1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ "ai đó" quá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chithanh1982, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongthang147

    hongthang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đấy... "Ngủ quách sự đời thây kẻ thức
  2. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8

    Quên, bốp nhầm chủ đề rồi!
    Được lei_lord_demon sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 28/03/2006
  3. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đằng ấy tên là gì??? Biết đâu trái đất lại tròn ...!!! Hờ ... mà sao mình còn quan tâm đến vấn đề này nhỉ???
  4. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ suy nghĩ trong đầu mình bi giờ chả hiểu là nhớ ... hay là cái quái gì nữa! Hay là chả qua thích ngồi nhìn lại quá khứ theo kiểu mấy cụ già mà chép miệng: "hừm ... ngày xưa ... mình cũng hoành tráng lắm chớ ... hơ hơ hơ !!!"
    Ngày xưa vui, bây giờ nhìn lại vẫn thấy vui ... còn hiện tại! Ko dám để cho mình so sánh, sợ lại xuống tinh thần mất!!! Chẹp
    Ngày mai trời lại sáng!
    Trời sáng hay tối, mình cũng vẫn thấy thế ...
    Nhiều lúc thấy khâm phục bộ não của mình! Nhớ đủ các thứ đông tây kim cổ, Toán Lí Hoá Sinh Sử Địa Anh, thiên văn đại lí, kinh tế xã hội, thể dục thể thao ... v.v.... Mỗi thứ một tí mà thấy khó khăn lắm rồi ... Thế nhưng mà vẫn đủ chỗ để nhớ tới 1 người ... nỗi nhớ to đùng, chiếm bao nhiêu là space ... ko làm sao quẳng vào sọt rác cho nhẹ đc!!! Giỏi giỏi!!!
  5. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vậy phải ngủ 24/24 rùi!
    Công việc hàng ngày ai làm giúp NCX với nhỉ?! NCX đang nhớ quá rùi!!!!!
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hoá ra là khi YÊU RỒI , vẫn có những người nhớ người mình yêu nhưng vẫn ko thể gọi đt hay nhắn tin à ? tại sao ...............giống mình đến thế nhẩy !!!!!!!!!
    Nghe Nỗi nhớ của PQuang thì có khi điên luôn !!!! Điên quá , đồ án 4 con một lúc cùng lụt mà anh vẫn .....còn nhớ đến em đc ?????????mình...taì thật ???? hay là em quá tài ???
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Kệ chứ, có hai thằng bạn, cả hai thằng đều chơi bóng rổ giỏi, một thằng tên Toàn học BK, một thằng tên Quang học GT!
    Nhưng hơi nghi thằng Toàn điếc!
  8. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là một động từ, là một cách thể hiện tình cảm của ai với ai hay về một điều gì đó. Nếu cảm thấy nhớ ai quá không chịu được thì tốt nhất nên tìm giải pháp tiếp cận, hihi, tiếp cận đối tượng bị nhớ sẽ làm cho bản thân thoả mãn tạm thời và gác nỗi nhớ sang một bên. Đôi khi gặp đối tượng rồi sẽ cảm thấy chuyện nhớ nhung kia thật là bình thường và chẳng ra sao cả. Nên nhớ một điều rằng thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu để cho con người quên đi được nỗi nhớ và nhiều thứ khác nữa, ngày đâu tiên có thể không chịu đựng được--->giải toả một chút bằng một số cách như ngủ, đi chơi, ăn uống, sang đến ngày thứ 2, nỗi nhớ giảm dần, và giảm dần trong những ngày tiếp theo. Đến một lúc nào đó mới chợt nhận ra rằng trong lòng chẳng còn tồn tại một cái tên là nõi nhớ nữa.
  9. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hôm qua bỗng nhớ & thấy thương ấy quá. mình thật quá nhẫn tâm, cứng rắn quá...nhưng mình biết làm sao nữa đây...ước gì chúng ta cùng chung một lối để anh đừng phải làm nhưng chuyện mà anh nghĩ nên làm...như thế nó làm cả đôi ta đau khổ.
    anh duy lý...ước gì anh có đủ sức để đừng như thế
  10. chipcoi123

    chipcoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đi uống rượu

Chia sẻ trang này