1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ đến người yêu cũ - bạn sẽ làm gì???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TAKESUKO, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng bao giơ? nhớ đến người yêu cuf ...
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Thôi để cho nó ngủ yên đi.....
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    nhớ về mối tình đùa thì có còn nhớ ngừoi iu cũ thì k
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cái gì qua cứ để nó qua,coi như là số phận.có thể bạn sẽ gặp đc ng đích thực của mình.tốt nhất là cứ để cho mình nhớ đến khi mình gặp đc 1 ng làm cho mình quên ng đó
  5. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã khuyên mình như vậy nhưng với mình quên đi được người đó là rất khó khăn khi mà bất cứ lúc nào mình cũng nhớ về người đó nhiều như vậy. Làm thế nào bây giờ????
  6. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhớ tình yêu đầu tiên vì thường tình yêu đầu tiên gắn liền với tuổi học trò,nhiều mộng mơ và những "rào cản" chưa thể vượt qua được...Quả táo đỏ thơm ngon trước mắt,chỉ dám nhìn khao khát,hoặc đụng chạm tí chút nhưng không được phép ăn,vì thế vị ngọt (trong tưởng tượng) của nó mãi mãi là một sự quyến rũ,thèm khát...Người đến sau,là một quả táo đã được ăn đến no nê,và dù ngọt thế nào,ngừoi ta cũng nhận ra nó có chút vị chua,và dù ngon thế nào,ăn mãi cũng...chán...Và vì thế người ta bắt đầu tưởng tượng đến những quả táo...chưa ăn!
    Cũng chẳng có gì quá quan trọng,nếu bạn nhớ ngừơi yêu cũ,nếu cả 2 đều chưa có ai thì tại sao lại không tìm cô ấy?
    Còn nếu bạn đã có gia đình và cảm thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại thì có thể nghĩ rằng :"Nếu mình lấy cô ấy (người yêu đầu) thì cũng không chắc là mình sẽ không có những lúc buồn chán thế này!"Vậy thì,cái mấu chốt không phải là "mối tình đầu hay mối tình cuối" mà là sự nỗ lực trong cuộc sống hịên tại với Vợ của bạn.
    Còn nếu bạn là một người lãng mạn,thì thỉnh thoảng,có mơ mộng về ngừoi yêu cũ một tí cũng chả sao ,giống như là các bà,các cô vẫn mơ về các chàng đẹp trai,con nhà giàu,chung thủy trong phim Hàn Quốc ý mà!Nhưng nhớ là phải "NGOAN" với Vợ và Tuyệt đối "BÍ MẬT"đấy!
  7. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    thì đi chơi với người iu mới
  8. LinhHua

    LinhHua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Vẫn dặn lòng cố nhớ để mà quên...
    Chị ấy sang Nga nên 2người thành ra người yêu cũ thì chả có gì để luyến tiếc cả. Tưởng chị ý sang Mỹ mấy năm rồi mà 2người vẫn yêu nhau đáng nói chứ lị ^^
    Em thì cũng hay nhớ người yêu cũ lắm, nhưng mà người yêu cũ của em chả đi đâu cả, vẫn ở rất là gần em, mỗi lần nhớ người yêu cũ em chỉ nghĩ là ngày xưa mình đã có 1người yêu rất tuyện như thế nào ^^ rùi cười thật vui vì may mà mình còn tỉnh để nhận ra cái thằng đấy nó yêu mình cho đỡ trống chỗ trong lòng. Và hả hê vì mình đã kịp đá nó trước --> nghĩ đến hậu quả: nhờ có nó mà bi giờ em chả tin là nam giới biết yêu. --> xa hơn: sẽ ế chồng --> nghĩ tiếp là sẽ rảnh thân bay nhảy không vướng bận gia đình, không sợ gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu v.v... nghĩ vẩn vơ 1hồi lâu lâu --> ối zời mất thời gian thế không biết --> tiếp tục xoay ra nghĩ đến chuyện khác vui vẻ, hay ho hơn --> đọc truyện tranh hoặc xem phim hoạt hình
    Hì hì, nghe vòng vo vậy chứ em chỉ khuyên bác là nhớ người yêu hay nhớ cái gì gì mà mình không có được (hoặc đã mất) thì cũng thế thôi, kiếm việc gì đó hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội mà làm (dzí dzụ: dọn nhà kiếm ít đồ bán giấy vụn chẳng hạn ) cho khỏi nghĩ vẩn vơ mất thì giờ, mà hiệu quả ứ cao ^^
    Thế nhá, chúc bác sớm tìm được nguồn hạnh phúc của kẻ không vướng bận chuyện gì
  9. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Iem thì hơi uỷ mị vì iem là girl..nếu nhớ đến tình iu xưa thì iem sẽ nhớ cho đã đời,khóc cho đã đời...tiếc nuối cho đã đời..rồi sẽ fải đến lúc tỉnh táo để nhận ra rằng...giờ ng đó đã ko còn thuộc về mình nữa...đã là qk rùi mà...ko ai sống mãi với qk đc...
    Còn về chuyện của bác,iem thấy bác cứ thử hỏi han c í wa bạn bè,or gđình c i để còn bít đc giờ c i còn độc thân ko đã...rùi hắng tính sau...Chỉ sợ sự xuất hiện của bác không đúng lúc thui...
    Dù sao cũng chúc bác sớm tìm đc ng bác thực sự iu...
    Chán wá.....Ôi tình yêu......
  10. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic trải qua mấy mối tình rồi mà vẫn đêm đêm mơ về cô bạn cấp 2 à? Lạ quá nhỉ. Em chỉ nhớ về người trước khi chưa có người mới thôi, chứ khi có người để quan tâm rồi là e quên quên hẳn. Có lẽ vì bác yêu dễ dãi quá nên không cảm thấy con tim rung động nữa thôi. hixhix e chả thích tình yêu kiểu như thế, làm cho con người ta lãnh cảm thôi.

Chia sẻ trang này