1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ đến người yêu cũ - bạn sẽ làm gì???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TAKESUKO, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu...mình cũng giống bạn, nhưng mà người ấy cách mình không xa...Có thể chạy đến chỉ nhìn 1 chút.
    Nhưng để làm gì kia chứ! Khi nta đã thay đổi. Nếu thật sự nta cũng cần có mình thi đã tìm nhau rồi.
    Hãy để nó ngủ yên và tự an ủi mình nhiều hơn nữa khi nhớ về người ấy!
    Đó là những KN đẹp ... nhưng ..............

    " Kỉ niệm không bao giờ trở lại, mặc dù nó luôn ở ngay trong lòng ta "
  2. vic82ftu

    vic82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ........................Chỉ có câu " Xin Lỗi" mà thôi.......................
  3. love_for_nothing

    love_for_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác năm nay 28t rồi nhỉ? TY từ hồi cấp 2. Vậy ít ra cũng đã 15 năm là ít bác và người ta đã xa nhau. Cái gì mất đi cũng là cái mà mình luôn nhớ đến với một tâm trạng hoài niệm, da diết. Nhưng sự thực thì nhiều khi không như ta tưởng tượng và hoài niệm về nó. Nhất là những tình cảm đầu đời thì chắc chả bao giờ quên được và ta đã nghĩ đến nó theo kiểu "Đẹp hoá". Chắc gì khi gặp lại nhau đã có thể như thưở nào, chưa nói chị ấy cũng có thể đã lấy chồng, đã có con.
    Tuy nhiên, cũng biết đâu là chị ấy chưa lấy chồng và khi 2 bác có cơ hội gặp lại nhau thì lại thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương. em có 1 ông anh họ, cũng có tình cảm với 1 chị hồi cấp 2, rồi cũng đến 17 năm ko gặp lại, thía mà 1 lần đụng nhau ở toà nhà mới té ngửa ra 2 người làm gần nhau, thía rồi ngọn lửa yêu thương lại được thổi bùng lên và giờ họ đã lấy nhau roài và vô cùng hạnh phúc.
    Theo thiển ý của em, thì thông qua những kênh liên lạc: bạn bè chung của 2 người, bác thử liên lạc lại với chị ấy xem. Đầu tiên như những người bạn cũ, rồi sau đó từ từ tính tiếp.
    Trở lại câu hỏi của topic: Sẽ làm gì khi nhớ đến người yêu cũ, em thì em chả làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi 1 xó, nghe nhạc và để nỗi nhớ ấy gặm nhấm mình trong chốc lát. Có hoài niệm buồn, hoài niệm vui nhưng thế mới là cuộc sống bác nhỉ. Sau khi nỗi nhớ nguôi ngoai, em đứng dậy và đi vui chơi với bạn bè, lại cười, lại nói lại thấy yêu đời
  4. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đời nó là như vậy đó bạn à, tình yêu mà mau quên chứng tỏ là ta chẳng yêu người đó sâu sắc lắm, mấy mối tình về sau này của tôi, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng bao giờ tôi nhớ đến nhiều như nhớ về cô ấy. Tuy bây giờ không gặp lại cô ấy nữa nhưng tôi vẫn không quên được hình ảnh cô ấy ....
    MOng được yêu nhiều hơn ..........
  5. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Khi hơi nhớ thì mở ảnh ra xem
    Khi nhớ quá thì ngồi type một bức thư thật dài, rồi lại ko gửi
    Có một điều là chẳng bao giờ có thể quên hết, chỉ đỡ nhớ đi thôi.
  6. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    nhớ thì call, giấu số nhưng chẳng nói gì... nghe 1 câu alô, 2 câu lô a.. nếu thấy giọng người ta vui thì câm nín vậy mà buồn buồn mệt mệt thì.. em nè anh khoẻ ko
  7. clo_tido

    clo_tido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu thì làm sao mà quên đc chứ...Nhưng hãy để yên như mãi là nỗi nhớ...
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tý cho đời nó thú vị! tội gì!
  9. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cố gắng quên người ta đi và hướng đến người yêu mới
  10. CunMimosa

    CunMimosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng làm 1 cái gì đó để quên đi, rủ 1 ai đó đi uống nước chẳng hạn...
    Mình chia tay hơn 5 tháng nhưng ngày nào cũng nhớ. Chỉ cần vượt qua được khoảng 30p là ổn, nó như là cơn nghiện ấy, cứ đến giờ là lại vật vã, khi đó kỷ niệm lại cứ tràn vào trong đầu, hối thúc mình nhớ. Mỗi lần như vậy là phải tìm ai hoặc 1 điều gì để để làm cho quên đi.

Chia sẻ trang này