1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ đến người yêu cũ - bạn sẽ làm gì???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TAKESUKO, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Nghe Numb.
    Lâu lắm rồi ko nghe, chắc bh ít nhớ nữa rồi ^^
  2. olaychong

    olaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    buồn rồi tự trách mình sao lại buồn!
  3. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    gọi điện rủ đi chơi^^
  4. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Gạt phắt đi
    Nghĩ tới cái gì tươi đẹp hơn
  5. silex

    silex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    em thấy là nên gọi đt cho người ấy và nếu đi ôn lại thì càng thấy vui
  6. dungktruc

    dungktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    có viết thư cho người ấy để vào 1 hòm thư bít mật trước đây làm cho người ấy , mỗi ngày 1 lá thu , lúc nào nhớ thì viết , viết mà không thông báo nguời đó , nếu người đó nhớ ra thì sẽ mở được hòm thư đó , cuối mỗi lá thư là dòng chữ p/ s : i love u
  7. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    gọi ng yêu mới đi chơi :D
  8. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    nhắn tin chat chit
  9. u40spam

    u40spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hành đôbgj mất kiểm soát!bấm gọi rrồi dập máy!điên k tả nổi
  10. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Trước thì viết blog, viết để người đó đọc được
    Giờ thì hết rồi, nhớ bây giờ chỉ là memory chứ ko phải là miss

Chia sẻ trang này