy đỡ nhớ ngay
    hi` hi`
  2. thief_thief

    thief_thief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    làm theo các này thì càn nhớ nhiều thì sẽ càng thành...........lợn
    vì vậy mình khuyên mọi nguời đừng làm theo
    còn khi nhớ ai đó thì ta nên ngủ một giấc và mọi câu trả lời và mọi điều mong muốn đều có ỏ giấc mơ của bạn
  3. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Thật là ngốc nghếch khi tưởng rằng cứ giữ những kỷ vật, hình ảnh về người đó thì ta vẫn có thể không nhớ tới người đó!
    Đem cất tất cả vào một thùng cacton, giấu ở chỗ nào mà bạn nghĩ rằng khi mình lấy lại nó ra sẽ mất rất nhiều thời gian....
    Chắc chắn sẽ có lúc bạn nảy ra ý định lôi nó ra ngắm lại, khi bạn lục đục tìm nó, có lẽ bạn sẽ thay đổi ý định chăng?
  4. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Có thật "người yêu" đó là người bạn yêu không?Hay chỉ người ta yêu bạn?
    Con trai có phải là cục đá đâu mà không biết đau khổ, biết khóc? Nhưng từ bé chúng tớ đã được đặt vào tay phải cây súng, tay trái cây kiếm....chúng tớ chỉ cố dấu nó đi thôi!
    Brừ, ai lại như bọn Hàn Xẻng với bọn Tái Quằn? Hơi tí là mít ướt!
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hic, cứ mỗi lần nhớ ai là mình mất ngủ, sáng dậy mắt thâm quầng như con gấu trúc . Phải làm sao??????
  6. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    =====> Ngủ ngày bạn ạ!
  7. thief_thief

    thief_thief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    la?m thế thi? không bít đêm la?m gi?
    ra đứng duơ?ng a?h
  8. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Thì bạn ý bảo là đêm phải bận nhớ mà! Thực ra thì con trai khác con gái ở điểm đấy, nhớ mấy thì nhớ chứ 2 ngày không ngủ thì.....tớ chuyển sang nhớ giường!
  9. thief_thief

    thief_thief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cái này thì mình đồng ý liền
    nhớ ai thì nhớ mà không ngủ đươc sau 2 3 ngày thì chỉ có nước nhớ anh chần bốn dương thui
  10. duykhiem

    duykhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá thì tui cứ hát "bài tưởng rằng đã quên "của TCS
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên.
    Tưởng rằng đã quên, thân đau muốn nằm.

Chia sẻ trang này