1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ đến người yêu cũ - bạn sẽ làm gì???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TAKESUKO, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ kể cho người yêu hiện tại nghe để cả 2 hiểu rằng thật may mắn khi mình còn có nhau
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đó để quên đi .
  3. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Đọc cái bài của bác em lại nhớ đến người ấy. Sao ngày xưa mình lại trẻ con thế nhỉ, cứ nghĩ chia tay kiểu như thế là cao thượng mới chết chứ. Em cũng giống bác, vẫn nhớ tới người ấy mặc dù bây giờ cô ấy đã lấy chồng và có con.
    Làm điếu thuốc thôi, buồn quá
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho anh ý. Nghe giọng đỡ nhớ . Nhiều khi chẳng vì cái j cả
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu nghĩ đến, cười một cái rùi nghĩ hùi đó thiệt hồn nhiên và dễ thương ...
  6. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ nông nổi, khù khờ giống như chàng khờ thủy chung
    Em mà nhớ thì cứ làm mấy chén rươu cho dễ ngủ,nhưng em chưa yêu ai
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    sĩ diện nên mất mất mối tình đầu,tiếc chưa
  8. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Nhớ lại mối tình đầu cảm thấy nhói lòng 1 chút, 1 chút bồi hồi, 1 chút xao xuyến, 1 chút tiếc nuối. Vậy thôi
  9. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng buồn mỗi khi nhớ đến cô ấy nhưng biết làm sao được vì giờ hai đứa ở hai phương trời cách biệt, nếu gần thì .....
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thì chắc mãi mãi nhớ,chả bao jờ quên đc.Nhưng đó là nhớ đến chứ ko phải là nhớ nhung.Đôi khi cũng đi trên đuờng gặp 1 khuôn mặt nhang nhác cũng hơi jật mình 1 chút rồi lại thôi.Những lúc nhớ đến thì cứ nhớ thôi,cũng chẳng làm j cả,vì tất cả kỉ vật đóng vào hộp cất tít trên nóc tủ rùi,khoá lại rùi,nên là cũng chẳng lo mang ra đọc lại hay ngắm lại.Quan trọng là cái hiện tại và tương lai đây này!

Chia sẻ trang này