1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ đến người yêu cũ - bạn sẽ làm gì???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TAKESUKO, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sumo2999

    sumo2999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu biết người yêu mình nhớ người yêu cũ thì mình phải làm gì?
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Công việc còn ối ra đấy, quá nhiều thứ để mà nghĩ mà chiến đấu. Nhớ làm cái giề, tan rồi thì thôi sao lưu luyến chi cho cực
  3. vndnbboy

    vndnbboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác coi đó là 1 phần của cuộc sống thôi, cứ cho nó là kỷ niệm đẹp, có khi gặp lại bác lại ko yêu và nhớ cô gái đấy đâu!
  4. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    thầm mong người ta hạnh phúc
  5. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    đi chơi với người iu mới
  6. thuoc115

    thuoc115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc và hút thuốc
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ, chỉ nghĩ đến 1 tẹo, rồi thôi.
  8. NoRules

    NoRules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 thằng đa tình, phải công nhận là như thế. Nên nếu để mà nhớ thì mình sẽ nhớ 1 số người và những lúc như vậy mình thường nghe nhạc hoặc đi lang thang ngoài phố
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Dọn nhà , tìm được gói thư tình của 1st lover ,mở ra đọc , vừa xúc động vừa buồn cười . Buồn cười vì đọc lại thấy chữ chàng xấu quá , văn viết thì lủng củng , lắm chỗ chính tả còn sai , đọc mãi mới ra thế mà hồi xa xưa ý mình đọc trơn tru 1 mạch ,thấm đẫm yêu thương và hạnh phục . 1 thời tình cảm trong sáng mà vẫn dịu ngọt , tràn đầy niềm tin và ước vọng , cuối cùng khi lớn lên cũng vì những cãi vã ghen tuông vụn vặt mà giết chết tất cả . Cũng tự hỏi là ghen quá có phải do yêu không hay chỉ là ích kỷ thích sở hữu và thống trị ???
    Dù sao thì đọc lại vẫn thích , vì hồi ấy 2 đứa thật ngoan .Hồi ấy cả 2 đều dùng điện thoại rồi mà cứ cãi nhau là mình lại nhận được thư giải thích , trình bày và làm hoà .

    Tự nhiên lại muốn gặp lại thêm lần nữa
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình hay nghĩ linh tinh .

Chia sẻ trang này